1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, em gái bạn gái em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vookoo2003, 30/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thì fải lấy lòng cô em chứ sao
    Khiếp nghe mấy bác bảo tát lật mặt mà ghê hết cả người, có nhất thiết fải hung bạo như vậy ko, nếu em vào cô em gái kia em cũng ko đồng ý
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chắc chắn là bác đã làm j` mà ko để ý thì mới thế chứ ! trước đây bác vẫn quan hệ với no tốt cơ mà
    bác xem lại xem có làm j` phật ý cháu nó ko
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    E này vẫn bthường thôi :D
  4. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng
    Chắc bác này làm em nó phật ý rồi! Chắc tại bác ngày xưa cưa Co chị quan tâm lắm đến cả 2 chì em, giờ thì bỏ bê cô em, hehheh Tăng cuòng nịnh nọt lấy lòng, Hoa quả chè cháo v.v...
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hay em nó cũng thích bác Có hành động quá khích nào không
  6. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    em ủng hộ ý kiến là tìm người yêu cho con bé này, tìm thằng nào sở khanh lừa cho nát đời con bé đi . Mà theo lời bác chủ topic thì con em gái này là ở miền trong ah??? Tỉnh nào thế bác???
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
  8. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Sới tất thì nhẫn tâm lăm, mình là con người mà.hihi. . Mà cũng đâu có dễ dàng gì. kiếm người yêu cho nó. gọi thằng bạn nào thân thân ý, càng dễ tác chiến. Chúc thành công
  9. vookoo2003

    vookoo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em là người ko phải là người không biết điều, em cũng quan tâm nhiều đấy chứ, cũng thỉnh thoảng mua tặng quần áo, quà cáp, rồi đi ăn đi uống, nhưng em ko hiểu tại sao lại như vậy, em thì cũng bình thường chỉ thương bạn gái em ngày nào về đến nhà là cũng thấy mệt mỏi, các bác thử nghĩ xem, em gái mà nhìn thấy chị mặt cứ hằm hằm là sao, được cái bạn gái em thì hiền chỉ biết khóc thôi. Mà em cú nhất là b.g em có kể cho em nghe thời gian em cưa cẩm cô em khuyên b.g em là chỉ đi ăn chơi vui vẻ rồi nhận quà cáp thôi chứ đừng có yêu em, bố khỉ thế hoá ra là định lợi dụng người khac ah, may mà b.g em không phải vậy. Nói chung là bây giờ em chỉ thương b.g thôi chứ còn em chẳng quan tâm cô em nghĩ j cả, em cũng chỉ biết khuyên b.g là hãy cứ để thời gian có khi rồi nó sẽ thay đổi, không biết thế có đúng không các bác
  10. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Kệ cụ nó thôi Mà cũng cay nhử. Đưa ra lí do vớ vỉn vãi đái. Thử tìm hiểu xem lí do chính là gì khiến con bé ghét ông đến thế. Rồi mới có phương pháp điều trị nó chớ. Cứ đánh địch mà không biết đầu não đối phương ở đâu. Mệt mà mất sức lếm

Chia sẻ trang này