1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, em đã sai đến mức nào rồi??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Not_available, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_available

    Not_available Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với, em đã sai đến mức nào rồi??

    Mong các cao nhân chỉ giáo cho em xử lý PAN này với. Cảm ơn các bác trước nhé:
    Chuyện là như thế này:
    Em và người đó yêu nhau tuy chưa lâu ( gần 1 năm thôi ). Nhưng đã nảy sinh qúa nhiều vấn đề. Cô ấy kém em khá nhiều tuổi và hiện còn đang đi học trong khi đó em đã ra trường được một thời gian và có một công việc ổn định. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác khá nhiều nên giữa hai người hay có những bất đồng và trong những lần như vậy em thường là người phải nhượng bộ trước vì em biết đối với em cô ấy là tất cả. Có lẽ chính vì quá yêu người ta nên em mới làm như vậy. Có lẽ so với một thằng con trai bình thường em là một người nhạy cảm và có thể là hơi mâu thuẫn nữa. Em là một thằng "trai ngoại tỉnh" ( em ghét danh từ đó thậm tệ nhưng vẫn tự hào về gốc gác của mình và những gì làm được - Thế mới mâu thuẫn ) và là con cả trong một gia đình nông thôn, phải tự lo cho chính mình và còn gánh nặng đứa em đang ăn học, còn người ấy là một cô gái Hà Thành đích thực. Cuộc sống vẫn vậy, chẳng phải khi nào người ta cũng đủ tỉnh táo và tự tin vào chính bản thân mình. Nhất là những người như em ( bác nao ở đây mang mác ngoại tỉnh thì hiểu rõ hơn hết) những lúc khó khăn hay những lúc chạnh lòng vì xuất phát điểm của mình ( em không hề tự ti ). Những lúc như vậy thì người yêu sẽ là nơi ta tìm được sự an ủi, động viên nhưng nhiều lúc người em yêu lại làm cho em cảm thấy tủi thân hơn mặc dù em biết cô ấy không cố ý làm như vậy. Những lúc rảnh rỗi ( mà các bác thừa biết ở hoàn cảnh của em thì những lúc như vậy thật quý gía) em muốn dành tất cả cho cô ấy và phương tiện liên lạc của chúng em chủ yếu là SMS và thường là em SMS cho cô ấy vào buổi tối. Nhưng dường như cô ấy chẳng bao giờ hiểu điều đó. Những lúc đi chơi thì đều là em gọi điện trước cô ấy chưa một lần chủ động đến tìm em ( hay là tiểu thư đài các thì không nhiều thời gian bằng những thằng vô gia cư như em nhỉ?). Có những hôm em buồn và cảm thấy mệt mỏi, nhắn tin cho cô ấy và mong chờ có được sự sẻ chia. Thế nhưng câu trả lời dường như la Default: "Em đang mệt lắm" anh đi ngủ đi... đại loại là như vậy. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, em đã quá mệt mỏi. Hôm đó em bị ốm nhưng vẫn phải cố đi thi buổi tối ( đang học thêm nữa để ngẩng mặt lên thôi, chẳng lẽ là dân vô gia cư mãi sao ) và lúc đấy em cảm thấy mình quá cô đơn, gọi điện cho cô ấy thì khá hơn, nhận được câu an ủi qúy như vàng: Giọng anh khàn thế, ốm rồi, anh uống thuốc đi. Rồi hôm sau em đi thi, về quá muộn nên gọi điện báo là mình đã vê đến nhà. Nhưng điêu kì diệu đã xảy ra các bác có biết như thế nào không: Anh về lâu chưa? em đang vào nhà bạn em chơi ( lúc đó là 10h mà khi đi chơi với em đến 10h là đòi về ). Có phải cô ấy quá thờ ơ với em nhỉ? Hay là chỉ là sự vô tâm vốn có của một cô gái trẻ vì em biết ngoài em cô ấy không còn để ý đến ai và cô ấy cũng yêu em nhiều ( nhưng có lẽ kiểu yêu của cô ấy khác người quá ) nên không có lý do ghen tuông ở đây. Lần này thì vượt quá khả năng chịu đựng của em, em nói thẳng những điều đó cho cô ấy biết, nói về những suy nghĩ của mình. rất chân thành và không có ý trách móc cô âý. Nhưng có lẽ do em không được khéo léo trong việc thể hiện lên những suy nghĩ của mình nên cô ấy nghĩ em đang trách móc cô ấy và đang ghen tuông... Thế là ngay lập tức em được lệnh đưa nàng về đại bản doanh và 2 ngày không nhận điện thoại là một sự trả giá, ngày thứ ba kết thúc với môt SMS: " Em thất vọng và thấy anh thật ích kỷ, em không muốn gặp anh vào lúc này. Để em thi xong tốt nghiệp rồi mình gặp nhau nhé" thế là xong em không còn gì để nói vì em biết khi một người con gái nói thất vọng về người mình yêu thì sự thể đã đi quá xa. Em chấp nhận vì đây là thời điểm cô ấy cần sự yên tĩnh để học tập. Trong trường hợp này theo các bác em có phải là em đã quá ích kỷ và bi luỵ như lời cô ấy không? Em có nên thường xuyên SMS cho cô ấy như trước không vì em biết không làm như vậy có thể cô ấy sẽ có cảm gíac bị bỏ rơi trong thời điểm quan trọng này và cũng thật khó khăn đối với em nếu trong một tháng trời như vậy, Nhưng liệu làm như vậy có tốt cho cô ấy không vì em nghĩ cô ấy cũng cần thời gian và trí óc dành cho việc học tập vào thời điểm này và không nên để cô ấy bận tâm thêm nữa?
    Chuyện em kể chẳng đâu vào đâu cả và chứa đựng nhiều mâu thuẫn như chính bản thân em lúc này vậy. Các cao nhân chỉ giáo giùm em. Thanks All
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Làm như nó yêu cầu. Yêu với chả đương. Vào chùa cho nhanh
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ trên xuống dưới toàn thấy nói về tình cảm của bạn, chẳng thấy nói đến tình cảm của cô bé đó ... Tự hỏi liệu tình cảm cô bé dành cho bạn có phải là tình yêu ??? Hoặc giả cô bé còn con nít quá để có thể hiểu và chia xẻ cùng bạn ???
    Thôi thì cứ làm như cô bé yêu cầu , bỏ rơi 1 thời gian xem phản ứng của cô bé thế nào , nếu vẫn vô tư sống thì ... bỏ đi đc rồi đó bạn !
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đã sai sót gì đâu. Dụ em nó lên giường dập cho vài bận là hết vô tư ngay ý mà.
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ặc, phương châm của bác tdna thật nhất quán và xuyên suốt cho mọi trường hợp mà bác tham gia tư vấn.. không biết có thí chủ nào làm theo không :-?
    Còn trường hợp bạn not-available thì nên làm y như cô bé đó nói, tạm dừng, nghe ngóng một thời gian, thấy cô bé đó y xì như vậy, nghĩa là vẫn không chủ động mess, phone.. thì cứ im lìm mà chìm xuồng thôi, không ăn thua đâu.. còn nếu thấy thua thiệt quá thì trước khi cho xuồng chìm thì gỡ gạc lại tí chút..
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú not_available, nhân tiện tranh thủ lúc giải lao chuẩn bị đổi sân đá hiệp phụ.. anh xin mạn phép có ý kiến về câu chuyện của chú như thế này.
    Trước tiên anh phê bình tâm lý tự ti "trai ngoại tỉnh", nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì không sớm thì muộn chú sẽ rơi vào hội chứng "bạc nhược khí", anh cũng xuất thân là dân ngoại tỉnh đây và hầu hết những thằng bạn thân của anh cũng rứa.. ngoại tỉnh thì sao chứ.!?
    Thêm căn bịnh nữa mà chú đang mắc phải trầm trọng là "trăng mờ soi đít ngựa", chú cứ tưởng là chú quan tâm đến ẻm, lo lắng thừa thãi, luôn tìm mọi cách làm cho ẻm vui lòng, rồi thì tối ngày cứ SMS, muốn được ẻm quan tâm đến mình như mình quan tâm đến ẻm.. chú muốn control cái gì đây.!? Thực ra mọi hành động của chú cũng giống như ánh trăng mờ.. ráng soi theo đít con ngựa mà thôi.
    Ngoài cái thông tin gái Hà thành gì đó, chắc chú cũng chẳng đủ siêng năng tìm hiểu và phân loại.. thể loại gái nhà chú là gái gì.!? Lại còn ra vẻ giận dỗi và định làm nũng với gái nữa, hành động trên có khả năng dẫn đến hệ quả "chưa kịp ngửi.. thì con mồi đã chạy mất tiêu". Hãy làm lạnh cái đầu nóng của chú cho anh, bình tĩnh-sáng suốt-tự tin.. chờ thời cơ thuận lợi hành động 9 xác-kịp thời-an toàn đưa em lên đỉnh Vu Sơn là xong hết.
  7. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đối với các em mới lớn thì ******** đi đôi với tình cảm , còn với cáo già thì chuyện đó chỉ như " Dê cỏn húc dậu thưa thôi ", ko cẩn thận thì lãnh trách nhiệm đổ vỏ đấy
    DV ko có ý nghĩa quá lớn như tdna nghĩ đâu

