1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với em đang rất hoang mang!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baby_cat86, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với em đang rất hoang mang!

    Anh nhà em năm nay 31 tuổi, còn em 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, ít hơn anh 8 tuổi. Anh hiện đang là giám đốc tài chính của một công ty lớn. Phải nói rằng anh ấy rất cưng chiều em, từ khi lấy em, anh đã phải hy sinh rất nhiều về sự nghiệp của anh ấy. hầu như các buổi chiều đi làm về anh hầu như không bao giờ về sau 6 h tối, anh tránh rất nhiều cuộc ăn uống nhậu nhẹt và tiếp khách tới mức tối đa để dành thời gian cho gia đình. Về tới nhà là anh lăng xăng dọp dẹp từ trên xuống dưới, và hôm nào đi làm về anh cũng giặt hết một chậu quần áo của 2 vợ chồng. Xong việc anh xuống cùng nấu cơm giúp vợ. Đi công tác đâu xa vài ngày anh đều đưa em đi và anh bảo là đưa em đi cùng để cho em có cơ hội du lịch đi đâu đi đó chứ không bao giờ bỏ em ở nhà một mình. Các buổi gặp gỡ bạn bè hay buổi tổ chức ở công ty anh đều muốn đưa em đi vì anh nói rằng anh rất tự hào về em. Có lẽ em là một cô gái may ắmn vì có được một người chồng như anh. Anh không chỉ tốt với em mà còn tốt với tất cả mọi người anh chị em các cháu trong gia đình. Tuy nhiên , chẳng có điều gì là hoàn mỹ cả, em có đươcj người chồng như thế thì em lại phải chịu thiết thòi một số thứ khác. Đó là chồng em có 2 nhược điểm: Một là trong chuyện vợ chồng anh ấy yếu, lúc đầu em không biết em đã khóc hết nước mắt vì tưởng rằng anh ấy có bồ nên tối về nhiều khi chỉ nằm ôm chặt vợ mà không làm gì cả, nhưng tình cờ một lần em lục túi đựng Laptop của nah ấy em mới phát hiện ra anh ấy phải uống thuốc suy nhược SD. Tuy nhiên đấy chỉ là việc nhỏ vì anh nhà em hơi yếu thôi chứ không phải bị nặng, thế nên em vẫn yêu và thông cảm với anh. Thế nhưng điều khiến em buồn ghê gớm là anh ấy có 1 tính cách đó là anh RẤT KHÉO, nói về cái sự rất khéo này là anh ấy lấy lòng từ nhân viên bảo vệ ở cơ quan trở đi. thế nhưng dạo này anh nhà em có biểu hiện là anh ấy hay có tin nhắn buổi tối, một tối phải có 3,4, tin nhắn tầm 7-9h tối. Em mấy lần lén mở xem thì anh đều xoá sạch. EM khóc hỏi anh thì anh bảo là một ngày anh nhận gần trăm cuộc điện thoại nên có thói quen sau mỗi ngày xoá cho sạch sẽ, còn công việc của anh ấy là quản lý toàn bộ hệ thống tài chính kế toán của 21 đơn vị thành viên(anh ấy làm trong tổng công ty của 1 tập đoàn lớn), toàn quản lý phụ nữ nên tối đến họ nhắn tin hỏi về công việc thôi. Àh mà tối anh ấy hay để chế độ im lặng và nah bảo em rằng tối về không thích nghe điện thoại. Bây giờ anh vẫn hàng ngày đi làm về sớm(1tuần đi về muộn khoảng 1 hoặc cùng lắm 2 tối đến 8.9 h là về, bảo là đi uống bia) về vẫn lo toan việc nhà như thế, vẫn tỏ ra vui vẻ yêu chiều vợ, đưa vợ đi chơi 1 tuần 2-3 lần buổi tối và ngày chủ nhật, tối đến đêm nào anh cũng đặt em gối đầu lên tay anh cả đêm và đêm ngủ nếu 2 vợ chồng không quan hệ thì anh vẫn ôm chặt em cho đến sáng. Em chỉ lăn tăn vì cái vụ tin nhắn hồi này và thi thỏang anh hay ra chỗ khác nói chuyện riêng(anh nhà em rất khéo thế nên tất khéo trong cách cư xử với đồng nghiệp nữ và cũng tỏ ra quan tâm tới họ, mục đích chủ yếu là vì anh ấy muốn được lòng tất cả mọi người để dễ dàng trong việc thăng tiến). EM rất muốn hỏi mọi người là liệu chồng em có thể nào có nguời khác được không chứ như thếnày em lo lắm, vì em đọc thấy trên mạng họ nói rằng biểu hiện của người ngoại tình là hay có tin nhắn buổi tối và ra chỗ khác nói chuyện, mà dạo trước nah nàh em không có thế. Bởi vì anh nhà em tuy hơn em gần chục tuổi nhưng lại trẻ tương đương em, đẹp trai và làm lãnh đạo. Về hình thức của mình tuy em không thua kém anh ấy nhưng em lại hay có tật làm nũng và hay dỗi , hay đòi hỏi thi thoảng rất hay cáu gắt anh ấy, nên là em lo lắm. Mọi người hãy tư vẫn cho em với, liệu một người chồng như thế có thể nào có bồ được không ạ?
