1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các bác ơi.Nan giải quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunp8688, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunp8688

    sunp8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với các bác ơi.Nan giải quá!

    Hai đứa em yêu nhau đã lâu,tình cảm rất chi là thắm thiết.Tới khi gia đình cho cô ấy đi du học,lúc đầu thì nàng không chịu đi.Rồi sau cũng quyết định đi,em cũng muốn cô ấy đi mặc dù không muốn xa nàng nhưng vì chuyện tương lai mà.Mọi việc vẫn bình thường đến một hôm cô ấy nhắn tin muốn chia tay bảo rằng:Muốn lo cho gia đình chứ không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa.Giờ cũng không chịu gặp em luôn.Hix!Mấy bác cho em cái giải pháp với,em nên làm gì đây.Mất ngủ mấy tuần rồi.
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    thế lúc chị ý nhắn tin cho anh thì chị ý đã đi du học hay chưa
    thêm 1 chi tiết nữa là chị ý bao nhiêu tuổi ạ
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    tình cảm có thể thay đổi cơ mà a...nếu a có thể chờ thì chờ...còn nếu chị í đã hết y thật thì .níu kéovô ik
  4. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu bằng cách nào đó thì tùy. 1 em của bách đang làm nũng thôi => giải quyết đơn giản. 2 em nó đã có gì đó thay đổi trong tình cảm đối với bác => cố đc đến đâu thì cố, thường thì ko có kết quả
  5. sunp8688

    sunp8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi đang xin visa thôi.Chị ấy 20 tuổi ^^
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    haha... chị ấy 20 tuổi, nghĩa là sunp88 tính ra là 19 tuổi à.
    Nếu sunp tương lai sẽ sang bên đó học giống cô bé thì hẵng theo, còn ko, thì chia tay luôn cho nó gọn. Bởi bản thân mình là con gái, nếu tình yêu đủ lớn thì đã túm chặt lại rồi, còn đã mạnh mồm dứt áo thì quyết chí đi rồi, giữ lại cũng ko đc.
    20 tuổi, còn trẻ lắm, cuộc sống còn quá nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn đến chết ng. Thui, đừng tiếc. Bỏ qua đi em.
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    20t thì cũng đâu đã đến tuổi gọi là "muốn lo cho gia đình",gđ chị ý đủ lực cho chị ý đi du học cơ mà phải ko ạ.
    Theo em thì chị ý đang lưỡng lự,chị ý nghĩ rằng khi chị ý đi du học 2 ng sẽ ko còn là của nhau đc nữa,có lẽ chị ý sợ cái cảnh "ông ăn chả bà ăn nem",nên nghĩ tốt nhất là chia tay luôn từ bây giờ cho tiện ^^.
    Em nghĩ,chị ý chưa đi thì anh cứ hẹn chị ý 1 buổi nói chuyện xem sao,1 cái tin nhắn cũng chưa phải là tất cả,nhỡ đâu sau khi nhắn xong chị ý lại cảm thấy tiếc muốn rút lại.Anh hay hỏi rõ lí do nhé,nếu quyết tâm thì anh phải chứng minh sao cho chị ý thấy là ko gì có thể căn trở t/y của 2 ng (nhưng có lẽ cũng hơi khó)
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi cho lành. bản thân tôi cũng đã làm vậy. mặc dù tôi cũng đi như cô ấy. mỗi người 1 nơi khổ lắm. Kiếm hàng mới đi
  9. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    bf em tháng sau cũng đi ... bọn em ko tính chuyện chia tay, em tính năm sau phân khoa xong xin bảo lưu rùi té sang cùng ... tiện cả đôi đường học hành + tình củm
    Giờ chỉ mong mọi việc suôn sẻ
    Chia tay bùn lắm ... em ko chia tay đâu
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chồng mà có vợ đi tây...như xe ko khoá để bên bờ hồ

Chia sẻ trang này