1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với đừng ghét bỏ em tội nghiệp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieulongnu_hp, 14/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì muôn đời yếu đuối thôi, em thì lại yếu đuối nhất trong tất cả mọi người con gái yếu đuối. Vì vậy em mới phải mò lên diễn đàn để xin được nhiều lời khuyên chân thành từ mấy anh mấy chị. Cũng là để tham khảo thôi, chứ em vẫn là cái tội bướng và khó bảo. Giờ em tuyệt vọng quá

    Yêu 1 người tình yêu đó đâu biết trước được là sẽ hạnh phúc hay đau khổ càng ko thể biết nó sẽ luôn được thuận buồm xuôi gió, cứ yêu là yêu thôi. dâng hiến hết mình và chờ đợi hy vọng. Em muốn biết mình nên hy vọng và chờ đợi có đúng ko và có đạo lý không? Em có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của ng yêu em ko?

    Em yêu anh ấy vì khi anh ấy nhìn em em thấy cả tâm hồn anh ấy, thấy nỗi buồn cũng như hạnh phúc, thấy niềm vui cũng như đau khổ cần xoa dịu, và đôi lúc e cũng nhận được từ anh ấy những tình cảm tương tự. Là 1 đứa con gái ngốc nghếch nên em cũng ko biết cư sử cho thực sự khôn ngoan và khéo léo nhưng em nhận được nhiều sự tha thứ của anh. Cả em cũng vậy, tính anh ấy đôi lúc trẻ con như con nít hay nhõng nhẽo mè nheo và dỗi hờn nhưng em cũng bỏ qua và xem nhẹ

    Bên anh em thấy ấm áp và giờ đây em nghĩ là em ko thể quên cũng như càng ko thể ko thể nghĩ rằng chúng em sẽ phải chia tay. Tại sao phải chia tay?

    Nhưng nếu buộc phải chia tay thì sao? Có thể nào em đang làm gì đó sai khi em yêu thiết tha 1người và em muốn sau này sẽ được làm vợ người đó chứ. Người đó cũng yêu em mà, khi 2 người yêu nhau thì có gì sai không?

    Bố mẹ ngăn cản con cái bố mẹ ko thể biết đã làm em đau đớn và tuyệt vọng biết chừng nào. Em thì ko muốn làm bố mẹ buồn. em thật nhu nhược có đứng không? Anh ấy nói, chúng ta phải biết chờ đợi và nhẫn nhịn ròi sau này mọi người sẽ hiểu ra, nhưng cuộc sống luôn ko bằng phẳng

    Em quá cầu toàn phải không? và em đáng bị trừng phạt có đúng không?
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hoặc đấu tranh , hoặc buông xuôi , hoặc chờ thêm vài năm nữa trưởng thành hơn sẽ tự biết phải làm gì ?
    Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì hai đứa cũng đừng có ngu ngốc ôm nhau nhảy cầu Bãi Cháy , Long Biên hay một cái cầu nào đó ở HP.
  3. biboo2009

    biboo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó mình cũng khuyên bạn chờ thêm 1 vài năm nữa cho trưởng thành hơn rồi sẽ quyết định mọi thứ
  4. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Vậy e thử sống tự lập một thời gian đi, thời gian sẽ làm con người dạn dĩ hơn, nhất là khi phải tự mình làm mọi thứ từ việc cãi nhau chiếm cái vỉa hè để xe với hàng xóm đến mặc cả mua hàng, đều tót cả đấy.
  5. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Anh nói hay quá, em hiểu sâu hơn cả những gì anh muốn em hiểu cảm ơn anh rất nhiều@}
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hay bình thường chứ có hay lắm lắm đâu mà cảm ơn ác thế[:D]
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em chưa đủ sức lấy chồng thì dĩ nhiên bố mẹ ngăn (đừng nhầm rằng bố mẹ ngăn em "lấy thằng đó" nhé)
    Em đủ sức gánh vác trách nhiệm một gia đình thì có 10 bố mẹ cũng chả ngăn nổi.

    Chẳng qua em chỉ là yêu, là thích, là...bị kích thích nhưng chưa đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc sống của mình nên mới xoắn khi bố mẹ ngăn cản.

Chia sẻ trang này