  2. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn tốt vậy thì hãy chú tâm vào việc chăm sóc, yêu thương chồng để anh ấy không có thời gian mà nhắn tin hay điện thoại gì nữa.
    Mình thì luôn quan niệm là vc sẽ sống với nhau cho đến khi hết yêu thương nhau. Nên mình ko thấy lo lắng gì cả. Mặc dù chồng mình trẻ, đẹp trai, tốt tính với mọi người. Còn mình thì hình thức kém hơn chồng, già hơn chồng và hơi khó gần nữa.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi ! Cứ từ từ xem tình hình như thế nào đã, bạn đừng rối trì lên như thế !
    Thường thì phụ nữ phát hiện ra những biểu hiện mới chớm của ngoại tình thì rất hay nghi ngờ, thậm chí chưa biết nguyên do đã nghĩ này nghĩ nọ, có khi quay ra nghĩ quẩn rồi hành động bột phát
    Chính bạn cũng nhận thấy được mục đích của anh ấy là như thế nài mà !
    Lại nói đến chuyện tin nhắn, mới tháng trước phòng mình làm việc có 1 chị cũng rơi vào trường hợp như bạn nhưng minh bạch hơn tí
    Sáng hôm đó đi làm chị ấy rất buồn, tâm trạng lo lắng, mình có hỏi thăm thì chị ấy cũng tâm sự. Bình thường theo thói quen 2 vợ chồng tắt máy trước khi đi ngủ, sáng hôm ấy vô tình chị bật máy của chồng lên thì tin nhắn của nàng kia bay tới (có thể nhắn ban đêm ---> thời điểm chồng chị tắt máy ). Nội dung : " Anh à ! Cả ngày hôm nay anh đi đâu mà ko đến cơ quan vậy?Em nhớ anh ! " Anh này cũng là giám đốc, bà chị lo mất chồng mà ko biết làm thế nào, cũng muốn mình khuyên !
    Mình bảo, bây giờ chị lựa lúc nào đấy anh có ở nhà, chị cầm máy của anh nhắn lại 1 tin thế này : " Chồng chị vẫn khoẻ, cảm ơn em ! Một mình chị & con nhớ anh ấy là đủ rồi em ạ "
    Bà chị về làm đúng thế (cũng may máy anh còn tin nhắn ấy, anh chưa kịp xoá nên chị chỉ việc reply lại thui )
    Cô nàng kia sợ mất mật, còn chồng chị kể từ lúc biết vợ " đánh đòn gió " thế nên cũng tởn . Anh chỉ nhắc nhở chị lần sau í là ko tự ý sờ vào đồ dùng của người khác mà chưa xin phép (dưng mà anh nhắc yêu chứ ko có í trách cứ chị ), anh khen chị khéo léo, biết cách giữ chồng !
