1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ,đau hết cả đầu vì tình!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lynk19, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè gì ,đúng là trẻ con .Ko yêu thì giải tán đi em ah .Rắc rối làm gì cho mệt
  2. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Híc! Các bạn cũng giúp mình với ! Thật trùng hợp Chuyện của mình gần như thế nhưng không phải bạn này. Mình cũng quen nhận tình cảm nhiều Mỗi lúc anh ấy nhà mình hơi thiếu quan tâm hay vô tâm Mình cũng hay hờn giận và đòi chia tay người yêu nhưng thực ra chỉ muốn anh ấy yêu mình hơn nhưng không ngờ lại mắc phải sai lầm làm anh ấy mệt mỏi.Suốt cả tháng vừa rồi chúng mình giận nhau, sau này mình biết trong tháng ấy anh ấy gặp rất nhiều problem : đá bóng ngã rạn xương, công việc không thuận lợi , khủng hoảng về tinh thần, trầm cảm , anh ấy đi, về, sống và làm việc nhhư 1 cái máy, mất hết cảm giác ko thích thú với cái gì chỉ thích đưọc ở một mình.(mình được biết qua bạn mình làm cùng cơ quan anh ấy) Mình thấy mình có lỗi với anh ấy kinh khủng vì mình đã khiến anh ấy thành ra như vậy Khi mình và anh ấy ngồi lại nói chuyện với nhau mình đã nói hết cảm xúc của mình, rằng mình yêu anh ấy như thế nào, vì anh ấy thì vô tâm nên tất cả những gì mình làm chỉ muốn anh ấy thay đổi.giờ chỉ cần anh ấy cùng cố gắng mình sẽ giúp anh ấy trở lại tình trạng ngày xưa Anh ấy yên lặng ngồi nge rồi nhận hết lỗi về mình, anh ấy nhận anh ấy khô khan, nhạt nhẽo, không xứng đáng với tình yêu của mình . Anh ấy bảo cho anh ấy thời gian suy nghĩ vì trong suốt 1 tháng qua đã sống mà ko hề nghĩ đến chuyện 2 đứa, và rồi ngay hôm sau anh ấy nhắn tin vì anh ấy ko muốn mình khổ mình hãy quên anh ấy đi, để có cơ hội đến với ngưòi khác yêu thương mình hơn, rằng mình sẽ không hạnh phúc nếu ở bên anh ấy, thà đau 1 lần còn hơn khổ cả đời. mình choáng váng không tin, mình gọi điện anh nhất định không nghe máy, mình nt bảo anh đến trước mặt mình và nói rằng không còn yêu mình để mình đủ hận để quên anh ấy nhưng bặt vô âm tín.Anh ko nghe điện cũng ko đến, Mình buồn, mình đi chơi với bạn bè cho vơi sầu nhưng càng buồn , mình đồng ý đi chơi với những người thích mình như để trả thù anh nhưng càng làm thế mình càng nhận ra mình yêu anh biết chừng nào mình thât sự không thể sống thiếu anh ấy , mình thấy mình có lỗi với anh biết chừng nào vì chính vì mình mà anh ấy thành ra con người vô cảm như vậy, mình muốn quay lại ngày xưa, mình rất yêu và anh rất chiều, mình sẽ không dằn vặt, làm khổ anh ấy như vậy nữa nhưng Mình không hiểu thực sự là anh ấy như thế nào nữa? mình không biết anh ấy hết yêu mình thật chưa ? Nếu hết yêu thật thì không còn gì níu kéo nhưng nếu ko fải vậy thì mình thật sự ân hận vô cùng Giờ đây anh ấy vẫn bặt vô âm tín, mình nên làm gì và phải làm sao để giúp anh ấy lấy lại cảm giác và chúng mình có thể tìm lại tình yêu đây? Các bạn giúp mình với ! khẩn nhé
  3. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thấy các lời khuyên kiên trì đợi thời cơ... hơi bị nhiều!!!
    Chờ thêm ít ngày thôi là các chàng có thể....lên xe hoa với người khác rồi (nếu đã đến tuổi thì chuyện này nhanh lắm)
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế túm mấy cáo bị mấy con gà ấy nó đá rồi à? Bây h mấy cáo muốn gì? Muốn cưa lại con gà ấy? Hay muốn tìm con gà khác để nó quan tâm, chăm sóc
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em Hỏa Tinh Chín Trăm Mừ,
    Nghe lời anh, kiểm điểm và hồi tưởng lại thời gian gần đây.. thái độ của thằng trầm cảm khi làm việc "ấy" đối với em là như thế nào.? Nếu nó cứ xìu xìu ển ển, làm qua quýt chiếu lệ, mặt mày cứ ủ dột cứ như là bugi bị mất lửa, có đi đến nơi nhưng không về tới chốn.. thì coi chừng thằng này đã muốn bỏ của chạy lấy người.
    Theo kinh nghiệm dân gian, một thằng khi chuẩn bị BÚNG gái nó cần phải có một sự hổ trợ kỹ thuật.. bằng những cách trực tiếp hay gián tiếp, những luồng thông tin về 3 cái chuyện gặp nhiều problem.. sẽ được đều đặn cập nhật đến đối tượng cần được nghe.
