1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, các cao thủ giúp em với. Đặc biệt các bác đã có kinh nghiệm biến tình cảm anh em thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 08/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với, các cao thủ giúp em với. Đặc biệt các bác đã có kinh nghiệm biến tình cảm anh em thành tình yêu

    Chuyện là thế này:
    Em có 1 đứa em gái (từ giờ trở đi gọi là cáo-vì đang là cáo mà, mặc dù ko thích từ cáo tí tẹo nào). Chơi với nhau hơn 10 năm rồi, trước đây chỉ là anh em bình thường, cũng thân nhưng thuần túy anh em, thi thoảng quan tâm tới nhau. Cách đây khoảng gần 1 năm, thì vì cả 2 anh em đều cô đơn (cáo bắt đầu sống 1 mình, em thì cũng 1 mình) nên 2 anh em thường đi chơi với nhau, cũng chỉ là anh em hoàn toàn ko có gì cả. Tình cảm từ bản thân em cũng phát sinh dần, đặc biệt là sau 2 lần đi chơi xa, lần đầu tiên thì cũng chỉ khoác tay khoác vai thôi, lần thứ 2 thì cũng ôm. Sau đó về HN thì anh em hầu như toàn đi với nhau, tình cảm cũng ko rõ thế nào, em cũng rất băn khoăn vì nhiều lý do, ko rõ liệu thực sự bản thân có yêu hay ko, cứ thế dùng dằng mấy tháng ko có gì tiến triển, chỉ có điều là sau đó đi chơi với nhau thì em chủ động cầm tay thì cũng ok và ôm lại, đi xem film thì em đều chủ động ôm cũng ok, vuốt má nghịch tai đều ok. Em cũng đã xác định được tình cảm của bản thân và muốn tiến xa hơn nhưng cũng muốn chọn thời điểm thích hợp, mùa hè nóng quá ko tiện cho việc yêu đương nên em định đợt rõ tình cảm của cáo với em thế nào và đợt mùa thu nữa thì sẽ dễ dàng hơn. Vẫn đi chơi với nhau bình thường và vẫn ôm nhau, chỉ có đúng ko hôn nhau thôi. Có 1 lần đang đi, cáo ngồi sau xe, ôm em rồi đặt tay lên ngực em,(chỗ trái tim ý) hỏi là: ?oAnh này, có lúc nào anh đặt tay lên ngực và thấy thích em ko?. Em chết lặng ko bít nói gì vì quá bất ngờ, chỉ cười và nói là con gái lúc nào cũng tò mò xem ng ta có thích mình ko, cáo bảo lại là hỏi cho vui thế. Sau đó cũng ko có gì tiến triển hơn. Bản thân cáo có khen em là đàn ông và phóng khoáng, cáo có 1 thằng bạn rất thân, cực hợp với cáo, rất tốt với cáo, cáo rất hay kể về thằng cu đó với em, em hỏi rất nhiều lần là ?osao cô ko yêu nó đi? thì cáo bảo là ?oko thấy thằng đấy nam tính, 2 đứa con gái ko thể yêu nhau đc, đâu phải cứ tốt là yêu?. Mấy hôm vừa rồi tình hình có vẻ ko đc thuận lợi lắm, em thấy cáo có vẻ trốn em, hôm nọ đi mua giày với em, thì có đòi mua áo cho em nhg em ko đồng ý vì mới đi làm mà cái áo đó đắt quá cả triệu bạc, em bảo cáo là để tiền mua cho ng iu ý. Cáo ko nói gì cả. Trong lúc đi mua giày thì em chở cáo đi, cầm tay cáo thì cáo chỉ cho cầm 1 tẹo rồi rút tay ra, cầm lại thì ko cho, bảo em ko thích, tay em đang khô, mà tay em vừa gầy vừa xấu cầm làm gì, cầm tay thì phải cầm tay người yêu chứ cầm tay ng ko yêu thì cầm làm j. Em bảo cáo là ?ocầm cho nó có vậy?. Tối hôm đó về nhà em mất điện, em nằm nt cho cáo hỏi là: Có biết vì sao a ko yêu cô ko, cáo trả lời: I dunt care. Hik hik. Cái này em thấy mình hơi ngu. Trước giờ em luôn cố tỏ ra là ko thích cáo nên mới nhắn thế, ko biết cáo có nhận thấy em thích cáo ko nữa. Em hỏi thế vì cáo kể chuyện em với cáo cho bạn thân, đứa bạn thân bảo em thích cáo rồi. Mấy hôm nay rủ đi chơi thì toàn từ chối. hik hik. Cáo rất tò mò việc em đi với ai, có 1 bộ film 2 anh em định đi xem nhg sinh nhật bạn thân nên cáo đi với bạn mất, em bảo là cuối tuần đi xem thì cáo cứ hỏi là a đi với ai đấy, cho em đi với, em bảo là ok, đi luôn. Nhg ko nói đi với ai cả. Đấy, chuyện là như thế, giờ em muốn hỏi các bác là:
    1, Cáo đối với em thế nào, có thích em ko hay chỉ là tình cảm anh em.
    2, Em muốn thay đổi để từ anh em chuyển thành iu đương thì đường đi nước bước ra sao.
    3, Từ từ quan tâm như ng iu rồi sau khoảng vài tháng mới nói chuyện yêu đương hay nói thẳng ra luôn.
    Em cảm ơn các bác trước. Các bác có kinh nghiệm chuyển từ anh em thành yêu đương vào giúp em với. Thanks nhiều nhiều.

