1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, chuyện tình cảm :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi supermantm, 28/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em như thế này
    Em năm nay 21 tuổi.
    Dạo này em thích và tán 1 bạn cùng lớp, cũng làm cho bạn ý nhiều việc ý nghĩa ( tán thì phải chiều chuộng ) nhưng đôi khi em cũng lộn tiết cả con bé này. Em chiêu mộ đc con bạn thân làm gián điệp, cung cấp thông tin cho em. Sau 1 time 1 tháng tán tỉnh, hôm 14/2 em không tặng quà vì suy nghĩ of em là ngày này là ngày dành cho các cặp tình nhân. Thế là hôm sau con bạn thân of em nó nói vs em " cái X nó hỏi sao cậu ko tặng quà nó ". Hix, nói thật là do đứa em tán tỉnh thuộc dạng cáo ranh ma nên khi tán 1 time, em cứ đắn đo có nên tiếp tục hay không vì tính em này thuộc dạng ranh ma, toàn yêu thằng nhà giàu ko thôi, nhưng mà nó học giỏi, thông minh lắm. Tất nhiên em thấy nhà em là thuộc loại ok, nhưng em ko ăn chơi lắm, học giỏi, võ vẽ thì okie. Em ý thì mới chia tay được vài tháng. Vì cái dòng bôi đen mà em ko tặng quà hôm 14/2.
    Tiếp tục, khi nói chuyện vs con bạn nó khuyên em tán tiếp, thế là mình tán, tỏ sự quan tâm chăm sóc ân cần nhưng ko hấp tấp vội vàng. Cách đây 1 tuần, con bạn nó gọi em ra và báo tin chia buồn khuyên nên rút lui. Lý do là con bé kia " yêu cầu ng yêu phải cao 1m75, đẹp trai cơ", còn em thì chỉ có 1m65 ( em này cũng chỉ cao gần 1m6 ). Sau khi nghe xong thì em cũng quyết định rút lui âm thầm.
    Em nghĩ, chỉ vì chiều cao mà ko chấm em thì con này nó coi thường em quá vì vậy em quyết định cho nó phải ân hận, em bơ phớt nó luôn, từ chối mọi việc mà nó cần giúp, thái độ of em giờ cũng coi thường nó hơn và nó cũng nhận ra.
    Em nghĩ vậy thì hóa ra em giúp đỡ nó, chia sẻ khi nó đau ốm, đưa nó đi chơi như vậy tất cả chỉ là sự lợi dụng em sao ????? . Em cũng ko bít phải làm ntn
    Bình thường thì khi tán tỉnh em này, vào cuối tuần em thường đưa em ý đi chơi, mua sắm. Tối t7 vừa rồi theo thông lệ , em ý nt nhờ em mua giúp ít đồ. Em liền nt lại tỏ thái độ khó chịu, 1 lúc sau nó nt "xin lỗi vì đã nhờ vả ấy quá nhiều trong time qua. G9.BB"

    Em cũng ko thèm nhắn lại. Nhưng cả đêm tự nhiện mất ngủ, đã cố dứt ra rồi mà giờ em cứ suy nghĩ mãi vì hành động của mình. Có nên mất sạch tình cảm hay làm bạn như trước . giờ thì em cũng ko biết nên suy nghĩ kiểu gì nữa. Thế là em quyết định nt vs con bé này, sau 2 tiếng cãi nhau trong đt, em quyết định kệ mịa nó, nó thích thế nào thì kệ.Em khẳng định là 2 thằng ng yêu trước nó chỉ yêu vì tiền và cái mã thôi, chứ còn người đối xử tốt nhất vs nó là em.
    Nhưng vài tiếng sau thì thấy nó gọi lại dồn dập, em liền nt hỏi thì nó bảo là " xí xóa, làm lành"; rồi lại nhờ em đèo đi chơi nhưng em ko đi, chỉ giúp nó mua ít đồ khi tiện đường thôi. Tuy nhiên đến tối hôm qua và sáng nay khi gặp nhau, no vẫn cứ bơ phớt em, làm em bực tức [r37)] . Em định sau hôm nay mà nó ko có thái độ tích cực hơn khi em muốn nc vs nó thì em dứt luôn, ko vương vẫn nữa >:P, cho nó phải nuối tiếc [r23)]
    Em xin các anh chị tư vẫn cho em !
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, chỉ có cay cú ăn thua chứ chuyện tình cảm gì ở đây mà tư vấn?
  3. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em này thích chú rồi nên mới ra cái bài thử chú đó thôi( em chỉ yêu anh từ m75 trở lên). Nhưng chú gà quá không hỉu nên nó lại phải làm lành với chú :). Chú nên kiềm chế mình chút đi đừng có ăn thua với nó như thế, nó có làm gì thì mình vẫn phải làm lành trước (con trai mà) nhưng mà nói cho nó biết đấy là anh rất quý em anh cho em là ngoại lệ đấy chứ còn đứa khác thì...Tính con này là cứ thích thử lòng người khác ý mà. Chú cứ rủ đi chơi có cơ hội thì nắm tay, hôn. Có j vướng mắc lên đay hỏi tiếp nhe!
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không nên sợ con gái thích zai đẹp, giàu. Sợ như chủ thớt thì trong lòng không yên, không yên thì không tin, không tin thì yêu làm sao?

    Mình thấy gái là người khá chủ động trong suy nghĩ và cũng đáng yêu đấy chứ (hồng đẹp là hồng nhều gai mà :) )
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mới 1 tháng mà đã đòi quà..lại hay nhờ vả này nọ..chưa kể mấy cái tiêu chuẩn chọn người yêu cứ như chọn món hàng...dị ứng cái loại gái này
  6. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Để chị "Lo sợ" giải quyết=))
  7. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    dạ. Em cảm ơn vậy thì em có nên tiếp tục không hay dứt. Nhiều người khuyên em nên dứt vì cho rằng con này chỉ lợi dụng em thôi
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Lợi dụng hay ko thì những người trên này làm sao biết đuợc.
    Giờ nếu chú cay cú thích ăn thua đủ với nó thì kệ nó đi
    Còn vẫn muốn cưa nó thì xoắn vừa thôi, ko phải lúc nào nó ới là cũng có mặt.
  9. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn yêu thật thì tìm con khác..còn muốn ăn thua thì tiếp tục
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Haha, chính xác.

    @Chủ topic: mình thấy bạn gái này ko dễ thương và biết điều cho lắm. Không nên cua đối tượng này. Next đi.

Chia sẻ trang này