1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các bác, chuyện này khó xử quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stormoffire, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú em, trẻ con lại còn bị say nắng. Thấy gái đẹp là tươm tướp, yếu mà cứ thích ra gió, chả bù cho các anh trên này
    Lời khuyên: chuyển lớp khác, lo học đi.
  2. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bệnh: Say nắng, khỏi bệnh là chán ngáy, thậm trí tự chửi: ĐIÊN và NGU
    Khó khăn 1: Hơn 2 tuổi
    Khó khăn 2: Giáo viên+Học Sinh . Được biết Trai khi yêu luôn muốn quản lý, ấy thế mà trên lớp lại bị đối phương quản lý, thử chuyện ty OK liệu: Giáo viên có DẠY học sinh có HỌC được o?
    Bản thân: Ko biết là có học tốt TA ko hay chỉ tổ làm xấu hổ NGƯỜI YÊU ( nếu thành người yêu ). Thân nhiệt YẾU ( Cô mới đứng gần đã TÊ 1 vài thứ rồi ). Chưa gì mặt đã ĐỎ lên rồi ( XÔI CHÈ gì nữa ). Tự nhận thấy là tình cảm của bản thân thật TỆ.
    Kết luận: Bản thân như thế thì khó mà chiến thắng được bệnh TỰ PHÁT và 2 khó khăn trên.
    Lời khuyên:
    Hãy làm 1 HỌC TRÒ NGOAN theo đúng nghĩa đi đã hãy tính làm "THẦY " của CÔ ( Các cô giáo hay ấn tượng để ý tới những học sinh NGOAN và GIỎI vì đó là THÀNH TÍCH của cô mà ).
    Khi đã được ĐIỂM MẶT BIẾT TÊN rồi thì bạn có vô vàn cơ hội tiếp cận 1 cách QUANG MINH: Cần giúp đỡ về chuyên môn, cần mua sách gi để tham khảo, nâng cao. Bí kíp để em được giống như cô....và trong lúc TRAO ĐỔI có thể cho cô vài bí kíp để cô được giống như em.....vv và vv
    Không ký cót gì hết.
    [/quote]
    Dạ vâng
    Cám ơn bác đã phân tích rất chu đáo cho em, em sẽ cố gắng học tốt xem sao
  3. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em cám ơn anh, em cũng nghĩ là ko nên đeo đuổi làm gì cho mệt, nhưng mà nói chung em bị cảm nặng rồi nên khó mà dứt ra được, như kiểu ma túy ấy chả hiểu sao . Em cũng nghĩ là cố gắng học tốt cái đã.
  4. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0

    Thích thì nhích đi, không thành công thì cũng thành nhân.
    Uầy, chán thật, bao giờ các ca kiểu này mới hết đây.
    Sh*t'''', không hiểu gái nó nghĩ cái gì nữa, loại gà mới yêu tình cảm dạt dào, ngô nghê nhưng chân thành thì không thích. Cứ thằng nào manly, từng trải, nhưng trái tim đã chai lì, yêu chúng nó ít, nhưng có kinh nghiệm làm gái sướng thì nó mới thích.
    Đến khi bị hạ chầy rồi phũ thì ...mới đến phần thằng gà kia. Đúng là bọn thân lừa ưa cử tạ.
