1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanggiangntt, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanggiangntt

    hoanggiangntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với các bác ơi

    Giúp em với các bác ơi. Chả là thế này :em mới gặp một nàng (Chỉ mới gặp một lần thôi )em đã kết nàng mới chết chứ.
    Từ trước đến nay em có bao giờ đổ đốn đến thế đâu cơ chư. Em kể tiếp cho các bác nghe: Sau lần gặp ấy em đã tìm mọi cách để có được số điện thoại của người ấy, em gọi điện cho nàng, nàng nói truyện rất chi là vui vẻ, hôm sau em tiếp tục gọi điện lần này còn nói truyện lâu hơn. Em được thể mời nàng đi chơi , nàng vui vẻ đồng ý. Nhưng sau đó lại đổi ý khi em đang em đang hí hửng ăn dưa bở. Thú thật với các bác là em rất bực vì từ xưa tới nay chỉ có em cho người ta ăn bom thôi chứ ít khi bị người ta cho ăn bom lắm. Sau đó em gọi điện cho nàng nhưng nàng không nghe máy. em đành nhắn tin (Không biết em đã viết những gì nữa.Có lẽ vấn đề nó bắt đầu từ đây bởi vì em vốn mắc bệnh lỡ lời mà) từ sau đợt ấy em tìm mọi cách gọi điện hoặc nhắn tin nhưng chỉ một lần nàng nhắn lại bảo là "Anh hãy coi em là một nguời bạn rất bình thường thôi" từ sau đấy thì không thể nào liên lạc được( Đã mấy ngày nay em nhắn tin sáng 1 tin, tối 1 tin nhưng chả có tăm hơi gì) em biết nàng vẫn dùng Sim ấy. Theo các bác đi giờ em phải làm gì, có nên thôi không. Em thì em không muốn bởi vì đây là lần đầu tiên em cảm thấy thích một ai đó mới chết chứ. Mong các bác cho em một lời khuyên chân thành với
  2. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Quả này chú em có đỡ vào xoong rồi ,như vậy mà chú em vẫn chưa hiểu sao "Anh hãy coi em là một nguời bạn rất bình thường thôi" đó là câu trả lời đấy thôi , và có nghĩa là chú em hết hy vọng rồi .Thôi chú em nên để thời gian tán em khác di
  3. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Quả này chú em có đỡ vào xoong rồi ,như vậy mà chú em vẫn chưa hiểu sao "Anh hãy coi em là một nguời bạn rất bình thường thôi" đó là câu trả lời đấy thôi , và có nghĩa là chú em hết hy vọng rồi .Thôi chú em nên để thời gian tán em khác di
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ăn thử "mìn" xem bomb của bác nó có bằng "mìn" của người khác k ?
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ăn thử "mìn" xem bomb của bác nó có bằng "mìn" của người khác k ?
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xem liệu bạn hôm đi chơi, bạn có làm điều gì mà cô ấy không thích không? Chứ không thể nào quay ngoắt 180độ nhanh thế
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ xem liệu bạn hôm đi chơi, bạn có làm điều gì mà cô ấy không thích không? Chứ không thể nào quay ngoắt 180độ nhanh thế
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chú làm thế thì em nó khiếp rồi. Gặp mặt em ấy, nói chuyện, từ tốn thôi.
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chú làm thế thì em nó khiếp rồi. Gặp mặt em ấy, nói chuyện, từ tốn thôi.
  10. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    phản cảm rồi..
    Hi vọng đảo ngược tình thế hơi khó..

Chia sẻ trang này