1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ,đau hết cả đầu vì tình!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lynk19, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. y_not_105

    y_not_105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật nhé, cố thì cũng cố vừa thôi. Được thì được mà chẳng được thì thôi. Đời còn dài, giai còn nhiều. Còn để lối mà đi đến tương lai chứ.Look back nhiều quá sẽ không thấy lối đến future đâu.
  2. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    "Còn mà cũng không còn" tức là ở giữa giữa đấy ạ~~~~> tán lại là đổ
    Nhưng nói thật chứ, phải em thì em ali pai pai luôn, em chẳng tiếc mấy :"đời còn dài giai còn nhiều"
  3. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào đâu mà bạn có thể kết luận người yêu mình là " thằng down vê mọi mặt" ? Nếu anh ấy quả thật như thế mình đã không chọn anh ấy. Ai chả biết đời còn dài, giai còn đầy nhưng liệu có ai yêu mình= anh? chiều mình= anh? lo cho mình = anh? liệu có ai có thể chịu đựng được sự vô tâm, chấp nhận mọi thói đành hanh, đỏng đảnh của mình như anh?(cái này thì giờ mình mới nhận ra và đang cố gắng sửa đổi) Trong tình yêu mình rất sợ sự so sánh, nhất là giữa người đến trước và đến sau...
    Tụi bạn thân cũng chửi bới mình rất nhiều, ai cũng ngân nga điệp khúc "mày tội chó gì phải khổ sở thế, mình có fải đến nỗi nào đâu mà phải khổ thế? quên khẩn trương! đời còn dài zai còn đầy" Nhiều lúc nghĩ cũng ức, giận anh mình đã cố thử quên bằng cách đi chơi với những người mà theo mọi ngườ đánh giá là hơn anh ấy về mặt nọ mặt kia nhưng mình thật sự không thấy thích, không thấy hứng thú.Trái lại điều đó chỉ làm mình thấy thêm buồn và nhớ anh ấy và nhận ra vẫn yêu và cần anh ấy nhiều vậy tại sao không cố gắng tìm lại những gì chính mình đã đánh mất?
    Còn chuyện tình cảm mình nghĩ là tự nhiên, ko cần níu kéo, ko cần xin xỏ, ko fải là cái có thể ban phát hay mang ra làm từ thiện. Mình nghĩ các bạn trong này nói đúng! thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng cũng chính thời gian là vấn đề thật sự nan giải và khó khăn,mình cố thử vùi đầu vào công việc, học hành, bạn bè nhưng rất khó tập trung...,24h quá dài ,thời gian dường như trôi chậm hơn hàng ngìn lần, cái chủ yếu mình làm sao để có thể vượt qua được trở ngại thời gian với thái dộ đúng đắn đây ?
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thông điệp của sự chiều chuộng quá mức là: anh chả ra gì, nên phải lấy sự chiều chuộng để bù lại. Thông điệp của sự chấp nhận thói đỏng đảnh là: anh chả ra gì, chỉ mong gặp được người như em là anh hạnh phúc lắm rồi, ko còn mong muốn gì hơn. Còn tất nhiên hiện giờ không có ai yêu bạn bằng anh ta nhưng biết đâu sau này có người khác yêu bạn hơn anh ta thì sao. Vả lại bây giờ anh ta đang đòi chia tay đấy thôi, còn yêu bạn nữa đâu.
  5. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thế này theo e hiểu(suy luận) thông điệp của bác là : Em cũng là đứa chả ra gì thì mới yêu 1 anh chả ra gì thế chứ gì ?
    và cái anh chả ra gì đấy đang che giấu cái sự chả ra gì bằng cách ra sức chiều chuộng, chấp nhận mọi thói đỏng đảnh của e? và điều đó chỉ nói lên 1 thông điêp : anh chả ra gì nhưng điều đó thì cũng tương đương : em cũng chả ra cái qué gì.
    Lật ngược vấn đề:Bác thử nghĩ một chút xem? Cuộc đời này có ai muốn chọn cho mình một người chả ra gì bao h k ? Trừ khi nó là số kiếp còn thì chẳng ai tự nguyện muốn thế cả .Vậy mà em đã chọn anh ấy , yêu anh ấy thì điều đấy chỉ chứng tỏ anh ấy tất nhiên là phải có ra gì đối với em chứ? và em đối với anh ấy cũng phải có ra gì thì em mới được yêu chứ ?(Tất nhiên với tình yêu mà nói thế này thì quả thật hơi có vẻ mang màu sắc tính toán,cân đong đo đếm và hơi chuối, nhưng ấy là e đang dựa trên cái thông điệp giả thiết của bác).
    Sai nốt rồi ạ Hiện giờ thì chẳng ai yêu e = bố mẹ e,chính e cũng chả yêu mến bản thân mình và e cũng đã đánh mất tình yêu của a ấy giành cho e. Nếu cuộc đời là một chuỗi những "biết đâu sau này" thì đâu sẽ là một đích đến? một bến bờ bình an ?
    E chính là người đòi chia tay, nhưng với mụch đích là chỉ muốn a ấy thay đổi nhiều hơn, yêu e nhiều hơn và cuối cùng đã mang lại cho a ấy cảm giác tự ti rằng a ấy ko mang lại được hạnh phúc cho e và sau n lần..anh ấy đã chán nản và đồng ý thế nhưng rồi chính e lại nhận ra e không thể chia tay, e đã làm a ấy thật sự chán nản. Giờ thì e cũng không thể đoán biết tình cảm của a ấy với e thật sự còn hay hết,chỉ biết a vẫn chưa giành tình cảm cho người khác thì e nghĩ e sẽ cố gắng sửa đổi bản thân và làm gì đó giành lại tình yêu of mình( có điều chưa biết làm gì và ntn)
    Còn sống là còn phải cố gắng phấn đấu dù đôi khi chả biết mình phấn đấu vì cái gì? cho cái gì và kết quả sẽ ra sao chỉ biết là phải cố gắng, nhưng mẹ ơi mọi sự cố gắng đều thật khó khăn .
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì sao hoả đã quyết định quay lại mặc dù mọi người bảo bỏ đi. Thôi, có cao thủ nào có võ công tán giai đại pháp thì giúp đỡ với.

Chia sẻ trang này