1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với em đang rất hoang mang!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baby_cat86, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cat86

    baby_cat86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mymyty nói rất đúng, nói giống hệt như mẹ mình đã từng nói với mình vậy , nhưng những điều này mẹ nói từ lâu rồi thế nên mỗi khi mình bức xúc là mình quên hết. Nghe bạn nói mình thấy rất lấy lại tinh thần, đúng thếmình cần phải trẻ trung vui tươi để khi ấy anh mới chính là người phải giữ mình. cảm ơn bạn nhé vì đã comment dài dài và cho mình những lời khuyên chân thành. Chúc U hạnh phúc
  2. hanel18

    hanel18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vẫn phải cảnh giác đấy. Theo kinh nghiệm của tớ thì anh ấy có bồ rồi, tớ dám đánh cuộc đấy
  3. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có bị điên không mày? Không júp vào toàn júp ra, lượn đi cho topic nó trong !
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ có thể là kẻ k hiểu chuyện
    nhưng có một điều
    những người đàn ông khi có một người đàn bà khác ở ngoài
    thì về nhà lại rất tỏ ra yêu thương và cưng chiều vợ
    coi như một cách chuộc lỗi
    ....
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    BẠn nên làm theo những j bạn thấy thật sự thoải mái.Tình yêu và hôn nhân là những mốc rất quan trọng của đời người.Chồng bạn là 1 người tốt,thực sự bây h ko có nhiều đàn ông như vậy đâu.Mình bằng tuổi bạn,chưa lập gđ nhưng 1 số đứa bạn có gđ thì thấy cũng có rất nhiều vấn đề từ chồng.Bạn hãy cố gắng hiểu chồng hơn,hiểu những vất vả trong cv của anh ấy,hiểu những cố gắng và hiểu đc ty của anh ấy.Bớt đi tính dỗi dành,khi bạn nhận thức rằng bạn còn làm nũng anh ấy thì bạn thay đổi đi,sửa đổi dần đi.Cố gắng tìm cho nhau sự hoà hợp vì về sau còn có con nữa sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn.Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này