1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ,đau hết cả đầu vì tình!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lynk19, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynk19

    lynk19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với ,đau hết cả đầu vì tình!!!!!!!!!!!!!!

    Giúp em với, đau đầu quá đi!!!!!!!!!!!
    Chuyện là thế này: Ngày trước ,à không vài hôm trước thôi,em cả N vẫn còn yêu nhau.Trước đó,N lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng em,nói chung là rất yêu em. Còn em thì quá vô tư, vô tư dến mức vô tâm ,em cũng yêu N( chắc chắn là như thế),em đón nhận tình cảm của N mà chẳng nghĩ đến việc mình phải đáp lại tình cảm ấy.Và N bắt đầu nhận ra là em hời hợt, không yêu anh í, nhưng thật lòng em đâu như thế, việc thể hiện tình cảm của mình ra với người khác đối với em sao quá khó khăn.N đã quyết định chia tay với em, anh muốn quay trở về làm bạn . Nhưng em không muốn, cho đến ngày hôm nay thì em vẩn còn yêu,mất rồi đâm ra càng yêu hơn.(Em cũng đã nói điều này ra với N rồi)Bạn em hỏi N còn yêu em không thì anh í trả lời:"Còn mà cũng không còn, tự hiểu".Thật lòng em chẵng muốn làm bạn, nhưng N đã quyết tâm rồi
    Giúp em với hỡi các bác, em vẫn còn phải học,cứ thế này thì học hành sao được.......
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái, nếu thấy chưa quan tâm đúng mức với anh zai đấy thì quan tâm đi, dâng hiến tình yêu đẹp đi. Mà ko hiểu anh chàng của em muốn em quan tâm theo mức độ thế nảo nhẩy.
    mình vì mọi ngừời
    Mọi người vì mình
  3. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái, lúc có thì không biết dữ , đến khi mất thì cuống lên níu kéo.Nhưng khổ nỗi là lúc đấy thằng ku của em nó cũng chán em rồi, vì lúc yêu em chi biết nhận chứ đâu có quan tâm yêu thương gì nó.Ty la chia sẻ,cô em như thế thì đến anh đây cũng chạy thôi.
    Bảo em phải làm gì bây h a'', anh cũng bó tay....
  4. mocdechien

    mocdechien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    the goi nguoi kia den ni noi 1 luc la mui long thoi
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ.. rồi đâu vào đó hết mà.. nếu tình cảm đủ nhớn thì ok thôi.. có j đâu
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,từ yêu thành bạn là tốt rồi,thế gian này không có nhiều đâu bé con ạ.Cứ thử cố gắng xem,còn nếu anh kia đã quyết rồi thì cứ kệ đi,thời gian sẽ trả lời tất cả.Nghĩ nhiều nhức đầu lắm...
  7. thelightmc

    thelightmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    thêm một cậu muốn chơi trò phớt tình, boy chưa nói thẳng với em rằng ko còn yêu nữa tức là cu cậu vẫn còn chưa cứng rắn lắm đâu. Quan tâm nhẹ nhàng đi, nhớ là nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có sồn sồn lên, sau vài tuần nhận thấy em thay đổi là mọi chuyện lại êm đẹp ngay thôi, nếu cu cậu ko quá trẻ con. Thử một tháng sau em có thằng khác xem, cu cậu ko thò mặt ra mới lạ, chúc thành công
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Gặp trực tiếp và nói lên tất cả những điều bạn đã viết như trên,tôi nghĩ sẽ khá hơn là ngồi đây mà nghe chúng tôi chia sẻ.
  9. lynk19

    lynk19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhìu !!!!!!!!!
    Em thấy khá hơn rồi, đành làm bạn thôi, làm lại từ đầu vậy, em cả N cũng bắt đầu bằng "mày, tao" mà.........
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! đúng là 1 cô bé đang học iu mới có 1 tẹo mà đã rối lên rùi. Bình tĩnh đi nhé em bé, phải bít lấy gì làm trọng chứ. Cứ "mày, tao" đi và đừng quá quan tâm đến hắn nữa.
    Hãy chăm học vào, đó cũng là cách lấy lại tình iu nếu em thực lòng muốn. N chắc sẽ khâm phục nghị lực của em mà quay lại đấy. Không phải lo.
    Nghe lời anh nhé đó chính là chiêu: "Máy bay đàng đông , các cụ lại bắn đàng tây" cuối cùng máy bay vưỡn rơi đó sao (nói nhỏ "Vì hết xăng" )

Chia sẻ trang này