1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các bác, chuyện này khó xử quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stormoffire, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em nghĩ cách này cũng hay đấy, em sẽ viết bằng tấm lòng chân thành của em, chắc là cô sẽ thích .
    Chuyện của bác làm em buồn cười quá, hy vọng chuyện của em sẽ được như của bác, cám ơn bác nhiều
  2. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn , mình cũng biết ko phải cao thủ dày dạn kinh nghiệm nên cũng ko dám mơ tưởng cao xa, chỉ hy vọng là mình chân thành thì cô ấy sẽ hiểu, thực sự là cô ko chỉ xinh mà rất hiền, cái đây mới là cái khiến mình cảm, càng ngày càng ko dứt ra được, chả biết làm sao bây jờ, thôi đành theo tiếng gọi con tim thôi bạn ạ
  3. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng hiểu rồi để đó thôi chứ làm theo thì VÔ VIỆN sớm. Bệnh o chỉ dừng lại ở CẢM NẮNG thông thường nữa.
    Mình là giáo viên mình GHÉT nhất thằng nào HỌC đã ngu lại còn TÍ TỞN yêu CÔ GIÁO. Đầu óc chỉ nghĩ được có thế thì làm CHỒNG sao được.
    Hì hì.
    [/quote]
    em cũng chưa nghĩ gì đến chuyện cưới xin đâu, thấy nó xa xôi làm sao ấy
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nghé à! chỉ giống nhau 2 chữ " CÔ GIÁO " thôi , có thể cô giáo của bạn kia thích 1 học sinh NGU 1 tí nhưng hài hước, sôi nổi, biết làm nũng khi này, làm anh khi khác, biến hoá như DƯƠNG KHOÁ DƯƠNG CHÌA gì gì đó. Còn chị thì KHÔNG.
    Xúc miệng đi hãy nói chứ HEO CON, chị viết thế nghĩa là : Nếu.....
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vậy chữ bệnh NHÁT GÁI trước đi.
  6. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo xinh , hiền mà đến giờ này chưa có người yêu thì kể cũng hơi lạ nhỉ , hoặc cô cũng có đến vài chục mối tình rồi , cũng có đủ các loại sỏi , đá , sắt thép trong đầu rồi , đọc bài của cậu cũng đủ biết cậu làm gì có cái trình mà đòi tán với cả cưa cẩm cô giáo , cô thích thì cô lừa cho cậu vào tròng , thế thôi
    Lời khuyên của tớ : về đọc vô va nhiều vào , bao giờ có được cái phong thái đường hoàng , đĩnh đạc rồi lên đây xin tư vấn tiếp , cứ vo ve như con muỗi thế này gái nó ghét nó đập cho 1 phát thì khổ đời
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em thưa cô
    cô cũng phải có nhan sắc và lại vừa mới ra trường cơ thì học sinh nó mới ngó
    chứ cũng có nhiều cô giáo mà ngày xưa chưa nhìn thấy em đã sợ như cọp rồi ý ạ
    em cũng tán 2-3 cô gọi là cô giáo rồi nhưng chủ yếu phải vừa mới ra trường tuổi còn thanh niên cơ,cô xem xem thế nào chứ
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là có ĐỔ cô nào không thì hãy KÊU thành tích, nếu ko thì ko đủ TRÌNH tán cô có nhan sắc và vừa ra trường . Đổi TÔNG đi.
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chính xác em tán 4 cô giáo rồi thì đổ 3 cô
    nhưng chủ yếu em chỉ dừng lại ở chỗ tán xong rồi có bàn đạp để tiến tới là em thôi thôi chứ xa xa nữa thì em lại ko tập xác định ạ
    ko phải là em kể thành tích mà mấy năm nay chán các bé rồi nên toàn tấn công các chị thôi
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này có nhiều CÔ giáo xinh đẹp ĐOAN TRANG giống như MS GHEN ( NGHÉ ) nghĩ thật. Nên HKGH cứ nhẹ như LÔNG mà TÁN.
    May mình ko phải là GV cũng ứ Xinh, mà ra trường lại LÂU rồi chứ ko thật khõn khổ khốn nạn với những chú CHIN NON như thế này.

Chia sẻ trang này