1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các anh ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dangmoi, 05/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dangmoi

    Dangmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chả là em và cô ấy quen nhau khi học THPT nhưng chính thức yêu nhau khi học xong.
    Bọn em cũng yêu nhau được 2 năm nhưng gia đình em cũng có vài sự cố về tiền bạc.
    số em cũng chán nên đi làm ở mỗi chỗ được vài 3 tháng cũng thôi việc phần thì khổ k chịu được phần thì bị sếp nó đè đầu quá~X nên em cũng ở nhà 7 nghiệp gần 1 năm nay
    bọn em vẫn yêu nhau tốt đẹp rồi 1 hôm cô ấy bảo là không muốn e sống dựa vào người khác mãi thế nên bảo chia tay. gần 1 tháng rồi e rủ đi ăn đi uống thì cô ấy bảo đi làm về mệt không muốn đi
    hôm trước liên hoan lớp em rủ thì cũng đi nhưng mà ngồi sau xe cách em dường như là cây số ạ
    Mọi người cho em lời khuyên với, em phải làm sao bây giờ
    em nên bước tiếp hay chia tay, bước tiếp thì các cao nhân chỉ đường dẫn lối cho em với ạ

  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    TH này gái ko muốn gắn bó lâu dài với một thằng tương lai,sự nghiệp ko ổn định như chú. Nên anh nghĩ là chú tự biết câu trả lời rồi mà,mọi người ở đây ko thể giúp chú chuyện này được.
    Chú có công ăn việc làm ổn định là ổn thôi. Còn ko có thì bấp bênh lắm,cái thời "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" đã xa lắc và lạc hậu lắm rồi! Bây giờ là cứ phải tìm hiểu công việc gì,lương tháng bao nhiêu...?
    Lưu ý trong thời gian này chú đang thất nghiệp,gái đòi chia tay mà lại có anh nào ngon hơn chú nhảy vào thì xin chia buồn,chú bị loại là điều chắc chắn!
  3. Dangmoi

    Dangmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/member/Hecurles e cũng xin được việc rồi lương 3tr rồi e hỏi làm lại từ đầu với a nhé cô ấy bảo là không vì cô ấy chán e rồi a ạ
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Anh rất thông cảm với người yêu em. Trong tình yêu cũng cần chút tính toán. Chú em thất nghiệp gần năm. Gái không dám đặt tương lai vào chú âu cũng là lý do chính đáng. Chú hãy khẳng định bản thân đi. Mật ngọt ruồi nó mới bâu. chào thân ai và quyết thắng
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Khuyên chú 1 câu: cứ tự nhủ rằng gái "tham phú phụ tình" đi,đừng cố níu giữ nữa.
    Trước mắt cứ lo cho cái bụng được no,cái ví cho dày rồi hãy nghĩ chuyện cưỡi bò.
    Vật chất quyết định ý thức,có thực mới vực được đạo,dù bây giờ chú đưa được gái về cũng ko thể giữ được lâu dài khi kinh tế chưa cho phép.
    Còn việc cưa kéo để thêm vui,thêm khỏe thì cứ tiến hành thôi.
  6. Dangmoi

    Dangmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vâng em xin cám ơn 2 bác nhiều
  7. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Quên em ấy đi một thời gian, lao vào kiếm tiền trước... khi nào có cơ hội thì phục hận [:D]
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Gái chia tay là đúng rồi.
    "Khổ không chịu được" hay "bất đồng với sếp" thì xin nói thẳng với bạn là 99% công việc trên trái đất này đều như thế, quan trọng bạn có thích ứng được hay không thôi.
    Giờ gái nó đã khinh ra mặt rồi, tốt hơn là nên tập trung phấn đấu cho bản thân trước đi rồi yêu đương sau.
  9. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    lâu lắm mới comment 1 cái :D, NEXT đi cho nhanh :))

Chia sẻ trang này