1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ,đau hết cả đầu vì tình!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lynk19, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu tình huống đó gọi là "bố già bắt gián điệp", đang yêu chuyển thanh bạn rất khó (không muốn nói là không thể), theo tớ nghĩ đó là ngưòi ta đang giân bạn 1 chút nên chuyển hướng nhẹ nhàng thế thôi
    Đã biết mình yếu cái gì thì tự thay đổi đi, đâu có khó đâu và sau đó gặp nguời ta bình thường để xem tớ đoán có đúng không
  2. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    yeah ! Thanks bạn nhiều, đọc nhưng dòng của bạn thấy thông thoáng đôi chút
    Đúng! what will be will be
    có điều mọi người nói " cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải là của mình thì mãi mãi sẽ không phải là của mình " nhưng mình thấy thế này thì đúng hơn " Cái gì là của mình mà mình không biết giữ thì nó sẽ không còn là của mình Vấn đề mình nghĩ mình nên cố gắng hết sức làm những điều gì đó (ko fải níu kéo) để sau này mình không phải hối hận khi nhìn lại rằng mình đã chưa cố gắng. Vấn đề là mình không biết phải làm gì , minh fkhông muốn mất anh ấy
  3. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống chị, cũng hối tiếc rất nhiều ... nhg những thứ mà mình đã làm mất rồi thì liệu có lấy lại được ko?Sự việc nó tổn thương thì nó cũng tổn thương roài ... nhiều lúc mọi việc cũng chưa hẳn là do mình hết thôi chị àh .. Đôi khi mình tự nhận hết lỗi về mình để có thể níu kéo người ta thôi ... Em cũng như chị ý, cũng cố níu kéo , cũng cố đủ đường ... Cũng vẫn ở bên người ta được đó thôi ... Nhg mà liệu tình cảm có còn được như xưa nữa ko?? Người ta đã ko còn nhiệt tình nữa rồi chị àh... Chị cần người nói chuyện ra YM với em ... theend_is_newbeginning
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết các bác thế nào chứ em là đàn ông chỉ khuyên các bác một điều là níu kéo cũng được nhưng đừng quá cố,
    Mệt mỏi lắm các bác ạh vì chẳng ai thương mình hơn mìngh tự quan tâm đến mình đâu
  5. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "Còn muốn x chứ x còn muốn yêu".Thằng này giống mình thía.Em gái cứ lo học,vài tháng nữa nó quay lại ngay í mà(vì x tán được em khác).
    Được RomanAbramovich sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 16/06/2006
  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mất rồi mới thấy tiếc phải không em, đời là vậy mà... hè hè, thực ra chiếm lại anh ta cũng không phải quá khó đâu... nhiều cách lắm, mỗi người thích hợp một kiểu: có thể là chiêu nước mắt, doạ tự tử, làm lại từ đầu....nhưng thôi ko bày cách cho tụi con gái đâu...chỉ khổ con trai thôi
    ------------------------------------------------------
    Uống xong lại khát là tình.
    Gặp rồi lại nhớ là.......
  7. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói là mất thì cũng là chưa hẳn, khi tình yêu vẫn còn chưa được trao cho kẻ thứ 3 or 4 thì vẫn còn ! e nghĩ thế ! Vấn đề là chính mình làm người ta thành ra như thế, lòng mình vẫn còn rất yêu,thương thì e nghĩ mình cũng không nên bỏ đi, không nên buông xuôi nhưng nó cũng không thể nào là hành động niíu kéo được Có thể gọi hành động đó là hành động "chiếm lại" như bác nói nhưng Chiếm lại thế nào ? Nước mắt thì từ bé em chỉ đã thói quen chỉ khóc một mình, hầu như không thể khóc trước mặt ngươì khác, doạ tự tử thì quá ...chuối , làm lại từ đầu là làm lại như thế nào? từ đầu e có làm gì đâu? tự người ta đến cưa em ,mãi rồi em cũng mủi lòng em đổ. thôi bác xem còn cách gì bày cho e đi ! khổ con trai chứ có phải là khổ bác đâu ? bác đã hé rồi thì bác mở béng nốt ra cho xong, úp úp mở mở làm gì cho mệt . Kính bác
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đợi thằng khác đến cưa đi bạn à. Yêu làm gì cái thằng down về mọi mặt như thế. Bạn thích làm mẹ nó cả đời thì hãy cố gắng xin nó ban phát cho tí tình cảm từ thiện. Làm như bác tè tường đi
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    Trước đây nó tán em, giờ nó bỏ đi thì đến lượt em phải tán nó, tán từ đầu chứ sao? Còn tán như thế nào á, không chỉ đâu, tụi con gái ác lắm... Em có thể xem một số topic đã nói về vấn đề "tán trai" này rồi, tự xem. Anh không thể đưa dao để em cứa cổ một thằng như anh được. Tội lỗi lắm...
    -----------------------------------
    Uống xong lại khát là tình.
    Gặp rồi lại nhớ là.......
  10. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng, thà làm được j bi h còn hơn không làm để hối hận sau này. Nói theo anh L nhà mình là: thà làm rổi hối hận còn hơn không làm mà hối hận.
    Nhiều người khuuyên không nên nghĩ nhưng thực ra bạn không muốn nghĩ cũng không được vì thinking chợt đến mà cũng chợt đi. Không phải nói không nghĩ la không nghĩ được. Phải không bạn? Hãy làm những gì có thể để không hối hận.
    gud luck

Chia sẻ trang này