1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, em lo lắm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TQFT, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này buồn cười nhỉ
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ko dám cười to vì sự hiểu biết..hết sức chuối cả nải
    Em xin fép chạy ra ngoài cười cho xong
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bài học đạo đức quý giá, đúng là không nên vui một lúc mà hỏng cả các bạn à. Hãy sống như tấm gương em meonhocdangyeu đây này. Lành mạnh các bạn nhé. Hãy lành mạnh.
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có một nhận xét , đọc từ đầu đến cuối , nhiều bác vui tính thật tỉnh cả ngủ , còn ông em cứ đừng có ngồi một chỗ mà lo như vậy có khi không có bệnh này lại mắc bệnh khác thì mệt , tốt nhất cứ đi khám đi , tư tưởng thấm nhuần là 100% không sao , và đi khám là để khẳng định với bản thân mình cho mình đỡ lo lắng hơn thôi , tò mò quá đọc hết ai dè các bác vui đáo để
  5. mobifone090

    mobifone090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi bác năm nay bao nhiêu tuổi đời rồi thế?
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có chọc đểu em!
    <câu bài tí, dạo này năng xuất làm ăn chán quá>
    hè!
    Phớ lớ
  7. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm như con HIV nó giống con đỉa ấy! . chỉ có máu tiếp xúc trực tiếp máu mới nhiễm thôi! rửa tay 2 tiếng rồi gãi còn run! Pó chưn!
  8. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đến 99,99% là nhiễm HIV rồi
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cái này là kể về lần đầu tiên đi kve hả em?
    Nếu lần đầu như này thì có thể nói là em đã bị 1 em kve bóc tem 1 thằng trai tân bằng 1 cách rất ... phí (dùng tay xóc lọ)
    còn thì chuyện HIV thì yên tâm đi, cứ như cách viết của em thì anh nói nhưnày nhé:
    Nếu em đi kve (kve càng rẻ thì nguy cơ nhiễm càng cao, cao chứ ko phải là kve cao cấp thì ko có khả năng nhiễm nhé, tất nhiên là kve phải bị nhiễm rồi, chứ chưa nhiễm thì chơi vô tư) em và cô ta vào phòng, sau đó hai đứa đi tắm, em tắm chung với cô ta, lúc tắm hai đứa kỳ cọ cho nhau...rồi sạch sẽ, chuyển qua màn hai
    Màn hai, hai đứa lên giường, vì em sợ quá nên anh bạn nhỏ ko đứng dậy được, cô ta dùng miệng thực hiện OS cho em, tất nhiên là không dùng bao cao su, khi dùng miệng OS cô ta chắc là thấy anh bạn nhỏ của em ấn tượng quá nên hứng tình, làm có hơi mạnh, xây xát 1 số chỗ trên đầu anh bạn nhỏ, mà lúc OS thì tất nhiên phải dùng nước bọt rồi, vậy là nước bọt thâm nhập qua chỗ xây xát trên đầu anh bạn nhỏ vào cơ thể em.
    Màn ba, sau khi cô ấy OS cho em đến lượt em OS cho cô ấy, em OS thì tất nhiên cô ấy phải khóc rồi, à quên, anh nhầm, ý anh là khi em OS thì cô ấy phải chảy nước, tất nhiên là không phải nước mắt mà cũng không phải ở mắt, ở chỗ nào thì ai cũng biết, khổ 1 nỗi là răng em không được chắc cho lắm, đánh răng thỉnh thoảng bị chảy máu chân răng, vậy là có chỗ hở rùi, khi nước cô ấy chảy ra thì em liếm, vậy là nước của cô ta thâm nhập vô miệng em, thấm qua chỗ hở chân răng, đi vào cơ thể em, hết màn ba
    Sang màn bốn, sau khi đã OS chán chê, anh bạn nhỏ của em và em không sợ nữa, quyết tâm chiến 1 trận cho đã (trả tiền rồi mà) nên là cả 2 quyết định tìm hiểu nhau sâu hơn nữa, đến giai đoạn này thì em cho anh bạn nhỏ của em sang nhà cô ta chơi, chơi lâu hay nhanh thì là do khả năng của em, tất nhiên là chơi không dùng áo mưa gì hết rùi, lúc chơi thì thấy rất đã, mềm, trơn, nhớt.....nói chung là sướng không sao tả hết, lúc này chỗ xây xát ở đầu anh bạn nhỏ do cô ta gây ra lúc OS cho em ý mà, lại càng đựoc tiếp xúc nhiều hơn với dịch âm đạo của cô em kve kia, hai thứ nước hoà lẫn vào nhau cùng 1 số âm thanh đặc trưng như là á ớ..ự..ô...a chẳng hạn, cộng với tiếng lép nhép nữa.......hết màn bốn
    Sang màn năm, mệt lử, sướng...chia tay..về nhà....
    Sau đó mới chợt nghĩ "nhớ em nó mà có cái con ếch thì sao?" bây giờ là câu trả lời.
    Nếu làm đúng như từ màn 1 đến màn 4 mà em kve kia có mấy con ếch làm vốn rùi, thì anh nghĩ là thui khỏi cần hỏi làm gì, vì câu trả lời là giống nhau thui à, chết chắc.
    Còn không thì không sao đâu, yên tâm đi em. Lần sau đi chơi kve nữa thì nhớ như sau nhé.
    1. Không cho nước của nó tiếp xúc với chỗ nào có vết thương hở trên cơ thể, kể cả là trực tiếp hay gián tiếp, ví dụ như hôn, sờ chỗ nọ rồi sờ chỗ kia.
    2. Không có hôn môi gì hết, hôn chỗ kia thì chắc chẳng ai làm rùi
    3. Không cho nó thổi kèn mạnh quá, xước da là chết đó.
    4. Lúc nào cũng chuẩn bị bao cao su loại tốt, có 2 cái trở lên đề phòng 1 cái bị thủng.
    5. Nếu đi chơi kve mà phải chuẩn bị và đề phòng lắm thứ thế, cộng với mất tiền, thì chú việc gì phải khổ thế? kiếm 1 em nhà lành có phải chẳng lo lắng gì ko? nhỉ?
    [/quote]
    ơ....đang làm việc đọc xong bài của đ/c này tự dưng nhớ...........................ĐS thế không biết .có lẽ tối nay nại phải tổ chức 1 chuyến ra ĐS ăn ghẹ thui
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đừng doạ em ấy như thế, kẻo lại ..... ngất ra đấy bây giờ thì lấy ai lo cho hậu duệ đời sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này