1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với cả nhà f69! Quấy rối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Joni229, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm topic bên F69! Bị mod move sang TVTY!
  2. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế chắc bây giờ anh chị đấy phải cảm ơn se duyên của thằng cha bám theo lắm chi nhỉ
    Vừa gọi đt nhờ bạn chiều nay đưa đi học. Nó bảo nó nghỉ ở nhà :((
  3. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo này !!! Ra Đê La Thành mua bát cháo trắng với một cái chai....khi nào nó đi theo thì em dừng lại,ném cái cahi xuống đường cho nó vỡ.Xong cầm bát cháo trắng đặt ngay chỗ cái chai vỡ....rùi .....đứng cười ,để xem nó làm gì !!!
    Mọi người đoán xem nó làm gì ?................
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Có mấy cách như sau:
    - Hạ sách: Đi thẩm mỹ viện, cải trang đội lốt.
    - Trung sách:
    1.Bỏ học ở nhà luyện lấy học bổng, đi du học thử xem nó có theo nổi em sang không?
    2. Đập què chân cả 2 thằng
    - Thượng sách: Mỗi lần nó hỏi thăm hay tiếp cận em, em cứ nhìn nó bằng đôi mắt ngây dại, mắt phải nhìn sang bên phải, mắt trái nhìn sang trái hoặc đổi chỗ cho nhau. Dáng đi đờ đẫn, mắt cứ đờ đẫn vô hồn, mặt như bánh đa nhúng nước. Đảm bảo chỉ khoảng 1 tháng nó chạy mất dép
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    -Lúc sáng có phạm thượng đôi chút, giờ qua hỏi thăm nè. Tình hình thế nào rồi?
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    xin lỗi! Post nhầm topic nhé
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 14/09/2007
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ cảnh sát hình sự nhỉ thôi nhà em ở đâu anh tình nguyện làm xe ôm cho em 1 tuần xem có thằng nào dám nhìn em và cười nụ cười ngây ngây dại dại nữa ko nói thật nhá ko nói đùa
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã hỏi thăm! Tình hình là 3 hôm nay không vấn đề gì. Hôm kia thì em được về sớm hơn giờ bọn chúng tính toán để phục kích! Hôm qua thì về muộn vì đi chơi với lớp! Hôm nay trời mưa nên được mặc lùng bùng cái áo mưa!
    Giá mà ngày nào cũng mưa nhỉ?
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Phủi phui cái mồm em!
  10. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn, hồi xưa đã từng bị như thế 1 lần nhưng không khủng hoảng như vậy, có bị làm sao mới đi tự hào khi được nhưng đứa như vậy theo đuôi nhỉ. Tớ cũng cư xử như Joni, hồi đấy trẻ con nên còn có những hành động quá đáng hơn, mãi thì nó mới chịu thôi rồi nó quay ra đi nói xấu mình, lại còn bị chửi sau lưng chứ (nó học cùng trường mà), nhưng mà dù sao cũng còn thấy sung sướng hơn khi bị đeo kiểu đẩy.
    Không biết khuyên gì nhưng nên đề phòng ko mấy cái đuôi đấy ko ăn đuợc quay ra đạp đổ làm gì hại đến mình thì chết, có lẽ cứ tảng lờ là tốt nhất, có khi chửi nó nó lại càng nghĩ được chú ý nên mới bám dai thế, mà chưỉ nhiều đến lúc nó nhận ra rùi điên lên là mình ko lường được hậu quả đâu. Good luck

Chia sẻ trang này