1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các bác, chuyện này khó xử quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stormoffire, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    mình cũng chả cần bạn mê làm jì
    chỉ cần chủ topic hiểu là được rồi
    hớ hớ
    [/quote]

    Hi vọng hiểu rồi để đó thôi chứ làm theo thì VÔ VIỆN sớm. Bệnh o chỉ dừng lại ở CẢM NẮNG thông thường nữa.
    Mình là giáo viên mình GHÉT nhất thằng nào HỌC đã ngu lại còn TÍ TỞN yêu CÔ GIÁO. Đầu óc chỉ nghĩ được có thế thì làm CHỒNG sao được.
    Hì hì.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Vấn đề là bạn có chắc bạn và cô giáo dễ thương, đoan trang học sinh thích tán kia là giống nhau hay không
    Mình thấy bạn HKGH nói đúng đó chứ.
    Thật ra là thế này, tất nhiên là hông nên đến mức học hành bê bết quá, vì cái này thì với mọi con gái chưa bao giờ là ưu điểm, nhưng mà cũng ko cần phải đến mức thông minh nổi trội.
    Nên ngoan, nhưng ko cần tỏ ra đạo mạo.
    Tốt nhất là làm một người hoạt ngôn, được mọi người yêu quí, cô sẽ có nhu cầu hướng về phía bạn, vì bạn lúc này là cái cầu nối giữa cô và cả lớp.
    Nhưng mà vui tính thì vui tính, thi thoảng cũng nên tỏ ra sâu sắc chín chắn trầm tư tâm trạng gì gì đó, một là để cô có cảm giác bạn vui tính nhưng nghiêm túc trong tình cảm, hai là nói chung sẽ tạo cảm giác bí ẩn hơn, cuối cùng, con trai nào muốn chinh phục con gái, thì cũng phải tạo cảm giác là anh ít tuổi hơn em nhưng anh đủ tư cách để làm "anh" của em.
    À, còn có một qui tắc để tán con gái hơn tuổi là: làm anh chỗ đông người, và làm nũng khi chỉ có 2 người, tuy nhiên qui tắc mạnh hơn qui tắc này là làm nũng khi đùa và làm anh khi nghiêm túc, hãy áp dụng đúng hoàn cảnh nha .
    Chúc bạn thành công nhé . Nếu cần đọc lại Thần Điêu đại hiệp để học hỏi anh Dương Quá
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 21/12/2008
  3. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Với ca này tớ có một kinh nghiệm: Tìm địa chỉ nhà cô
    Hãy viết thư tình gửi cô giáo bằng tiếng Anh ( nhiều sách ở hiệu sách lắm tha hồ chế tác ), viết đơn giản trong sáng và chân thật.
    Bí mật gửi cho cô liền tù tì một tháng, sau đó chuyển qua tiếng Việt một tuần ( dĩ nhiên chỉ ký tên là loving student), thăm dò thái độ gương mặt cô, cho cô đứ dừ đừ với món thư tình để cô say say.....sau đó mới chính thức gặp cô thật bất ngờ nói lên tấm lòng chân thật.
    Căn bản là phải vượt qua được mặc cảm.
    Với loại gái nghiêm túc thì phải nghiêm túc
    Cô hay gái thì đều thích lời có cánh, nói thật vợ tớ bây giờ cũng chính là cô giáo dạy Anh văn của tớ hồi xưa đấy (nói là cô nhưng thua tớ ....8 tuổi!) , vợ tớ mặt không đẹp nhưng cái dáng chuẩn và giọng nói như chim Vàng anh nên tớ chết mê hồi ấy, cũng bằng trò thư từ đấy, kiên nhẫn 1 năm 6 tháng mới đưa được cô ...lên gường! Và 1 tháng sau khi lên gường tớ phải làm đám cưới gấp với cô vì cô bảo .... que thử thai chỉ 3 vạch đỏ !
    .
    Giờ thì tiếng Anh của tớ đã trả lại cô hết và bù lại cô sản xuất cho tớ 2 nhóc rồi.
    Hôm nào hưng hứng muốn vật nhau tớ vẫn đùa:
    Cô ơi hôm nay em có ....món "lạp xưởng Thạch Sanh" bồi dưỡng cô đấy!
    Khổ, 2 con rồi mà chồng chọc ghẹo vẫn đỏ mặt, thích nhất cái khoản ấy : dâm nhưng được cái đoan trang!
  4. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, bác này tư vấn chưa đủ đâu. 1 zai em biết, rủ cô giáo tiếng Anh đi chơi 3 lần, lôi được lên giường luôn. May thay cô giáo còn trinh, nên lừa được thằng bé chui đầu vào rọ.
    Thỉnh thoảng, thằng bé vẫn bỏ vợ con đi chơi gái.