    [/quote]
    Em vẫn nghĩ yêu là phải chân thành, tôn trọng nhau và muốn đem lại hạnh phúc cho nhau. Em nghĩ chắc là em đã yêu rồi, nhưng chắc là đơn phương. Thực sự là em chỉ nghĩ đến tình cảm thôi chứ ko hề có ý gì về ******** cả , híc
  5. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Lớp học ở Trường Đống đa . Học từ 6h đến 8h tối 2, 4,6 hàng tuần [:D]
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rỗi việc nên anh viết cho chú đoạn này,đọc cho kỹ nhé
    Với đối tượng là nữ,hơn 2 tuổi,là cô giáo,với thân phận mình ít tuổi hơn lại là học sinh,muốn tán thì đừng có học giỏi học tốt lên làm jì
    lý do thứ nhất:cô giáo trẻ lại hiền lành ngoan như chú nói,sẽ ko thik đứa nào học giỏi đâu,chú chỉ cần ngoan cho anh là được rồi
    lý do thứ 2:học giỏi rồi thì sợi dây giáo viên và học sinh ngày càng mong manh và dễ đứt,chú học giỏi thì chú biết 1 mình đi,cứ tỏ ra ta đây hơi ngu ngu là ổn
    chú cứ làm như anh thì chú sẽ có 1 sợi dây liên kết bền chặt giữa chú và cô giáo đã nhé
    được lợi hơi bị nhìu:thỉnh thoảng có jì giả vờ ko hiểu có thể hỏi sau đó lảng sang chuyện khác,mà biết rồi còn hỏi thì phải làm cho như thật cô giáo sẽ đánh giá chú là có tư chất thông minh,nhanh hiểu
    cách tiếp cận thì hay nhất theo anh nghĩ đối với 1 cô giáo là chú phải là đứa có tâm hồn,cách thể hiện rất có ý tứ,có thể tỏ ra sôi nổi nhưng khi có cơ hội phải để cho cô giáo biết tâm hồn mình vượt hẳn cô
    -trong lớp học đôi khi chỉ 1 ánh nhìn ,1 cử chỉ của chú cũng làm cô chú ý nếu chú làm được điều anh nói bên trên
    san lấp khoảng cách:chú và cô giáo hơn kém nhau 2 tuổi,trình độ học vấn chú có thể ko = cô giáo thì hãy san lấp = những cái khác ngoài xã hội,khi nói chuyện với cô phải nói được những cái mà ko thể có trong lớp học,đừng chém gió,hãy nói 1 cách trân thành và ý tứ,nếu thành công thì trên lớp vẫn là cô trò còn ngoài lớp sẽ là 2 người bạn ,he he he
    chốt:để lấy được tình cảm nam nữ thì chú phải có hy sinh 1 chút,phải biết để ý,biết theo dõi,biết quan tâm thật nhiều để biết rõ mọi điều có thể biết về cô giáo và khi cô gặp những khó khăn thì chú làm sao phải là người đầu tiên xuất hiện
    vài lần như thế trong đầu cô giáo sẽ có 1 câu hỏi to đùng :vì sao nó lại làm thế???
    và khi nghi vấn này cao quá sự tập trung chú ý của cô giáo với chú sẽ ngày càng nhiều hơn và khi đó chú đã thành công đến 70%
    30% còn lại là do duyên phận
    quá trình này ko được manh động quá sớm mà hãy thực hiện từ từ và đừng làm jì để lộ ý định quá sớm
    cũng phải mất 2-3 tháng với chú đấy
    chú thành công
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    quên mất
    thỉnh thoảng biết cô có thời gian rảnh thì rủu cô đi uống nước xem phim,cứ mời tự nhiên vào nhưng đừng làm ở chỗ đông người
    đếch phải sợ ,dũng cảm lên
    thấy cô về thì có xe ra đưa cô về,càng vui
    ở trong lớp phải nhìn cô trìu mến ở ngoài lớp phải sôi nổi mạnh mẽ như 1 người bạn đã nhé
    thấy chú có vẻ thật lòng nên anh tư vấn mạnh
    có jì cứ pm hỏi anh
    gì chứ tán các chị thì anh siêu lắmcó chồng còn chết nữa là
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng đang muốn đi học tiếng anh (nói thật đấy) , học ở đâu thế ??? Giá cả thế nào ??? Học trình độ gi ??? quan trọng là ở chỗ nào ??? xa quá thì tớ ngược
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tưởng TIẾNG TĂM thế nào, Thấy bài dài, lại dốc tâm dốc sức do có thời gian ấy thế mà mới đọc cái ĐỐNG BÔI VÀNG trên đã ko thể MÊ được rồi ( KHỏi đọc tiếp ) .
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chả cần bạn mê làm jì
    chỉ cần chủ topic hiểu là được rồi
    hớ hớ

Chia sẻ trang này