    Đọc chuyện của tác giả topic , tôi nhớ lại truyện đọc đã lâu , có nhân vật GiangMinhSài yêu và kết hôn với cô gái hanội tên là Châu , tôi nhớ nhất câu nói của anh ta :" hạnh phúc của tôi giống như bơi trong dòng nước giữa lũ , cố mãi , cố mãi rùi cuối cùng phải buông xuôi " .
    Ai nhớ tên truyện là gì hãy nhắc giúp mình nhé ( truyện này tương đối nổi tiếng hơn 10 năm trưóc đây , hình như tác giả là DUONGTHUHUONG thì phải ,và nếu không lầm thì tên truyện là phía bên kia bờ ảo vọng )
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Là con gái, nhưng tớ thấy bạn Not_avail ở đây chả có gì sai cả. Yêu nhau không có nghĩa là nhượng bộ nhau quá như thế. Bạn trai tớ, tớ mà thế thì hắn cho de lun vì cái thái độ... Hị hị....
    Đừng nghĩ nhiều quá, bỏ ra khỏi đầu óc và tập trung vào công việc đi. Nếu cô ấy không có feedback thì cũng chẳng nên buồn làm gì, vì như có nghĩa là tự ái của cô ta quá lớn hoặc cô ta chưa thực sự yêu. Mà khả năng thứ hai nhiều hơn...
    Chúc U sớm tìm được niềm vui !
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    theo bạn nói thì cô bé đó sắp tốt nghiệp, như vậy liệu có phải là còn bé nữa không? mình nghĩ cô bé đó hơi ích kỷ. Đối với những người như vậy thì không phải mình quan tâm hết mức người ta sẽ hiểu, nhưng khi không quan tâm đến nữa thì lại trách. thời gian này có lẽ bạn nên hạn chế gặp, khoảng 1, 2 ngày thì nhắn tin hỏi thăm thôi
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thời Xa Vắng của Lê Lựu ạ! Bác LL mà biết mình bị nhầm với DTH khéo khóc thét

Chia sẻ trang này