1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với , cóc thích ku này mà cứ bị bám :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 07/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bembem1311

    bembem1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi cho anh số điện thoại của thằng kia để nhận nó làm sư phụ , ngày xưa anh đi tán gái nếu mà buổi đầu tiên mà thấy em kia không hồ hởi vui vẻ là anh té ngay , kể những thằng có thể theo bám các em gái đến 5 tháng cũng tài thật ....
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi , thế này có được coi là thành công không?
    Hôm nay anh ý hẹn em online nói chuyện , em cóc online , bây h vừa đi chơi về bật máy lên xem thì thấy anh ý nói thế này ( off mess)
    - Anh xin lỗi em , thật lòng xin lỗi em
    - Anh sẽ trân trọng và luôn luôn giữ những kỉ niệm đẹp với em trong tim
    - Em phải cố gắng học hành tốt , và ăn nhiều nữa đấy . anh luôn luôn lo lắng cho em và nghĩ về em
    Theo em anh ý nói thế này tức là nản rồi , kiểu như chia tay mong em sống hạnh phúc ý
    Chắc là cũng ổn .
    ( Anh này cũng kinh cơ , 2 hôm ko nhắn tin đùng 1 phát hôm qua trời mưa nhắn tin nhắc em nhớ mang áo mưa , định chơi trò bơ bơ mấy hôm đùng đùng xuất hiện , may mà em quách tỉnh nên đã ko trả lời gì , đến hôm nay thì biết nản rồi hehe )
  3. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gái này có vẻ yết kiêu gớm. Hạ gục được 1 chú gà lại ra vẻ hả hê ! ko ổn !
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Con nguời hơn nhau ở tự tin và có lòng tự tôn, tự hào về bản thân
    Cũng kô có jì sai lắm
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Làm trò tý thôi, đừng mừng vội chứ baby
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không phải. Có thể loại hãm quá, không có cô nào, nay có một ng lịch thiệp xã giao thì lại nghĩ ngay ra là phải tán để làm ng yêu, chứ chẳng có gì đáng để bảo là Tài cả. Vì rằng đấy có phải là do yêu một ng thật lòng đâu, chẳng qua đeo bám một cô là vì...cũng chẳng có ai khác để đeo bám. Thế thôi.
  7. lovestorm2203

    lovestorm2203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hihi, a ban nay dung la "dung phuong phap kieu co dien" nhung ma cg chung minh mot dieu la a ban nay kha that tha chat phac day chu. Ngay xua cg gap mot vai truong hop "di cua" kieu nay. Theo nhu may nguoi hoi do lam thi ban chu topic cu mac ke anh ta di, nhung cg dung cu tuyet quyet liet wa, anh ta co the se cay cu va lai cang tan cong voi muc do "trai mat" cao hon, hehe.
    Charles
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic dễ tin nhỉ , chắc là cũng tha thứ cho anh ý rồi hả . Anh ý lại bảo mình làm bạn nhé , rồi 1 thời gian sau khi gần gũi hơn anh ý lại ...
  9. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ nghe chủ topic kể, chứ các bác biết thực hư người ta thế nào mà bảo là hãm, có nhiều bác, tán không được thì té, thế là sao, người ta đã thương đã yêu thì đâu té dễ dàng, té dễ thế thì tán vì cái gì...
    Chủ topic cũng không nên ngồi trên đỉnh núi quá, không thích không yêu cũng không sao, cái chính là từ chối để mình cũng thoải mái, và người ta cũng vui vẻ, đó mới là cái hay.
  10. hoalan9000

    hoalan9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế. Có những anh chàng mình cũng thấy mên mến nhưng khi thử đỏng đảnh kiểu con gái một chút để test xem tình cảm anh ta thế nào thì lòng tự ái đã chạy lên cực maximum rồi. Trong khi đó, có những anh chàng mà ngay cả ba mẹ mình cũng sợ mình bị trả thù khi chứng kiến cách mình đối xử và nói năng với anh ta thì vẫn cứ tiếp tục đeo bám đầy hợm mình và trơ trẽn.
    Thật may mắn vì những người iu của mình (đang iu và đã iu) đều là những người tử tế.

Chia sẻ trang này