1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, em gái bạn gái em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vookoo2003, 30/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng đắn. Chưa hiểu địch thế nào thì đánh làm sao được. "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng"
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đánh được tuốt...pác không thấy bây giờ ra đường gặp đứa ý kiến là chẳng cần biết địch thế nào vẫn bem nhiệt tình đấy à
  3. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói ghê quá cơ
    Nhưng mà cái cô kia thì cũng quá thật , em cũng là em gái nhưng mà ko bao gio` làm khó cho anh trai em
    Bạn anh ấy chị nào em cũng quý, chị nào cũng mua cho em quà
    Vào chủ đề chính : Em bảo anh, anh cố nhẹ nhàng, mua quà cáp ( những cái mà cô ý thích)
    Nếu mà vẫn ko được thì thôi ! Anh cưới co^ chị chứ có cưới co^ em đâu mà lo
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đây là cách đút lót dưới mọi hình thức...bạn này chắc làm nhiều rồi ....còn việc cưới kia thì đúng rồi...pác cứ cưới đi "quan trọng *** gì "...lúc đấy con em bạn gái pác mà ý kiến thì cứ đập nó nhiệt tình nhá vì lúc đấy là người 1 nhà mà
  5. vookoo2003

    vookoo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều, em cũng đã có gắng nhiều ròi, cũng mua quà nhiều, rồi e và b.gái rủ nó đi chơi nhung nó ko đi. theo em thấy thì có đwợc thằng anh rể nhu em là quá ngon, vậy mà nó vẫn dở quẻ, chỉ th­uơng bạn gái em thôi, đi chơi với em về là mệt với nó, hết đóng của rầm rầm ròi đá đểu nói chung là đủ kiểu, em thì đang nhịn đây, em mà cuới vợ xong chắc chắn em cấm của luôn
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    , ba cái chuyện này thì để người lớn dễ nói chuyện hơn, em hỏi thứ kô phải : dạ nhà bạn gái bác kô còn song thân ạ.
    Em vẫn đồng ý với kiến của bác nambeo là dùg gậy oánh nó sưng người đi ạ
    @bác cần phải có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn 2 người giữa bác và em vơ tương lai, nếu chưa được thì là 3 ngươi vơ chồng bác và con ôn thần kia..con nếu kô được nữa thì đấm vỡ mồm nó ra..mk em với uốn làm như bố đời, , kô kiếm được chồng ngon rồi ghen ty với chị hả..
    .hay
    bác đưa địa chỉ em vợ bác cho bác Nambeo, bác ý oánh hộ bác cho
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đề nghị đập vỡ mồm con bé đấy...đập chết ăn thịt không thương tiếc
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này là cứ phải oánh cho bung hết bu loong ốc vít thì em nó mới biết sợ là gì... tí tuổi mà đã
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, có làm gì thì làm, ai lại đi cấm cửa chị em ruột thịt với nhau thế. Giả dụ bác và b.g của bác có lấy nhau đi nữa thì bác cũng có một phần tránh nhiệm với gia đình vợ chứ, chẳng nhẽ bác định làm ngơ luôn à?
    Theo tui thì tui nghĩ đó là một phần tâm lý của cô bé đó. Có thể nó còn nhỏ chưa hiểu được chuyện, có gì thì bác cứ bình tĩnh. Bác là con trai ko hỉu, chị em gái, nhất là chị em ruột thì tình sâu lắm, có thể nó ko muốn chị nó rời xa nó, hoặc là đại loại như thế. Bác bảo cô b.g bác cố tìm hiểu tình hình rồi từ từ khắc phục. không nên nặng lời hay gây sự với nó bác ạ. Thôi chúc hai người sớm làm huề với cô bé con nhé.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bé này bao tuổi hả ấy?Sao lại dở mặt nhanh thế?1 là thix ấy ,2 là khó chịu với ấy,kiểu này cô chị chắc sợ cô em rồi.Nhà m` mà ntnày nó chết với mình.May con em mình dù thix hay ko thix thì cũng vẫn ko thể hiện j lắm,hừ mắt cho 1 phát thì rúm vào
    Kiểu này phải trị tận gốc,ko thì bảo chị nó nói với bố mẹ í,cho ra trò,bé mà ko dậy lớn ko tiếp thu đc

Chia sẻ trang này