1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với,có nên tán tiếp ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muamuahanhoem, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamuahanhoem

    muamuahanhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với,có nên tán tiếp ko?

    em quen 1 cô bé cách đây khoảng 2 tháng do thăng bạn em giới thiệu,con bé nay chưa có ngươi yêu.nhưng em đă phạm sai lầm khi dạo mới quen nó dc khoang 1 tuan thì em tặng nó bài"điều giản dị" khi đó nó bảo em la có vội vang quá ko? sau đó em xin lỗi nó va mọi thứ văn bình thường.cách đây khoảng 2 tuần em đén chỗ nó thì gặp 1 thăng lạ hoắc ,nó giơi thiệu là bạn trai của nó( mặc dù em biết chắc là nó chưa có).sau đó em rủ nó đi xem bóng đá( VN-Úc) thì nó vẫn đi binh thường.hai hôm trước em gọi điện hỏi nó xem có thi tốt ko thì nó bảo rằng"em ko muốn anh quan tâm đến em nhiều như thế đâu.em cảm thấy rất khó xử.mọi việc với em bây giờ rất tốt vì thế em ko muốn có sự xáo trộn nữa,em chỉ muốn sồng thoải mái thôi.anh tốt với em quá làm em cảm thấy khó xử và cảm thấy có lỗi.anh hiểu chứ? thế nên đừng làm em phải suy nghĩ được ko" mấy hôm trước thì nó nhắn nó bảo la "em rất quý anh nhưng em đã có người yêu rồi nên anh đừng đợi em nữa" mỗi tuần em vào chỗ nó 3 lần.vậy em phải làm gì với con bé này bây giờ.có nên tán nó tiếp ko? thái độ của nó là sao
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Phê bình chú vì kêu gái là "nó"
    Anh nghĩ em này không thích chú từ đầu và tín hiệu mà em nó gửi đến chú là chú đừng có mất công theo đuổi nữa.
    Cho nên theo cao kiến của anh là chú nên dẹp vụ này, cho nó vào quá khứ lãng quên.
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    A nghĩ là thôi chú ạ, Gái nó đã nói thế (ko chỉ 1 lần) thì chú nên giải tán thôi, chẳng còn non nước mej gì đâu cố làm gì Gái nó khinh cho.

  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    cậu này ngộ nhỉ, hỏi bên box hỏi gì đáp nấy, thấy trả lời toàn xui thôi, không tiếp tục nữa, nên thấy k xuôi tai, sang đây hỏi tiếp à? hi h, bên này cũng thế thôi, toàn cao thủ cả, các bác ý cũng sẽ trả lời như vậy thôi...
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hehe, kẻ ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, chứ cái thằng ở trong thì rối hơn tơ vò. Tâm trạng của chú muamuahanhoem là vẫn le lói chút hy vọng lật ngược thế cờ. Điều đau khổ nhất của cuộc sống là nhiều khi chúng ta cứ tự lừa dối mình, cứ vẽ ra cho mình những viễn cảnh -sẽ không bao giờ thành sự thật - để tự trấn an
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 04/05/2006
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì dù sao cũng đã lở lói hết cả rồi, chú muamuahanhoem hãy bình tĩnh.. xem xét kỹ lại coi có gỡ gạc được gì không. Kẻo uổng phí tiền điện nước, phone, xăng xe (xăng mới tăng giá nữa ).
    Chú có quá nhiều sai lầm:
    - Thấy gái là giống như chú Tiến gặp gái tơ.
    - Sai lầm chiến lược: không điều nghiên kỹ xem em gái có đang đi cửa trước, rước cửa sau.. với thằng nào chưa.
    - em tặng nó bài "điều giản dị".. thì lại càng tầm bậy. Thông thường mới làm quen gái thì chỉ nên tăng nhau những bài như: Tiểu Đoàn 307, Lên Đường, Nối Vòng Tay Lớn.. nghe nó hữu nghị và rất hùng tráng.
    - mỗi tuần em vào chỗ nó 3 lần.. càng sai, mới quen với gái cứ vào liên tiếp như vậy. Mới thấy chú xách đi dìa quay ra lại thấy cái mẹt chú đứng ngay trước cửa.
    Tuy nhiên có 2 khả năng xảy ra:
    - Thực sự đang có thằng núp sau tấm ri đô: không còn gì để nói.
    - Cái thằng núp sau tấm ri đô ấy, chán sống trong cảnh chui rúc trong tấm ri đô nên kiên quyết bỏ em gái ra đi. Đây là cơ hội cho chú đổ vỏ, việc này cũng phải từ từ và cần có tgian để em nó kịp.. lành vết thương do cái thằng trong tấm ri đô gây ra.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đây nó phản ánh chính xác tâm lý của người đi hỏi: hỏi để mong có người đồng tình với mình. Không thấy ai đồng tình thì hỏi tiếp cho đến khi có người đồng tình thì thôi.
    Nói chung em thấy bác trên đã muốn thì bác cứ tán tiếp đi. Tán đến khi nào hết tiền hết bạc, hết lòng tự trọng, hết tự tin thì tự nhiên đến lúc đó bác hết muốn tán tiếp nữa.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chú là:
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại,
    Sau lưng thềm nắng là rơi đầy.

  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Bài "ĐIều giản dị" như thế nào ấy nhở, tớ chả biết nhạc mới gì nữa rồi!!
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    "Điều giản dị" không phải là nhạc quá mới.
    Cả bài thì không nhớ, nhưng câu hay nhất của bài này là :
    "Và ta biết 1 điều thật giản dị: càng xa em ta càng thấy yêu em".
    Em kia nói bác kia nhanh quá chắc là vì cái câu này, ý em ấy là "chưa yêu mà đã nghĩ đến việc xa em rồi", nhanh quá.

Chia sẻ trang này