1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, cưa gái cùng nhà ... [r36)]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wintermelon, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintermelon

    wintermelon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với, cưa gái cùng nhà ... [r36)]

    các anh chị giúp em gấp, không em cũng chả biết làm thế nào nữa
    chuyện thế này

    em sinh viên năm 3 rồi, nhưng từ nhỏ đến giờ chỉ biết học thôi, ngòai ra chả biết gì nữa cả. sống chuẩn kiểu " trong vòng tay của mẹ ". hè này chị em về, thấy thế bảo bố bắt em ra ở riêng, tập sống tự lập cho quen. bố trc giờ ko để ý, giờ nghe thế đùng đùng đuổi em ra chung cư ở 1 mình

    em chả biết nấu ăn, ngày 3 bữa mì gói, mẹ xót quá bắt về, chuẩn bị về thì gặp gái

    gái ở cùng tầng, hôm ấy đi đâu về thấy dắt cái xe thủng lốp, e đang lẩn thẩn đấy bị nhờ dắt lên hộ, mà sức yếu quá, e đẩy mãi mới lên được cái dốc tí tí. lên rồi đang thở phì phò cũng cố nhìn mặt gái ( vừa tháo khẩu trang ra )

    choáng nặng, em thích từ cái nhìn đầu tiên, khuôn mặt nhìn thông minh sáng sủa, xinh kiểu mộc mạc chứ ko như kiểu mấy chị bôi trát đầy mặt

    e ngây ra nhìn đến mức để gái cảm ơn tới 2 lần mà ko nghe. gái cười làm e suýt ngất. rồi vào thang máy đi lên mới biết là cùng tầng, cơ mà em run với ngại quá thể, từ trc đến sau cũng chả dám nói 1 câu nào

    e hỏi thằng bạn nó chỉ cho đủ cách, mà cái nào cũng nghe cũng ảo ảo, nên mượn tạm nick nó vào đây hỏi ạ

    mong các anh chị giúp em ( đang cố học nấu ăn để mẹ cho ở lại hẳn)
    cảm ơn các anh chị

    cảm ơn các bác
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Phen này là quyết vừa học sống tự lập vừa được va chạm với đời cho nó bằng bạn bằng bè. Có tí gái vào sẽ làm bạn háu chiến hơn.

    Muốn tán được gái thì phải học cách sống tự lập trước đã chứ nếu không, gái sẽ chỉ nhìn bạn với một con mắt là một thằng công tử bột thôi.
    Điều đầu tiên để học cách sống tự lập là hãy ném mình vào vũng bùn lầy: Đừng có về nhà ở nữa, càng ngày chí khí nam nhi sẽ càng bị mai một đấy, và nếu không có cái chí khí ấy thì đừng nói đến chuyện tán gái
  3. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên hoi quá,
    Không cưa kiếc gì cả, chú đăng ký ngay cho anh khóa thể hình cấp tốc.
    Bây giờ kiểu công tử bột ko phải là gu của gái tinh tế nữa rồi.
  4. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    hơ hơ , chuyện của bác vui nhỉ . Xem như cái gặp gở đầu tiên bác đã được thuận lợi rồi . bậy giờ dàn dựng thêm vài trò nữa là được . Điều tra xem em nó hay làm gì , ra đường lúc mấy giờ ... có tập thể dục buổi sáng ko?
    Nếu có thì dàn 1 hiện trường "vô tình" gặp phải rồi "a tình cờ quá , bạn cũng chạy bộ / đánh cầu / ...buổi sáng à ,nhớ mình hok..... "
    Con ko thì xem em đi đâu đó rồi lại "vô tình" đi cùng đường , hay me lúc nào em về "vô tình " đi qua thý , rồi dắt xe dùm . Mọi thứ phải làm sao cho thật tự nhiên , ko rụt rè , gò bó .
    3 nguyên tắc VÀNG cần thể hiện cho cáo thấy:
    1) bạn là người vui vẻ , dễ gần và chỉ muốn làm bạn với cáo , ko có ý định tiến xa hơn
    2) Bạn là người hay thấu hiểu , quan tâm người khác ( mọi người lun chứ ko chỉ quan tâm cáo )
    3) Bạn là người có tương lai , hoài bảo , bik tự lực ko nhờ vào người khác ( cái này phải chém gió cho tốt )
    Xong , đ1o là những điều cần để ghây thiện cảm ban đầu với cáo . Còn 1 điều tối quan trọng là ko vi phạm những điều Gà như tỏ tình , chiều chuộng , săn đón .,..
    Good luck
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề xíu, em nghĩ dưới con mắt của nhỏ, em thỏa cả 3 nguyên tắc vàng của bác, lẫn cả cái điều thứ 4 kia lun thì giải quyết thế nào nhỉ


    Được willrock9999 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 06/08/2010
  6. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Nếu thế thì tức là đã dành được cảm tình của cáo rồi , tiến hành chiến tiếp . Rủ đi chơi , đụng chạm nhẹ , nắm tay .... Mọi thứ đều phải tiến 1 cách bài bản , ko vi phạm các điều cấm kỵ . Nói thiệt mún tránh hết các điều gà khó lắm , nó muôn hinh vạn tràng , biến hóa khôn lường . Đòi hỏi 1 kn thực chiến dày dạn mới né tốt được .
    Cần lưu ý là : làm cho cáo thý ta có 3 điều vàng trên . Chứ không phải là cứ ta có 3 điều trên là được đâu nhá , đừng nhầm lẫn.
  7. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Like mạnh post này,
    Đề nghị chủ thớt nâng cao thể lực đê, gì mà đẩy cái xe đã yếu sức thở phì phò thế, thanh niên 20,21 rồi
    Chuyện tình cảm ko bít gì, chỉ hóng
  8. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    nhớ thêm 1 điều, không phải cứ có cảm tình thì sẽ yêu :D
    Bác phải có "giá trị " của riêng mình, tức là những cái mình cho là đúng và làm theo, k phải là adua bắt chiếc. Còn muốn có nó thì chịu khó quan sát mọi người thấy cái j hay đúng thì tiếp thu cái j k hay thì rút kinh nghiệm, như vậy bác luôn tiến bộ.
    học hỏi để hiểu biết hơn, nhìn sự việc thì phải đoán ra bản chất của nó
    Con trai thì ngoài những thằng có khoa nói ra những thằng còn lại đầu óc nông cạn lại hay bộp chộp.Nên cái j nói ra thì nên nghĩ cho kĩ tí, tốt nhất luyện được tính từ tốn thì tốt để khỏi nói những câu hớ.
    Bạn có xem phim k, xem personal taste để thấy thằng nhân vật chính nó đàn ông như thế nào vì sao mà có nhiều đứa sẵn sàng chết vì nó.
    Chú ý tới cả giao tiếp bằng ánh mắt, xem phim trên mà học tập
    Tóm lại: hiểu biết + tự tin + khiêm tốn + tâm lí
  9. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lịp, các chú bi h số hưởng nhở. Nhìn gái cái đầu tiên đã thích ngay, ví dụ như là "khuôn mặt nhìn thông minh sáng sủa, xinh kiểu mộc mạc bla ba " .
    Trong mình hoi cong đít đẩy xe đạp.
    Nhà anh còn vài viên, các chú lấy về uống cho tăng độ phê
  10. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Chí phải , có đôi lúc cái bản năng gà nó lại trổi dậy . Cô đơn , và lạc lõng , những lúc đó chỉ muốn đứng ở nơi thật cao , phóng tầm nhìn ra xa cho lòng bớt hiu quạnh

Chia sẻ trang này