    Bác đầu to, tư vấn kỹ hơn đi.
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác công nhận hay và thực tế, rất đáng tin bác ạh, em kínhbác. Nhưng em chắc hắn là bác hồi ấy hơn cô giáo 8 tuổi, hẳnhồi ấy khi đi học em nghĩ báccũng tính chuyện yêu đươngnghiêm túc và khi ...bụng sưng lên rồi thì bác chấp nhận, có khi cònthích quá đi chứ .
    Riêng cậuchủ TOP, tôi nghĩ như có 1bạngì nói ở trên ,cậu chỉ say nắng thôi cậu ạh . Cậuđừngcó suy nghĩ như anh ở trênnày nói, tán cô để có đc 1 kết quả mĩ mãn thì cậu nhầm . Là con trai , ra đường , thấy con gái nhà người ta xinh . cậu để ý, về tơ tưởng đến người ta , âu cũng là chuyện thường thôi cậu ạ, đấy là cái bản năng của đàn ông mà , thế nên ngưòi ta mới nói " yểu điệu thục nữ , quân tử hảo cầu " cậu ạ !
    Tôi thì nói cho vui thế thôi, tôi thích cô giáo tôi từ năm lớp 9 cơ , cái đẹp kô chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng thích , cũng ngưỡng mộ đấy thôi, vào trường hợp của cậu nhất là khi cô làm tròn trách nhiệm của 1 nhà giáo, cậu càng có ấn tượgn mạnh, âu cũng là lẽ thường , cậu khôngnên quá coi trọng, còn cậu tơ tưởng là tán đổ đuựoc cô, cũgn chỉ là tơ tưởng , AQ tinhthần thôi .Cô cũng có cs riêng của cô, cô cũng ngyêu, cũng có TY đẹp như nhữung người con gái bình thường khác, còn cậu, cậu nên suy nghĩ xem đối tượng của cậu là người con gái như thế nào>???
    Vài lời cho cậu, hi vọng cậu hiểu, tập trungtư tưỏng học hành . CS đâu thiếu gì cái để ta rung động, đây cũng chỉ là 1 trong những lần rất bình thườgn mà thôi .
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cảm nắng thôi.
    Nhưng dù sao ông bà ta nói " nhất gái hơn 2 nhì trai hơn 1"
    Thix thì cứ nhích như các bác trên đã dạy.
    Nhưng xem kỹ lại cảm xúc.
  7. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chú máu thì chú cứ chiến đừng nghe mấy bác bàn lùi, thằng em anh còn chén cô giáo tiếng anh tại trường nó học cơ ( kiến trúc) mà cô giáo nó cũng hơn nó hai tuổi, bây giờ gia đình vẫn hạnh phúc hai nhóc luôn. Nhưng chú phải kiểm chứng xem mình yêu thật không hay chỉ nhìn cô ngon mà thèm măm măm thôi..
  8. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    May quá anh lại tư vấn cho em, em cảm ơn anh nhé. Có điều có người khuyên em nên học tốt, người lại bảo ngu ngu đi tý, em chả biết thế nào mà lần.
    Nhìn chung là em cũng tương đối sôi nổi, nhưng mỗi tội thấy cô là em lại thấy bối rối, nên ăn nói nó cứ thế nào ấy, chả ra làm sao cả. Em cũng ko biết thể hiện ra là mình có tâm hồn là thế nào, em cũng hay hát, có lẽ có dịp em sẽ thể hiện. Nói chung là về kiến thức xã hội rồi về công việc em thấy là em cũng ko thua kém gì cô là mấy, chắc cả về kinh tế nữa, nhưng nói chuyện với cô em cứ thấy ko được chủ động thoải mái cho lắm, có lẽ vì em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm tán tỉnh hay sao ấy, chả là em cũng chưa có bạn gái bao jờ cả. Nhưng em nghĩ là em luôn chân thành có lẽ đó là điểm mạnh của em chăng ?
  9. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng hiểu rồi để đó thôi chứ làm theo thì VÔ VIỆN sớm. Bệnh o chỉ dừng lại ở CẢM NẮNG thông thường nữa.
    Mình là giáo viên mình GHÉT nhất thằng nào HỌC đã ngu lại còn TÍ TỞN yêu CÔ GIÁO. Đầu óc chỉ nghĩ được có thế thì làm CHỒNG sao được.
    Hì hì.
    [/quote]
    úi thế à bạn, thế thì mình phải thế nào đây, nói chung mình học cũng vừa vừa , ko tốt mà cũng ko phải dốt nhất lớp bạn ạ
  10. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé, nói chung là mình tương đối sôi nổi, nhưng nhiều khi làm trò thấy cũng vô duyên thế nào ấy

Chia sẻ trang này