1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với , cóc thích ku này mà cứ bị bám :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em mắc 3 sai lầm cơ bản và quan trọng nhất
    Thứ nhất là nhận lời uống nước
    Thứ 2 là nhận quà
    Thứ 3 là tặng lại quà
    Em làm thế ku zai kia chỉ cảm thấy như em đang giả vờ thôi, ku ấy nghĩ em thích ku ấy rồi
    NHất là lại còn định tặng lại quà nữa
    Em ngây thơ kô đỡ đc
    Ku zai kia anh đoán chắc đi xuất khẩu lao động Hàn Guốc về
    Mang quà trả lại, vất thẳng vào mặt, kô nhận thì cứ vất ở cạnh chân thằng ku đấy, rồi lần sau gặp nó nữa thì chịu khó kiếm 1 ku zai giả vờ người yêu
    Hết cách rồi khi gặp thằng zai bị dở hơi kiểu này
    Hay nhờ a giả vờ cho
  2. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác nì gặp mấy sai lầm cơ bản người ta đã chỉ cho ở trên rùi đấy, giờ theo thiển ý của tớ thì bác kiếm ai đi cùng bảo bạn giai, rồi đừng có gặp hắn nữa, đừng có nhận cái gì của hắn, cũng chả tặng lại quà, tuyệt giao luôn. Hắn mà đeo được vài tháng thì đúng là phục sát đất. :D
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên em cũng định vứt quà đi cơ , xong rồi lại thôi vì như thế hình như dã man quá , bây h mới thấy là nên phải thế . Từ tối đến h nghĩ mãi mà cú cóc hiểu sao mình lại cầm cái quà của nợ đấy . Mẹ em cứ hỏi là ai bạn bè gì mà lại tặng sữa tắm với dầu gội đầu .
    Nếu mà giả có người yêu thì nó cóc tin đâu vì đã bảo là bạn của bạn em mà . Mà thôi kệ , cứ thế cho nó dãn dân , ko thì mệt quá .Cho nó chết
    Nói chung là anh này chính xác phong cách xì tin xa đô thị, nói chuyện lúc nào cũng hềnh hệch , vô tư mái thoải , em ko cùng sóng nên ko bắt đc .
    Mọi người đều nói là cần nhờ người đóng giả bạn zai. Em thấy có khi rủ con bạn thân em đi cùng xong bảo chúng em bị les cũng kinh đấy . Như thế đảm bảo nó ra đi ko trở lại . Nhưng mà thế thì mang tiếng lắm T.T , từ h đến sáng mai em sẽ quyết định trảm thế nào
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của em đúng là ko đỡ đwợc thằng này , đúng là dân lao động
    thôi, biện pháp duy nhất là tránh mặt, tránh mặt và tránh mặt.... nó mà cứ bám theo mãi thì làm câu.............. ông bị điên à, thế thôi nhé
  5. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    rù?i lài cò 1 topic cù?a anh hà?n xè?ng hò?i là?m càch nà?o kua 'ược cào nà?y,'àf 'i uẮng nước,tf̣ng quà? rù?i nhưng cào kko thìch lf́m,là?m thẮ nà?o bĂy h
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Xa độ thị tức là nhà quên ra thành fô àh em, khổ thân em gặp ngay ku này
    Bước 1 trả quà, kô nhân thì để đó rồi chạy thật nhanh
    Bước 2- Im lặng và kô đả động jì đến ku này
    Bước 3 - Nhờ 1 zai đi cùng mấy hôm
    Bước 4- Báo bố mẹ can thiệp nếu tình hình kô khả quan hơn ( vì em còn ngây thơ lắm, gặp thằng dở hơi là nó hay làm liều, kô đùa đc đâu)
    Làm đi em
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ~~~> Nhà anh ý ở ven đô Từ Liêm( Bây h suýt thành trung tâm thành phố), nói chung người ở đấy em có nhiều bạn cùng lớp cũng bình thường thôi, nhưng mà anh này phong cách kiểu gì ý . cóc chịu đc . vừa đây thôi , em ngủ 1 giấc dậy mở nik đã thấy 1 đống mess kêu là muốn gặp em rồi kiểu ko thích em cứ tránh mặt .
    Càng ngày càng thấy hoang mang, có khi phải bảo bố mẹ đèo đi học mất . sợ quá
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cửn thựn đấy, ko có nó làm liều là toi em ạ... . Mai lại trên báo dân trí, hay vnexpress đưa tin có một thanh niên......ôi chả zám nghĩ nữa
  9. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu mặt bựa thế nào nhỉ Không khéo mặt càng bựa trông càng xinh ý em Tò mò wa'' ;))
  10. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cần anh giúp ko, miễn phí xe ôm cho vài buổi.
    Gì chứ kiểu này thì em nên chơi theo cách coi thường, xa lánh, bỉ mặt.
    Đơn giản em tìm 1 anh vờ làm người yêu ( VD anh chẳng hạn) trong 1 tuần.
    Nếu mà thằng kia vẫn ko chán, kiếm 1 anh khác (...) làm ny trong tuần tiếp theo.
    Chú kia mà gặp 2 anh ny trong 2 tuần thì chán hẳn. Vừa chán vừa đau.

Chia sẻ trang này