1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với , cóc thích ku này mà cứ bị bám :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 07/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với , cóc thích ku này mà cứ bị bám :(

    Em quen 1 anh này , anh ý ở Hàn Quốc , bây h về Việt Nam rồi. Nói chung là em ko thích , chỉ định xã giao thôi vì đây là bạn của 1 người bạn em .

    Anh này từ lúc về VN thì mò đến trường em liên tục , em đang đứng photo giáo trình ở ngoài đường thì thù lù xuất hiện đằng sau như ma, hôm nay vừa học thể dục mệt phờ ra về thì thấy đứng ngoài cửa từ lúc nào , lại còn vẫy vẫy cứ như thân lắm .

    Lần đầu tiên gặp bọn em ngồi vỉa hè uống trà đá anh ý nói chuyện chán đến mức 2 phút sau em phải cáo lỗi để về .từ đấy trở đi em đã kiểu lờ lờ đi rồi , gọi điện em ko nghe , nhắn tin em ko trả lời , online buzz thì em off luôn ...đến trường gặp em thì em toàn giả vờ đi với bạn rồi bận nọ bận kia .

    Hôm nay thì em ko trốn đc , em quyết định đi uống sinh tố ( may ko phải trà đá) để còn nói ngô khoai rõ ràng , nhưng mà em tỏ thái độ khó chịu đến đâu thì anh ý vẫn cứ cười hềnh hệch , ko thể đỡ đc , xong rồi tặng em 1 hộp quà , em nhất quyết ko nhận thì anh ý cứ đi theo , kêu là ko nhận sẽ đi theo em về nhà luôn miễn cưỡng nhận rồi bây h em sợ há miệng mắc quai , tình hình là em định mua quà tặng lại xong rồi hết nợ thì tuyệt giao luôn .

    Làm thế nào để anh ý đừng bám theo nữa, bảo vệ cứ soi soi em , mà mấy đứa trong lớp cứ kiểu "con này có người yêu" ~~~> Hận lắm , hôm nay còn gặp thầy chủ nhiệm nữa .

    Làm thế nào để cắt đuôi ????????????????? Chứ em nản lắm
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hik, cứ nói thẳng ra
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Kiểu chai mặt thế này cứ phải chửi thật thậm tệ, hoặc bộc lộ cho thấy con người xấu xa của mình ra một thời gian, hắn sẽ sợ mà rút.
    Hoặc còn cách khác là nhờ một anh thật ngon giai đóng vai người yêu, ko kiếm được thì tìm một cô thật đẹp trai đến giới thiệu bảo là em bị les.
    Chúc bạn cắt được cái đuôi khó chịu này
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nói chuyện nhạt hơn cả hắn xem , cứ "thế à " , "ừ " cho qua , quà thì cứ nhận , sao phải soắn ,nó gọi điện nhắn tin buzz thì cứ kệ nó , mời đi ăn uống thì từ chối ko đi , nếu có găng quá thì cứ đi với những câu nói nhạt hoét ở trên , rồi đòi về sớm . Chán ngay mà
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thiếu mỗi mắng chửi thậm tệ là chưa còn mọi thái độ đều dùng hết cả rồi .
    Em thấy anh ý ở ngoài cổng : Mặt lạnh tanh đi thẳng
    - Đuổi theo
    "Anh đến đây làm gì thế ?" kèm mặt bựa
    "Anh đến tìm em"
    "Em về đây" mặt vẫn bựa
    "anh đến gặp em mà , anh nhắn tin cho em gọi em emko nghe"
    "Em đã ko nghe ko trả lời anh còn đến làm gì?"mặt càng bựa hơn .
    Thề là em mà là con trai gặp đứa con gái nào có thái độ như kiểu mình thì cũng chạy mất dép luôn. Thế mà nó ko sợ , vừa rồi lại send mấy cái sms vớ vẩn hỏi ăn cơm chưa ... chán
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đấy hôm nay lúc uống nước em đúng kiểu thế đấy , hỏi cái gì mình cũng ừ , thế à , xong rồi vừa bê sinh tố ra 1 cái là em húp sụp 1 phát hết nửa cốc ( đảm bảo là rất phản cảm) , uống hết cốc em đòi về thế mà còn hềnh hệch bảo em là "Tính anh thoáng lắm , anh ko thích bọn con gái hay tỏ vẻ" xong còn kêu là "Nhìn em uống nước ngon lành anh cũng thấy vui" ... 1 lúc sau thì "Bản chất anh là nông dân chắc em thấy buồn cười lắm" , nói chung toàn nói cái kiểu vớ vẩn khó tiêu .
    Với cả em thấy cần cảnh giác , dù anh này ko phải người HQ nhưng mà cũng từ HQ về , tự dưng thấy khiếp khiếp
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    mấy chú hàn xẻng là nguy hiểm lắm ế ,em phải lựa lựa mà nói chuyện với nó,ko nó mà điên lên thì nó đốt xác phi tang chứ chả chơi,đã đọc vụ gì trên báo chưa
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Dơ biển hàng mẫu không bán một thời gian rồi hắn sẽ giãn ra thôi mà, sau 1 năm mà hắn còn trai mặt thì cũng nên xem xét có duyệt được không, thường như tớ vài tuần không thấy bật đèn xanh thì lượn
    Cách nữa là nhờ thằng bạn nào trông du côn một tí gọi anh HQ ra bảo mày động đến bạn gái tao, tao oánh cho mày về bố mẹ không nhận ra, nhớ chọn cu nào biết oánh nhau đề phòng anh HQ có võ hi hi hi
  9. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bổn cũ soạn lại, Kiếm 1 thèng bạn nào đó á, nhờ nó á, đưa đi đưa về á, rồi bảo với anh ý á, anh đừng làm thế nữa á, ko người yêu em ghen đó á =))
  10. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ui, thì? cứ nòi là?ng là?ng ra là? mì?nh 'àf cò bàn trai rĂ?i, cứ già? 'iĂn 'i, nòi chuyẶn và?i phùt lài kf vĂ? bàn trai (tươ?ng tượng chùt) cù?a mì?nh ra sao, 'àng yĂu thẮ nà?o --> chù kia kĂ nà?n mới là

Chia sẻ trang này