1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với chứ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mr_nguyenvinh, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cũng còn tuỳ, đẻ con ra mà ko cho nó cuộc sống hạnh phúc, ko giáo dục đầy đủ, bắt cuộc đời đầy đoạ nó để rồi lớn lên nó làm cướp, trộm, nghiện hút thì đừng có đẻ.
  2. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bác nào cũng to với ác mồm cả. gặp phải trường hợp ko may (nếu là như thế với khổ chủ trên) e các bác cũng chọn lựa một cách đầy đủ: an toàn, phù hợp với hoàn cảnh của chính mình. nên đọc kỹ những lời khuyên thực sự để quyết định bạn ạ.
    tớ cũng gặp đôi lần "suýt chết" nên cần "trải nghiệm" hơn.
    cũng có nhiều người chỉ to TIM chứ ko to tr{}m anh trai ạ.
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, thế đang tranh luận xem trim to hay kô đấy à? Fang được lại còn sợ đẻ ra như thế nào nữa thì chối lắm. Không cố được cũng fải cố. Đó là cái giá fải trả. Đọc nhiều rồi biết fụ nữ đau đớn thế nào khi bỏ giọt máu của mình nhé, sẽ biết làm đàn ông thì fải biết chịu trách nhiệm ra sao. Đẻ mà không mong muốn thì không fải điều vẻ vang gì, nhưng trong trường hợp chót có rồi thì giữ lại và chiến đấu với cuộc đời mới mới đáng mặt, đáng tình...
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 06/03/2007
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe hay lắm, chả biết có làm được thế ko?
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Để làm được thì cần fải rơi vào trường hợp ấy mới biết được. Nhưng chí ít thì đó cũng là những gì tôi thực sự nghĩ. Anh cũng thấy rằng nó HAY thì cũng nên khen tôi một câu chứ?!
    Hay tôi fải làm gì? Làm cho con nhà người ta ễnh bụng lên rồi cưới thì anh mới khen rằng á thằng này nói được làm được à?! Xin lỗi, tôi không ngớ ngẩn đến mức để xảy ra chuyện ấy!
  6. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko đọc kỹ ý em rồi. Em nói là trường hợp xấu nhất thôi, chứ nếu cô ấy muốn giữ, em cũng không ngăn cản. Phải cái cô ấy còn đang đi học, vướng vào tình huống này cũng khá sốc. Bố mẹ em và bố mẹ cô ấy mà biết thì chỉ có nước cạo đầu thui. Nhưng dù sao thì cũng cám ơn các bác. Em thì không chối bỏ trách nhiệm, em yêu thật lòng và cũng muốn chung sống với cô ấy chỉ phải cái bây giờ ko phải là thời điểm thích hợp. Hì, các bác thử nghĩ xem, tự nhiên bi giờ có một đứa con, khéo cuộc đời mình lại rẽ theo một hướng khác đấy nhỉ. Cười lên một phát cho đời nó tươi, nhiều người cố còn kô được nữa là các bác nhỉ. Chúc cả nhà vui ve, nếu mọi việc tốt đẹp (mog là vậy, em sẽ vote cho tất cả các bác, đãi các bác một chầu bia tại quán Hải Xồm nhá
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nhưng nhiều khi chuyện ấy nó xảy ra 1 cách rất ngớ ngẩn đấy bạn ah
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đúng là : Ứ hự thì sự đã rồi ! Thôi đừng buồn, biết đâu con trai

Chia sẻ trang này