1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÚP EM VỚI, EM KHÔNG THỂ NGỪNG ĂN ĐƯỢC!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi 0203onlyu, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    GIÚP EM VỚI, EM KHÔNG THỂ NGỪNG ĂN ĐƯỢC!

    Cách đây 4 năm, tức là khi 18 tuổi thì em vẫn còn gầy, sang tuổi 19 thì chuyển sang béo. Mức độ béo tăng dần. Nhưng ăn uống thì ko đến nỗi nào.

    Trong thời gian gần đây, nhất là trong khoảng 3 tháng gần đây, em bắt đầu ăn kinh khủng. Có một thời gian em làm đủ cách để ăn kiêng, móc họng mà ko ăn thua. Bây giờ thì em đầu hàng và cơ thể em ko ăn đồ béo hay ngọt thì ko chịu nổi. Khoảng 2 tuần nay, là thời gian em thấy cực kì căng thẳng và chán nản khi vừa chia tay người yêu. Và em bắt đầu ăn kinh khủng.

    Trước đây, em chỉ ăn no là dừng. Bây giờ thậm chí em ăn khi ko hề thấy đói. Ngày chỉ ăn 3 bữa nhưng bữa trưa và bữa tối em ăn đến khi no tức cả bụng ko thở được mới thôi.
    Bây giờ em đã nặng hơn 63 kg mà chiều cao chỉ là 1m53. Có nghĩa là chuyển sang béo phì rồi đúng ko ạ?

    Nhưng em ko thể nào dừng ăn được. Đã 2 hôm nay em luôn nghĩ đến việc nếm các món ăn ngon rồi thì tự tử là xong. Em cũng đã mua sẵn vỉ thuốc ngủ rồi. Em ko thể kiểm soát nổi mình nữa. Muốn chấm dứt chuyện ăn uống này nhưng thức ăn là một nỗi ám ảnh với em. Nhất là khi càng nhớ lại người bạn của em, em càng thấy chán và càng muốn ăn nhiều. Mấy hôm trước em đã tu nửa chai dấm gạo, tưởng bục dạ dày, vậy mà ko sao.

    Có ai cho em lời khuyên với, thật sự em cùng đường rồi. Em xin cảm ơn rất nhiều.
  2. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên đi bác sĩ tâm lý xem sao.Có vẻ như bệnh nghiền ăn của bạn là do tâm trạng buồn chán gây nên hay sao ấy. Vừa chia tay người yêu, thấy buồn, nên ăn nhiều.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nên đi bác sĩ thôi bạn ạh, cái này bạn fải có chế độ ăn kiêng cẩn thận,
    Mình cũng có 1 cô bạn, cao có 1m50, nhưng nặng 60kg,
    Học ở truờng ngoại ngữ,
    Nhưng kô bi quan như bạn đau, tính tfnh vui vẻ, hoà đồng nhiệt tình và tốt , khá dễ thương, tráng trẻo
    Nhưng chưa có Boy friend, <<<<<<< cũng kô buồn
    Lạc quan nên ban ơi,
    Đầu tên là kiêng ăn đi, kô sau này ân hận đấy,
    Yêu cũng chỉ là yêu thôi,chưa là tất cả, nhưng bản thân mình mà kô yêu thì mất hết đấy,
    Làm điều jì dại dột thì đầu tiên cũng nên nghĩ đến Bố mẹ, người thân của mình,
    Chứ đừng để đến lúc chết di lại thành kẻ bất hiếu
    Có hiểu mình nói jì kô
    Cố lên, giảm cân

Chia sẻ trang này