1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, các cao thủ giúp em với. Đặc biệt các bác đã có kinh nghiệm biến tình cảm anh em thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 08/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @rangkhenh, ngày xưa chả gọi là chú còn giề.hehe. Thật ra cái cần tư vấn ở đây là do cảm giác của mình giờ vô cùng tệ, hay tại tuổi già, ngày xưa mình có thể cảm nhận đc tình cảm của gái đối với mình ra sao, lần này thực sự mình thấy lộn xộn, ko đoán nổi tình cảm của cáo đối với mình sao nữa. hik hik
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Á ... chú nào thế Pm cháu biết cái ... cháu giúp j đc cháu giúp nhiệt tình
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lâu lâu rồi ko post bài ở cái cốc này. Thấy có chuyện giống giống chuyện của mình nên vào hóng tí.
    Em gà nên chả tư vấn gì, chỉ khuyên anh chủ topic một câu là từ từ xác định rõ t/c rồi hẵng tiến tới, không thì mất cả em gái đấy (kinh nghiệm đau thương của bản thân).
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới cần tư vấn để biến em gái thành em yêu Hehe cơ mà chú chủ topic có nhiều lợi thế
    Ví dụ là chú tường tận thói quen sở thích của em ý rồi thì cứ nhằm đúng chỗ yếu mà đánh , mới dễ bị ngã lòng chứ
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nếu hơn tuổi LK thì ông cũng trên băm rồi, đúng không?
    Tuổi này mót lấy vợ rồi, không phải xì tin nữa để mà nhùng nhằng chơi trò ú tim với nhau mãi.
    Vậy nên, nếu ông có ý định nghiêm túc ( không phải chỉ để xơi, hay để thoả mãn cảm giác thắng trận), thì không được tỏ ra nôn nóng, manh động như trước.
    Diễn biến như ông kể, có thể thấy gái nó cũng xiêu ông phần nào rồi. Tuy nhiên mức độ tình cảm chưa thật rõ rệt. Có thể chơi với nhau quá lâu, nó hình thành tâm lý " quá mù hoá mưa" chăng? Kiểu tình cảm này thường rất khó phân định rạch ròi. Bởi từ chỗ tin tưởng, quý mến, gần gũi ( tâm lý an toàn khi ở cạnh), đến một lúc nào đó ( vd như gặp cú shock sau khi chia tay bạn trai, buồn chán, cô đơn....) thì nó sẽ dễ mềm lòng trước một người bạn - trai - thân như ông.
    Về cách ứng xử của ông với gái giai đoạn vừa qua, tôi thấy ông hơi trẻ con.
    Thíc con nhà người ta, cầm tay, ôm ấp linh tinh rồi, lại còn nửa nạc nửa mỡ " anh không thích em ". Gái sẽ nhìn vào đó để đánh giá sự thiếu ổn định, hời hợt và thậm chí không nghiêm túc của ông trong mối qhệ với nó. Bởi vậy, khi ông nắm tay lần cuối, nó không gạt đi mới là lạ.
    Bây giờ chỉ có cách tìm hoàn cảnh hợp lý ( thường là lúc gái yêu lòng nhất ) ông công khai thổ lộ tình cảm iu đương với gái luôn.
    Việc này đòi hỏi ông phải TỎ RA cực kỳ nghiêm túc và quyết đoán. Nói năng, diễn đạt sao cho khúc chiết, thể hiện được sự chân thành của mình với gái. Lưu ý là không nên bắt buộc gái phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức Có hay Không yêu anh.
    Chỉ cần thể hiện và khuyên gái nên suy nghĩ thận trọng, trả lời anh sau cũng được!
    Thế nhé, vụ này tin 80% ông sẽ thắng, nếu không để lộ sự bộp chộp và trẻ con như lần trước!

