1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, em gái bạn gái em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vookoo2003, 30/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Có người chị như bác này chắc khó sống rùi. Hic, thôi bác kia bảo em nó tự an ủi đi là vừa.
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Kệ đi. Càng cố lấy lòng càng chết. Tránh mặt là tốt nhất, quan tâm bạn gái để cô ấy khỏi cảm thấy băn khoăn đứng giữa 2 dòng nước. Còn lại thì kệ
  3. vookoo2003

    vookoo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác nhiều, thực ra thì em cũng ko hiểu, vì ngày xưa nó quý em lắm, co cái gì dù là nhỏ cung alo hỏi ý kiến em. thế mà từ ngày yêu nhau chính thức nó mới thế. em và b.g đã tìm mọi cách rồi, nói cvhuyện cũng có, nhẹ nhàng rủ đi chơi mua quà cũng có nhưng ko ăn thua, có lẽ là em sẽ kệ thôi, yêu b.g và quan tâm nhiều hơn nữa cho b.g đỡ thấy tủi thân. Thì giận dỗi em mới nói là cấm cửa chứ dù sao thì em vẫn quý nó, hoho láy nhau thì nó là em vợ mình mà, có khi còn phải nhờ nó nhiều đúng ko cac bác...
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em nó mà ko ngoan thì phải dậy dỗ chứ ấy.Trẻ con phải uốn từ bé lớn lên mới đỡ đc.Chứ để nó đc đằng chân lân đằng đầu thì chết.Với hạnh phúc của chị mà cũng ghen ghét ghen tị thì còn ra j nữa.

Chia sẻ trang này