    .. và sẽ có một ngân hàng lý do: nhà nghèo và muốn tập trung cho sự nghiệp, ông nội muốn cưới vợ.. vì chữ hiếu phải ráng tiết kiệm để dành tiền lo đám cưới cho ông nội, vì áp lực công việc nên mệt mỏi.. đi đứng thế nào mà vấp phải cái tàn thuốc té xuống gãy một chân. Nếu mà gái vẫn không chịu tin, nó sẽ bực mình và quyết tâm ăn chay.. cứ xìu xìu ển ển, thậm chí nó còn nói với gái là dạo này công cụ bi hỏng hóc. Đây là một việc làm rất phức tạp, thậm chí là còn vất vả hơn cả khi đi kưa gái.
    Bi giờ việc trước tiên em cần phải làm ngay.. là thu hồi công nợ ngay khi gặp nó. Nó có cầm, mượn, hùn hạp gì của em,.v.v.. bất cứ món gì thì ngay lập tức em phải cấp tốc thu hồi về ngay. Có làm tốt công việc đó thì mới hạn chế được phần nào.. sự thiệt hại vật chất do trai gây ra khi nó chạy mất.
  6. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bọn e không như những gì bác nói,không có chuyện vớ vẩn" ấy -tớ" j vì luôn xác định là "của để dành", tất cả problem của a ấy là có thật, vấn đề là e không biết làm nào giúp a ấy thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm, chán nản này, vì e mà a ấy ra nông nỗi thế nên e thấy rất ân hận.E không tin anh ấy không còn yêu e. Chẳng dễ gì người ta có thể gạt bỏ được tình cảm yêu thương gắn bó bao ngày đúng không?
    Bác nói thế thì em mới chính là người nợ anh ấy, mặc dù em hoàn toàn có thể nhưng anh ấy nhất định khăng khăng đóng tiền học thêm cho em, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm ... còn những gì em chỉ có thể đáp trả cho a ấy là tình yêu và sự quan tâm, em yêu và quan tâm tới anh ấy nhiều nên cũng đòi hỏi nhiều sự quan tâm tình cảm từ anh ấy, chính vì nhiều khi anh ấy hơi vô tâm là em giận hờn trách cứ khiến anh ấy mất hết tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho em và thu mình vào vỏ ốc của mình , giờ em đã biết em sai ,..
    e làm sao lôi anh ấy ra khỏi cái vỏ ốc đấy đây?
    e có nên cố gắng làm như thế không?
    e làm sao để em biết anh ấy thật sự hết tình cảm với em hay chưa?
  7. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    xời ơi ! thế cũng đòi bày đặt dùng từ ngữ hình ảnh ví von lon ton đã hoá cáo rồi thì việc qué j vào dây hỏi ? Túm lại đã biết mình vẫn yêu thì chắc chắn không muốn tìm người khác ! Có lẽ phải cưa lại người yêu mình đời chưa có kinh nghiệm cưa zai, bác nào biết vào chỉ cho vài(trăm) chiêu. Xin đa tạ
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cái con gà mà hoả tinh nói, vì mấy lời con gái nói mà bị trầm cảm thì đúng là gà rù chứ không phải gà choai hay gà tồ nữa rồi. Nếu như thế thật thì đồng chí hoả tinh nên quên đi cho nó đỡ mệt. Nếu không quên được, vẫn còn muốn níu kéo, thì gọi nó đến nhờ nó giúp việc gì đấy, ví dụ như về máy tính... Rồi rủ nó đi chỗ nào vui vẻ gọi là cảm ơn, có thể đi xem một bộ phim hài trên rạp chẳng hạn...
    Còn nếu không phải là nó bị trầm cảm thật. Kiểm tra cái này không khó lắm đâu. Mình chưa kiểm tra nên chưa biết, nhưng nghĩ qua thì thấy cũng không khó lắm. Có thể nhờ bạn bè, nhưng đừng nhờ ai quen vói đồng chí stress kia nhé. Tất nhiên, là con gà ấy chuẩn bị búng hoả tinh thật rồi. Làm theo lời bác tể tướng nói đi.
  9. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    e làm sao để em biết anh ấy thật sự hết tình cảm với em hay chưa?
    Neu còn tình cảm e làm sao lôi anh ấy ra khỏi cái vỏ ốc đấy đây?
    e có nên cố gắng làm như thế không?
    Các bác nói xem em nên làm gì để có thể giúp tình yêu quay lại?
    Liệu có ai có thể vứt bỏ hết tình cảm bao tháng ngày ngay trong một lúc k ?
  10. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thực sự theo như em trải qua thì em nói thật với chị ... Dù có níu kéo có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được gì đâu .. Người ta đã yêu thì người ta sẽ ko thể thiếu mình và tìm đến mình ... Mình cứ níu kéo cũng chẳng làm được gì ...Em cũng đã níu kéo và làm mọi việc điên rồ hết cả lên ... Tốt nhất cái gì đến cứ để nó đến ...Nếu chị thật lòng yêu người ta thì chị cứ yêu đi, chứ đừng cố gắng níu kéo lại người ta ở bên mình ... Dần dần có khi tình bạn cũng chẳng giữ được đâu !!! Tình cảm đâu phải là thứ để trốn tránh được đâu ... Nếu thực sự tình yêu đủ lớn thì dù người ta có chui vào hàng trăm vỏ ốc người ta cũng sẽ tự bò ra ... Hãy sống tốt cuộc sống của mình đi ...Rồi tình yêu của mình sẽ quay lại thôi mà ...Nếu 2 người là của nhau thì ko sợ mất nhau đâu ...

Chia sẻ trang này