    Thế nà, chiến công nài hẳn có tay iem , bà chị mời mình đi cà fê, cứ cảm ơn rồi rít mà mình thẹn thùng mãi
    Thế đấy bạn ạ ! Nói chung cứ : Nạt mềm buộc chặt !
    Chúc bạn hạnh phúc nhé
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 12/01/2008
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chỉ vì 1 vài cái tin nhắn thì đừng vội nghi ngờ 1 người chồng tốt như vậy bạn ạ! Bạn còn trẻ lại ít hơn chồng nhiều tuổi nên nũng nịu, hay dỗi 1 chút chắc anh ấy cũng hiểu và có khi yêu cái tính cách ấy của bạn cũng nên. Lâu dần rồi, cuộc sống sẽ tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Dù sao thì cũng nên chia sẻ thẳng thắn với anh ấy những suy nghĩ của bạn, những cái đó có lẽ không thuộc về cái gọi là "khoảng trời riêng đâu".
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    bạn nói chồng bạn có biểu hiện ngoại tình: đọc tin nhắn buổi tối và ra chỗ khác nói chuyện. -> chưa đầy đủ để kết luận.
    Trong khi đó, chồng bạn: chiều bạn, sẵn sàng giảm công việc vì bạn, sẵn lòng giúp bạn, tốt với bạn và ng trong gia đình bạn, muốn cùng bạn tham gia các cuộc giao tế dù không làm gì nhưng thường xuyên ôm chặt bạn để ngủ.. -> quá đủ để nói chồng bạn rất yêu bạn.
    Mà tớ chả hiểu làm sao bạn mít ướt thế, có mỗi việc chồng xóa tin nhắn trong điện thoại đã khóc lóc.
    Việc chồng bạn có tin nhắn buổi tối và ra chỗ khác nói chuyện đó là chuyện rất bình thuong đối với một ng có quan hệ xã hội rộng.
    Nói chung là bạn nên an tâm, cố gắng bình tĩnh một chút, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ tự tin lên thì bạn là ngượi được yêu và người được lựa chọn cơ mà.
    Chồng bạn rất chiều bạn thì bạn cũng chiều anh ấy để đáp lại. Đừng trẻ con và làm nũng quá nhiều. Nhõng nhẽo một chút có thể vui, nhưng mít ướt quá, động tý là khóc thì sẽ làm chồng bạn mệt mỏi và khó chịu đấy. Càng thế là dễ mất chồng như chơi.
  6. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều vì những lời khuyên sáng suốt đã làm em mất đi cái cảm giác lo lắng bất an của mấy ngày qua, bởi vì thực sự cái cảm giác ấy rất kinh khủng . Có lẽ em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn để xứng đáng với anh ấy. Thanks all
  7. hanel18

    hanel18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có bồ là cái chắc rồi. Chắc chắn là đang yêu 1 ai khác. Đánh cuộc đấy
  8. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    RẤT KHÉO mà , anh này em tin 100% ko có bồ đâu , yên tâm ( Lý do vì sao thì chị em biết cả rồi :D )
  9. RAFF

    RAFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày cho dùng 1 viên Viagra vào buổi tối sau khi ăn cơm xong.
    Mịa, Bây giờ kiếm được 1 thằng thế này là quá đỉnh rồi, lăn tăn cái giè nữa cơ chứ.
    Càng ngày, phụ nữ càng đòi hỏi quá đáng. Chế độ 1 vợ 1 chồng mới được có mấy chục năm thôi, đòi hỏi vừa phải thôi các mẹ ơi - đíu có thằng nào hoàn hảo đâu mà cứ đứng núi nọ trông núi kia.
    Tức nên phải phọt ra vài dòng!
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cũng có khả năng có bồ, nên rất khéo léo làm rõ thì bạn mới ăn ngon ngủ kỹ được, vì bạn nói tính anh ta rất khéo( ko biết trước có phải học ngoại giao ko?) nên cũng có khả năng chỉ là rất khéo thôi
    Còn về cái khoản kia thì chia bùn với bạn, nhưng nên chữa Đông Y đi, vì càng ngày nó càng ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng đấy, nhất là vào giai đoạn bạn hồi xuân

Chia sẻ trang này