1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, các cao thủ giúp em với. Đặc biệt các bác đã có kinh nghiệm biến tình cảm anh em thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smooth_criminal, 08/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chủ topic ko biết có phải chủ topi thiếu kinh nghiệm ko. Chứ gái đã cho nắm tay rùi, thì 90% là nó thích mình rùi. Nếu mình cũng thích thì tiến lên rất là nhanh thôi. Cho ôm nữa rùi thì, cứ mạnh dạn hôn 1 cái, rùi bảo anh iu em. Thấy đơn giản lắm :P. Mình đã thử vài lần rùi :) Chỉ có 1 em hơi khó 1 tí, nhưng sau khoảng 5 phút tranh đấu, thì cũng cho hôn thui. Tóm lại là mình bít cáo đã thích mình rùi, thì ko có chạy đi đâu được à.
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn vậy đâu. Trong trường hợp của chủ top thì đúng, nhưng thực tế trận mạc nhiều khi " thấy dzậy, nhưng hông phải dzậy ".
    Tớ từng biết nhiều thằng bạn đi với gái, ôm ấp, abc...các kiểu cứ gọi là vô tư. Nhưng khi quay sang chốt hạ lại bị dội cho gáo nước nóng, kiểu như " Em nghĩ mình nên dừng lại tại đây, vì em chỉ...." quý " anh thôi! "
    Vì gái cũng ba bảy loại, lại còn phụ thuộc hoàn cảnh cụ thể của các ẻm ấy nữa. Nhiều em không có tí tình nào với giai, nhưng khoản kia kìa thì vẫn không ...cấm.

  3. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác chủ nhớ về quá khứ
    Theo quá khứ của em thì...Thôi bác ạ
    Kiếm cáo khác đi, nói chung là 2 ng đã quá hiểu nhau - trên lĩnh vực tình cảm anh em rồi thì yêu còn gì để tìm hiểu nhau nữa đâu
    => rất nhanh chán, từ anh em bạn bè thân thiết lên ng yêu là khác lắm đấy!
  4. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ thụ thụ bất nhân .. quên, bất thân. Bạn bè kiểu gì mà chân tay, ôm ốp, sờ soạn loạn cả lên thế??? 10 năm roài không yêu, tự dưng lại dở chứng như thế là mệt lắm. Yêu thì cầm tay thì phải day (.)(.) ngay, nếu không yêu thì cầm tay, ôm ấp con nhà người ta làm gì. Nghe chú khoe nhiều tuổi mà còn non và xanh lắm

Chia sẻ trang này