1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với em có 1 con lợn....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi i_love_franklampard, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ là chuyên gia moi ruột lợn đất = nhíp. Sắm 1 cây nhíp roài cứ thế ngồi moi thoai
  2. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    nhíp thì nhà ai chẳng có , ko chỉ để moi tiền mà còn để ....
    nhưng cái nhíp của em nó to lắm, đút ko vừa khe tiền
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bé này mới bỏ lợn vài ngày đã có thể lôi ra mua PS2, thế chắc mỗi ngày bé phải bỏ tầm trăm đô ý nhở Thế thì đập béng con lợn ra lấy tiền, rồi mua con khác sau. Nhà giàu tiếc gì cái nhẫn nhôm em uôi
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Vì sự nghiệp "cao cả" thì ....đi sắm cái nhíp đi,à mà hum qua mượn cái cắt móng tay của bác Kan cắt,thấy trong đấy có 1 dụng cụ có thể khả thi giúp bạn...moi tiền của lợn ra đấy,bạn liên hệ Kankuli nhéđảm bảo ko những đc cho mượn miễn phí mà có khi còn được khuyến mại cốc bột sắn nóng
  5. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    T­ặng em một con nhợn nữa nhé, em cũng đang muốn lập một cái quỹ đen, dùng ATM lằng nhằng quá, rút tiền thì dễ, cho tiền vào thì mất thì giờ. Cứ thế nhá, em cảm ơn chị trước .
    Bàn đến chuyện con nhợn. Thế này nhé, em có nghe đài hay TV hay ở đâu đâu đó( nghe thật) là vì vụ con nhợn này mà có một gia đình phá sản. Chả là nhợn của gia đình này làm bằng đất sét, cũng to lắm, đựng được nhiều tiền. Gia đình này tiết kiệm, hàng tháng đi làm cũng để tiền vào, ko dám rút ra, chả là thằng con trai sắp sửa đi học Đại Học, lúc nào nó nhập học thì rút tiền ra, mua sắm cho nó.
    Ấy thế mà, đến ngày thằng con chuẩn bị nhập học, bố mẹ qđ đập con lợn ra, thôi, tiền ko tiêu được nữa rồi, tờ thì mục nát, tờ thì loang lổ màu vì bị ẩm, tóm lại chẳng còn tờ nào lưu hành được nữa. Tiếc nhỉ.
    Lưu ý: cấm để tiền trong lợn làm bằng đất, he he
    Được thanhdqu sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 23/02/2007

Chia sẻ trang này