1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với các thi sĩ ơi!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhanmadezai, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mai Anh đi
    Biển nhớ tên anh gọi về
    Gọi hồn liễu rũ lê thê
    Trời cao níu bước sơn khê...
    Hoặc
    Ngày Mai Anh lên đường
    Xin chào thành phố thân thương
    Ngày Mai Anh ra chiến trường
    Tạm biệt nhé người thương....
  2. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Mai Anh đi rồi
    Em có buồn không em
    Khi đất nước tàn binh đao
    Anh với em lại có nhau
    (một Mai mà có đến 2 Anh, thích nhé!)
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Tưởng gì chứ Mai thì dễ quá!
    Có ngay Mai nè!
    Thơ Tặng Mai Ngày Vu Quy
    Một ngày rồi lại một ngày
    Một ngày đã hết Mai hay thở dài
    Thở dài ủ dột trang đài
    Quanh đi quẩn lại ngày Mai lấy chồng
    Ừ thì Mai cứ lấy chồng
    Anh mua áo mới thiệp hồng giúp cho
    Tiền treo tiền cưới anh lo
    Mai ơi em cứ líu lo với chồng
    Dù chồng Mai có tồng ngồng
    Tội thân nó thế Mai bồng Mai chơi
    Đêm đêm nó chẳng nghỉ ngơi
    Lấy Mai là nó đi đời nhà ma.

Chia sẻ trang này