1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với , cóc thích ku này mà cứ bị bám :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 07/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi học về ,hôm nay đi học cả ngày , ngồi xem topic viết bài từ nãy mà ko post đc , mạng chán quá .
    Tình hình là em đã suy nghĩ rất là chín rồi .
    Em ko thích anh ý thì thôi chắc cũng ko nên dồn anh ý đến cảnh phải hận đời , đúng heng? ( hình như đây là lần đầu tiên anh ý theo đuổi 1 ai đấy )
    Nếu mà phũ phàng quá , chửi bới thậm tệ thì em ko làm nổi ( thật đấy )
    Nếu mà theo như anh gì bảo em đánh cho anh ý rơi răng thì em càng ko làm nổi ( anh ý cao 1m7 mà nặng tầm 70 kg cao to kinh khủng em xoắn lắm làm sao bạo lực được )
    Còn nếu mà mang bột phấn đi rồi cả thuốc hồng hồng , rồi thì nhổ nước bọt , giả vờ bị les thì chắc chắn thành công nhưng mà để thực hiện thì khó lắm
    Em rất cảm ơn mọi người đã hiến kế , công nhận em viết trên này mới nghĩ ra nhiều cái chứ đầu óc của em tăm tối đã phạm mấy sai lầm rồi ko sửa nhanh lại sai tiêp thì chết mất .
    Hôm nay em đã nói là em cóc khoái anh ý , cóc thích anh ý, và cảm thấy bị anh ý làm phiền ghê ghớm ,nói chung cũng nói lịch sự đàng hoàng ( giải quyết trong êm ấm)
    Anh ý đầu tiên vẫn kiểu fam mơ kêu là cho anh ý thời gian rồi cơ họi em cũng kiểu phũ phũ rồi .
    Tối đến hiểu ra nhắn cho em 1 đống sms với cả offmess kêu là anh ý là thằng ko ra gì , ko làm em vui ...rồi cũng biết là em ko thoải mái khi phải gặp anh ý ( Nói chung cũng hiểu ra vấn đề ) . Nhưng xem chừng là chả từ bỏ ý định dễ dàng đâu .
    Em cũng kệ , ai bảo anh ý ko hợp với em , cóc phải là em cố tình để như thế này , nhỉ ?
    Thôi tạm thời em cứ bơ bơ anh ý đã ... dần dần chắc cũng dãn thôi chứ cũng chả ai hơi đâu mất thời gian tiền của công sức , nhờ .
    Với cả em ko dám giải quyết phũ phàng quá , vì nghe mấy anh ở trên đây dọa em cũng xoắn xoắn, ai biết đc anh ý nhỡ may liều thì sao , em sợ lắm, đi hàn quốc mấy năm ai mà biết bị tư tưởng gì nhiễm vào đầu .
  2. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nhắn kiê?u na?y la? chưa bo? qua đâu, chi? la? đánh đo?n tâm lý thôi, chị na?o ma? yếu tim thi? thấy tội tội lại cho cơ hội, cái tro? na?y em thấy mafi
  3. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 nguời con trai nào đóng giả người yêu em là OK
    Nhưng phaỉt tìm ng nhiệt tình, lúc nào cũng ở cạnh em ý
    EM ko có bạn bè như thế thì lên đây mà tuyển nhé
    Mà em học trường nào nhỉ? Vẫn học thể dục chắc năm thứ 2 à
  4. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nhiê?u khi đang trung học
  5. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  6. bebupbebeo

    bebupbebeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này cứ nhầm lẫn, em nó bảo là anh giai này mới đi Hàn về chứ có phải là người Hàn quốc đâu mà doạ làm em ý sợ. Nhưng phải công nhận là các bác đi HQ về đa số là đi xuất khẩu lao động, về có chút chút tiền + kiểu xì tin farmer là khó đỡ lắm nhưng em gái cứ kiên quyết, thẳng thừng mà chém đứt cái đuôi đấy, không phải nể nang, đặc biệt là không được mủi lòng vì thể nào bác giai cũng giở trò bựa là nhắn tin sến sịa than thân trách phận cho xem. Một thời gian là bác giai chán ngay thôi. Lo nghĩ làm gì cho già sớm
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng là em éo thích anh
    Được click_letter sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 09/10/2008
  8. nikitavn

    nikitavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mà bạn có người yêu chưa vậy... hay thích anh nào chưa?
    - Nếu có rồi thì nhiệt tình hơn với "anh ý" của mình
    - Cái zụ này ko thể giải quyết ngày 1 ngày 2... có thể lúc trước bạn làm cái điều gì đó cảm thấy a ta bị tức =-= nên quyết tâm tán cho bằng được ( ^^ cái này giống tui) - cho dù bạn có người yêu cũng vậy thôi.
    - Còn cái a ta cứ làm phiền bạn hoài thì mặc kệ đi bạn, miễn bạn đừng để ý , thương hại... hay nghĩ tí gì về a ta là được. Bạn cứ coi a ta như người hàng xóm lỳ lượm vậy. Mình tin chắc rằng 1 ngày nào đó trái tim a ta sẽ rung động với người khác tự khắc ko làm phiền bạn nữa ^^ .
    - Túm lại bạn càng ít tiếp xúc với a ta càng ít càng tốt, hạn chế mọi cách có thể
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Anh này định giở bài " đẹp trai ko bằng trai mặt rồi "
    Em lưu ý 1 số vấn đề với bác chủ topic :
    + Tìm ai đó giả làm người yêu thì 1 thời gian sau hắn cũng biết rồi lại quay lại lảm phiền thôi , cách này ko triệt để
    + Hắn có quen biết vời bạn của chị thì chắc cũng nắm được tương đối tính cách của chị rồi , chẳng cần tự làm xấu hình ảnh của mình đâu
    Nếu chị ko đủ khả năng thuyết phục hắn thì nên nhờ đến sự trợ giúp của người thân
  10. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em đang học năm 1 ạ . ko phải năm 2 cũng ko phải trung học.
    Vì vừa mới vào trường nên em cóc thích bị linh tinh biêng , bạn bè trong lớp chưa hiểu nhau em phiền hà vô cùng khi anh ý cứ mò đến trường em. làm sao em đi giải thích với cả lớp đc là em ko thích anh ý đâu ,tự anh ý mò đến đấy. cho nên em rất đau lòng :( khi cứ bị làm phiền thế này .
    Hơn nữa , khi vào trường này em đã quyết tâm học hành tốt để ra trường kiếm bằng khá trở lên nên nếu dính vào những chuyện lăng nhăng mất thời gian mà cũng ảnh hưởng lắm ạ .

Chia sẻ trang này