1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với , cóc thích ku này mà cứ bị bám :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyyy, 07/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý luôn cho đỡ phiền phức. Một thời gian nó chán là nó tự bỏ em ngay ấy mà.
  2. bucthutinhvn

    bucthutinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ người đi tán bạn thuộc hạng nào
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Kiểu chai mặt + bựa thế này thì chỉ còn một cách duy nhất là em nên kiếm một anh, không cần đẹp trai, chỉ cần ngầu là được, đi cùng em thôi... đừng nhận lời gặp mặt gặp, sinh tố, trà đá ... gì hết cả.
    Mà tốt nhất là kiếm luôn người yêu thật đi em ạ...
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc nó chán thì cũng nát 1 đời hoa rồi còn gì nữa
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiii
    Hôm nay bị hỏng xe , thay 1 cái xăm mà mất 80 k
    dắt bộ 1 cái xe 100 kg ( nặng gấp 2,15 cơ thể ) đi trong màn mưa
    huhu
    tối về mở yahoo thì
    - anh biết là em cảm thấy bị anh làm phiền
    - Anh có thể gặp em 1 lần cuối ? từ sau anh sẽ ko làm phiền em nữa
    xong có mấy câu . bựa quá em phải viết riêng
    " Anh từ lúc về Việt Nam phải giả vờ nghèo khó để xem có ai tốt thật với mình ko nhưng bạn bè cũ của anh ko có ai là tử tế cả . Anh chỉ muốn nói chuyện vs em và làm bạn với em thôi em cứ coi anh em mình là bạn đi"
    chán nản mệt mỏi lắm rồi . Em ko hiểu có mấy anh nghĩ là em và mấy chị lên đây nói chuyện bị bám đuôi như 1 cách khoe mẽ , chả hiểu sao các anh ý nghĩ thế đc , lại còn kêu là tự tin hay cái gì gì nữa .
    Thử 1 lần bị thế này xem có cảm thấy dễ chịu ko?????
    Thử 1 lần thế này xem có cảm thấy tự tin sung sướng ko?
    huhu . Lại mưa rồi , hôm nay rét quá , khi vừa chuẩn bị ấn send cái này thì có sms hỏi đi học về mệt ko ? đấy ... ai bảo sướng đi
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Anh nói ngắn gọn thế này em đừng giận, đồng ý là chú kia hâm thật nhưng em cũng ko nên kêu ca mãi thế. Người ta chỉ tư vấn cho em thế thôi chứ kêu ca mãi thế cũng nản. Với cả anh nghĩ em cũng nên bao dung cho chú kia, bằng cách list Ym thì Ignore, điện thoại thì blacklist.
    Em càng để ý nhiều về sự phiền phức, càng kêu ca thì càng thấy khó chịu và bị ảnh hưởng, đừng nghĩ đến nữa.
    p/s: Giá cả h tăng nhỉ, cách đây mấy tháng anh thay săm có 50k.
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vâng công nhận em cũng kêu ca nhiều thật , hôm nay cũng chả đinh kêu ca nữa đâu định cho quả topic rơi vào quên lãng cơ , nhưng mà tự dưng đọc thấy có người bảo là "Hạ gục đc con gà cảm thấy hả hê" thấy cáu cáu nên lại rep . Cộng với hôm nay chiều mưa tả tơi trên con đường dài nên cứ thấy bực bực vô tội vạ . hê hê
    P.S: vâng tại ông sửa xe ba que lắm , ông ý vá xong 3 phát rồi kêu là thủng nhiều lắm cháu ơi phải thay xăm thôi , thế là tính luôn 60 k tiền xăm và 20 k 3 cái mối vá ý . Ba que , đểu giả :(
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bựa thật, ko fải ai đi nứoc ngòai về là cũng giầu đâu, nhất là lại đi lao động xuất khẩu ở Hàn, sang tòan làm nông dân trồng nấm, hái táo,
    NHưng câu vàng vàng đúng là quá bựa, viết ra câu này thể hiẹn 1 suy nghi tầm thuờng hạn hẹp, nông cạn thật, hãm quá
    Xe em xe jì mà nặng 100kg thế, chuyện bị đểu khi ở ngòai duờng cũng thuờng thôi mà, coi như chuỵen fải bị trong cuộc sống thôi
  9. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Từ chối cũng là 1 Nghệ Thuật
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn nhớ mình hông bạn? Mình cũng điên tiết lắm. Nhưng chỉ sau 5 tháng thì tên kia đã nhả mình ra. Và chuyện này cũng đã qua 6 tháng rồi.
    Ông kia hâm hết cỡ luôn, gọi điện thoại đc đến khi mình bắt máy thì nói nào là Anh chỉ muốn em biết là miễn em vui là anh vui. Em phải hiểu là anh quan tâm đến em. bla bla
    Mấy cuộc mình phải ừ hử cho đến khi tắt đài đấy.
    Thôi, có lên đi, đừng reply sms, đừng nghe điện thoại, đừng reply YM. Kệ đi.

Chia sẻ trang này