    Ah, cáo và em rất ít nhắn tin chát chit tà lưa, nhắn tin hay chat thì chỉ hẹn đi chơi, nhờ vả thôi. Ah, hôm qua cáo có nt cho em là "Anh đừng nhiệt tình với em như thế, lúc nào cũng sẵn sàng, em ngại, hehe" Vì em cũng giúp đỡ cáo nhiệt tình và vô tư thật sự rất nhiều lần. Trước giờ thì không sao, hôm qua tự nhiên lại nhắn tin thế.
  2. conma85

    conma85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Cái này ko còn gọi là bật đèn xanh nữa, nó đá lun vào đít rùi thêm cả chửi thề mà xe vẫn éo thèm chạy
    Vàng 2: Câu này dịch ra :" ko chốt hạ muh cứ acb ng ta là seo?a xem em là giề của anh đây, thừa nhận e là ng iu đê rùi làm j làm, cứ ỡm ờ mãi sao?"
    Tư vấn: 1 là chủ tóp là siêu gà, thế thì ko biết tư vấn sao nữa. Gà wá!
    2 chủ tóp cũng bit tình hình thuận lợi nhưg bốt lên trc để khoe sau kiếm thêm dũng khí muh chốt ! Thế thì chốt cho mau. Đèn xanh để thêm ít lâu nó cháy đứt bóng là tèo đấy.
    3 Nếu là bốt lên thẩm du tự sướng, vậy chỉ có 1 câu: lượn đê!
  3. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác gì vưa trả lời. Thật ra trước đây em cũng nghĩ là cáo thích em, nhưng dạo gần đây thì em ko thể cảm nhận được điều đó nữa. Cáo không thoải mái lắm với em. Em chưa muốn thổ lộ vì em nghĩ thời điểm chưa thích hợp và vì tình cảm anh em hơn 10 năm trời nên em muốn chắc ăn, ko muốn về sau anh em khó nhìn nhau, ngại lắm nên mới phải hỏi các bác cho chắc, ko thấy các cao thủ vào thêm nhỉ:((
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Từ mấy cái vàng vàng ( và còn nhiều cái vàng vàng nữa mà ngại không tô màu ), và chốt là cái đỏ ----> Tự sướng kiểu AQ
    Làm đeck gì có thằng nào "đàn ông và phóng khoáng" lợi dụng ôm ấp cầm tay con nhà người ta mà ra vẻ e ấp, rồi còn "luôn cố tỏ ra là ko thích cáo nên mới nhắn thế".
    Trình tự sướng của chú còn kém lắm. Chưa bằng anh mà đã dám múa gậy rồi . Nhưng cũng hoan nghênh tinh thần
  5. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào vừa comment ở trên thì biến đi cho tôi nhờ. AQ cái **** gì, việc mama gì mà phải AQ. đang hỏi tư vấn thật sự, AQ mẹ gì. bực mình bọn lúc nào cũng chỉ nghĩ người khác nói phét. Biến mama nó đi. Sorry mod em rất ghét cái bọn bựa này. Em ở cái ttvn này khá lâu, vì lý do cá nhân nên ko dùng nick quen thuộc đc, cái bọn ko bit gì vào ném đá em rất ghét.Sorry again.
  6. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hehe cô gái nào chẳng yêu anh ...có mấy ai yêu em đâu
    Hehe có gì mà tư vấn nhỉ ? Thanh mai trúc mã được cái quá khứ gắn bó , tính cách hiểu nhau
    Một sự lựa chọn có tính bền vững rất cao
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Trần đời anh lại thích nhất là chọc gậy những thằng tự sướng đấy. Nhìn chúng nó nhảy dựng lên thích vãi chưởng
    Chú mở topic tư vấn, anh đã mất công thức khuya lọ mọ gõ gõ tư vấn còn gì?! Không cám ơn anh lại còn đuổi anh hả . Hay tại anh nói nghịch ý chú
    Có điều, anh phân tích đúng đấy chứ . "Đàn ông và phóng khoáng" vãi chưởng. Mới nói nghịch ý khổ chủ phát là bị tiễn khách liền
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chả dám tư vấn tư véo gì, nhưng nếu tui là pác, tui sẽ bảo gái:
    Chổng mông lên
  9. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @meo: mày thì biết cái mama gì về phóng khoáng, mấy tuổi ranh rồi mà dám xưng anh chú, bien mama may di, linhkhue gặp anh cũng còn phải gọi là anh nữa là chú mày.
    @linhkhue: Tư vấn vì ko thực sự rõ tình cảm của em ý thê nào, thật sự đấy. người quen thôi. ko muốn lộ nick vì nhiều lý do.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    vui đấy, tiếp tục đi

Chia sẻ trang này