1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, em đã sai đến mức nào rồi??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Not_available, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_available

    Not_available Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các đồng đạo đã quan tâm chia sẻ với em. Nói chung là mỗi người một hoàn cảnh và có cách suy nghĩ của riêng mình nhưng em nghĩ với tình cảm chân thành của mình rồi người ta sẽ hiểu còn vấn đề hiểu như hế nào thì đó là quyền của họ thôi, chỉ cần mình cố gắng và không hối hận về những việc đã làm là tốt rồi. Em vẫn liên lạc, vẫn động viên trong giai đoạn thi cử này của cô ấy, vẫn coi như chưa có gì xảy ra cả. Như vậy có bác sẽ đánh giá em là cố đấm ăn xôi, nhưng em nghĩ là mình đúng và sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Đã dám yêu thì dám làm mọi việc để bảo vệ tình yêu của mình đúng không các bác. Xin các bác cho ý kiến của mình về cách làm của em nhé. Cảm ơn các bác
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi...đôi khi quá yêu nên thành thế....!!! Kể ra là con gái mà có người luôn quan tâmm hỏi han thì cũng thik trừ phi là có ác cảm với người đó thì....thôi rồi.....!!!!
    Trong tình yêu thì chẳng có gì là cố đấm ăn xôi cả...nhưng có điều với cái cách bác bảo vệ tình yêu kiểu này...thì sớm muộn bác cũng sẽ thấy mệt mỏi...vì cả 2 đều cố gắng gìn giữ..cố gắng bảo vệ mà ko bít nguyên nhân của vết nứt trong Tình yêu....
    Mà nói chung là nếu có lúc nào rảnh bác nên nói chuyện với bác gái.... xem lại cái thái độ và cách cư xử...cũng như độ thành thật với tình yêu của 2 người....sẽ nói thẳng thắn với nhau...nhớ là những lúc vui vẻ...như vậy có lẽ sẽ tốt cho 2 bác
    Chúc 2 bác sớm thoát khỏi tình trạng này....
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Not_available,
    Chú nói hay lắm, giọng điệu va? quan điê?m kưa gái cu?a chú nó laf lướt cứ như la? "dệt gấm thiêu hoa", nhưng khi đeo kính va?o soi kyf thi? không pha?i như vậy. Anh ca?nh báo chú cái chô? va?ng va?ng: cố gắng va? không hối hận <=> cố đấm va? hối hận => 2 thứ na?y nó gâ?n nhau trong gang tấc. Thi? chú cứ việc chân tha?nh nưfa đi, gái lại ca?ng sướng khoái.. chân tha?nh thươ?ng được các chú xem như thứ vuf khí đê? trói buộc con ngươ?i ta. Trong thực tế rất đáng tiếc la? các chú lại thươ?ng hay hiê?u sai ý nghifa cu?a 2 tư? "chân tha?nh", thực ra 3 cái việc la?m chân tha?nh cu?a các chú nó chi? mang ý nghifa "hâ?u hạ" ngươ?i ta thi? chính xác hơn.
    Anh nói thi? chú đư?ng buô?n, chú lớn rô?i lại đang trong ca?nh ăn cơm chợ ơ? nha? thuê nơi đất khách quê ngươ?i.. nhưng nhưfng ha?nh vi cu?a chú hiện tại chă?ng khác na?o "con thă?n lă?n tự ăn va?o cái đuôi cu?a mi?nh". Thấy gái ngon ngon la? cứ húc đâ?u va?o, la?m 3 cái chuyện trên trơ?i dưới biê?n va? rô?i tự cho đó la? chân ti?nh. Chân ti?nh cái con khi? nếu như chú cứ bưfa đói bưfa no, lúc na?o cufng nơm nớp lo chu? nha? đo?i tiê?n trọ cu?a mấy tháng trước.. co?n đi với gái thi? cứ như la? ăn trộm. Trước tiên chú lo mâ?n ăn cho em út va? ca? gia đi?nh chú nhơ?, khi na?o ma? the?m gái quá thi? ti?m cách khác ma? gia?i quyết.
    Riêng đối với gái cu?a chú theo như anh nhi?n kyf lại thi?: con na?y không phu? hợp với tiê?m năng va? thế mạnh cu?a chú đâu. Cây ke?o thơm ma? bấy lâu chú thươ?ng the?m rof dafi.. bây giơ? có kha? năng đaf bị bung ke?o rô?i, nếu chú cứ tiếp tục lao đâ?u va?o thi? chi? có nước được gặm cục xương ma? thôi.
  4. Not_available

    Not_available Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tetuong đã nhắc nhở. Em vẫn đủ tỉnh táo để nhận rõ được ranh giới mong manh mà bác trình bày ở trên bởi vì em chưa bao giờ là kẻ ăn mày tình cảm đâu. Em vẫn đủ lý trí để tách bạch chuyện gia đình và cuộc sống, hạnh phúc riêng của mình. Em có một câu tâm đắc: Yêu là sẽ không bao giờ nói lời hối tiếc
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Cái này...xét đã bác ạh....con giai các bác ko tiếc...vì có mất gì đâu...có cánh con gái chúng em....tiếc nhiều.... Làm cốc bia cho hạ hoả
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    sao tình yêu ở chỗ nào cũng thấy chán fèo thế này nhỉ, quái bao h thấy lãng mạn như trong truyện, người ta toàn tìm các nào để cố giữ cho nửa bên kia không bỏ mình, thế thì bỏ luôn cho xong, tình yêu thế thì khác gì cuộc sống mưu sinh, cố giữ cho khỏi bị sa thải người[​IMG], nếu cố giữ cho không bị nhân vật thứ 3 nào đó cản trở thì mới thấy đáng để giữ, đây là ý kiến riêng của em , có thể sẽ không thích hợp với nhiều người khác đâu ạ
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    bạn nên nói rõ để anh em được biết ,ko rõ ràng thế này mọi người tu vấn khó quá !
    Có chắc là bạn đủ tỉnh táo để ko "ăn mày tình cảm " ko đấy? nhìn thẳng vào sự thật xem nào .TY của bạn nếu cảm thấy mệt mỏi quá ,thì nên dừng lại trước khi phải tụ chuôc lấy quá nhiều đau khổ .
    Nhưng cũng nên xem xét 1 cách khách quan mọi chuyện,đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan !
    Con gái HN thì hay đấy ,nhưng cũng tuỳ người thôi .Và cũng chẳng vì thế mà phải cảm thấy tự ti ,đời còn nhiều thứ lắm !
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nói chung mỗi người 1 ý kiến và 1 quan niệm...bác nào cũng có ý đúng...yêu cũng phải tùy đối tượng....và Gái Hà nội cũng tùy người...
    Nói thật các bác chứ bây giờ...đời sống nhân dân đc nâng cao...cô nào cũng lên hàng tiểu thư cả....mà cũng chả phải ai cũng giống cái cô người yêu của bác not_availble......
    Chả biết các cô ý thế nào...chứ theo em...đã yêu nhau thì nên khắc phục...còn yêu nhau thì sẽ ko làm khổ nhau thế này....
    Đúng là...tình yêu trăm đường lắt léo....
    Cũng nên nhìn vào sự thật bác ạh....cho thời gian mà nhìn lại mình...nhìn lại nhau....
    Chúng em góp ý thế...quyết thế nào....là tùy bác...
    Chúc bác thành công

Chia sẻ trang này