  6. smooth_criminal

    smooth_criminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn, em thấy tự tin hơn nhiều rồi, sẽ chọn thời điểm thích hợp để chốt hạ, dù cho kết quả thế nào đi chăng nữa cũng chấp nhận. Thật ra em ko hề có ý định lợi dụng, vì trong lòng em ngoài việc tình cảm cá nhân còn có tình cảm của cả 2 anh em, em chơi với nhà cáo cực thân, toàn gọi mama cáo là dì, nên ko bao h có ý định lợi dụng, đợt này em thấy trời nóng nực quá nên có vẻ ko hợp, tình hình thì tự nhiên xấu đi. Trong lòng em định đợi mùa thu thì sẽ nói nhưng mấy ngày gần đây tình hình ko thuận lợi lắm nên có lẽ phải suy nghĩ cẩn thận lại tất cả mới đc. Thanks all you nha.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    băm với băm nên là hiểu nhau thế chứ, hí hí
    @chủ top : vấn đề nằm ở bác , chứ ko fải ở em ý, thoai , cố lên đi bác, gần tới thiên đàng roài đấy
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    ĐỊnh vào bảo bác chốt hạ đi nhưng bạn này bạn ấy tư vấn còn hay gấp 8 lần mình nên quote lại và vote vậy....
    À mà tiện thể xin các bác đừng chửi nhau nữa có được không ạ... topic này là một trong những topic hay đấy ạ....
    À mà bạn chủ topic vẫn còn hơi do dự đấy nhé, có những gái không hề hiền như gái nhà bạn đâu, các bạn ấy đã ngỏ cửa 1 lần mà không thấy bạn giai feedback là các bạn ấy đóng vĩnh viễn luôn đấy! Tỏ tình thì mùa nào cũng được, thời gian nào cũng được bạn ạ.
  9. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Bó tay, lúc trước bật đèn xanh như thế rồi còn đùa cợt với tình cảm của em ý nên bây giờ dỗi rồi . Bây giờ chỉ còn cách là ...bất ngờ bóp ngực em ý rồi bảo " Bây giờ anh đã hiểu trái tim em rồi..." bla bla , cứ làm tới đi , đến đâu thì đến. Mà còn cái vụ mùa thu tỏ tình mới hài chứ, mùa hè nóng quá thì tung hê tất cả quần áo ra mà tỏ tình , mùa đông thì chui vào chăn mà tỏ tình , mùa xuân thì mặc áo mưa mà tỏ tình , thế nhé, tình yêu chả chờ đợi ai bao giờ !
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hum nay mới đọc kỹ bài của bác chủ top, hì bài dài ngại đọc , cơ mà có mấy điều muốn nói với bác,
    chẹp , bác a, nếu em là em kia chắc em mất hứng ghê gớm , đi cho nắm tay rồi ôm rồi rồi hỏi cái câu "thích em ko" mà nhận lại cái ám hiệu "anh ko thích em " ôi , nản ,chưa kể em thấy việc bác vô tư nắm tay " nắm cho có " thế thì bt cứ đi với gái khác là bác lại "nắm cho có " thì lại nản tiếp , đi xem fim với gái khác mà cũng khoe ra, rồi lại nói thích 1 gái nào đó và sẽ tỏ tình vào mùa thu cũng khoe với em ý, mất hứng vãi chưởng.
    cái tôi của bác to quá cơ,h mà bác tiến lên thì em chả biết độ thành công có như bác SH nói ko nữa vì nghe chừng em ý đã biết vị trí của em ý trong tim bác chả là gì roài, em chỉ lo cho bác là h em ý mà có ai nhảy vào tán thì chuyện của bác và em ý sẽ có kết thúc là : mãi là anh em tốt, haiz, nản bác quá , miếng ngon trc mẹt , bụng thì đói mà còn chảnh .
    thoai đằng nào cũng chết rồi bác a, ko còn gì để mất, thôi thì 1 ngày đẹp trời nắng đã lên cao , bác tới gặp em ý và nói hết những lời nói từ lục fủ ngũ tạng của bác đi .chúc bác thành công

Chia sẻ trang này