1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ! Em làm đúng hay sai ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leader001, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Giúp em với ! Em làm đúng hay sai ???

    Vừa rồi là sinh nhật của người em yêu. Em có nỗi buồn khó nói nên nhờ một thằng em đến tặng quà và hoa cho em ý ở lớp. Em ý rất bất ngờ và ngạc nhiên. Nhưng hình như có vẻ không vui lắm.
    Hay tại em ý ngại khi bạn bè bàn tán ??? Em nên tặng hoa và quà ở nhà em thì mới phải có đúng không ?
    Cho em lời khuyên cái mọi người ơi
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    NÓI chung là nhát gấy.Nhưng ko sao.thử sưa chữa xem thế nào
  3. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Sửa chữa thế nào các Bác ơi ?
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chết mịa thật rồi.Chú làm thế gái nó cười cho,cứ đàng hoàng như 1 thằng đàn ông mà tặng.Nhưng TUYỆT ĐỐI không để cho em nó biết là chú muốn cưa cẩm em nó,nó hoảng sẽ chạy mất đấy.
    Chuyện đã lỡ rồi,chú cứ gọi cho em nó,"Hôm qua anh bận quá kô có time tặng quà cho em nên nhờ thằng bạn tặng dùm,em có vui/thích/khoái hay không?"
    Thế thôi.
    Chú kêu ở cả 2 box,hay thật....
  5. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Thì em hết cách rùi mà
    Đành phải đi cầu sự trợ giúp khắp nơi thoai
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui là gái đó ,tui yêu cái người bạn thân mà tặng bông cho
    chứ ai lại đi yêu 1 "con thỏ"
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    thường các em gái sẽ vui lắm vì mình đc tặng quà giữa lớp ... nhưng phải là người tặng đưa trực tiếp ... chứ ai lại thế bao h
    thôi , sai rồi thì sữa như anh zai nói ở trên đi, bảo là anh bận quá , phải đi công tác gấp , ko tặng em trực tiếp được rồi nói em thích món quà anh tặng ko?
    rồi rủ em ý đi uống nước nói chuyện coi như xin lỗi đã ko đến tặng , nhưng ko đc thể hiện mình " cảm " em ý đến nỗi sắp vào viện điều trị rồi nhé ! thế là đang chủ động , diễn hài kịch cho em nó cười thành nguy kịch đấy
  8. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    giời ạ
    giống tui năm lớp 11, nhát cáy
    nhờ thằng bạn đem quà sang lớp nàng.
    nàng......ko nhận,trả lại quà ( ôi giời cái năm ấy thấy đời sao mà tăm tối ).
    từ đó sợ ,càng trốn tránh-ko dám gặp nàng luôn. vì nghĩ là nàng từ chối tình cảm của tôi rồi....
    mãi sau này gặp lại, 2 đứa chính thức yêu nhau rồi tui mới đc bít vì sao ngày xưa nàng làm như thế, . nàng bảo : " bởi vì em chỉ muốn nhận quà từ chính tay anh "
    kỷ niệm buồn mà thật trong trẻo ngày ấy tôi sẽ ko bao giờ quên đc
  9. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là gặp trực tiếp mà nói
  10. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Gặp trực tiếp và giải thích thì hay hơn.

Chia sẻ trang này