1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với!! Em rối quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angelofwar, 31/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    thôi đừng làm chú ý ăn dưa bở
    ca này phải đánh nhanh, ko dây dưa
    được thì được mà không thì thôi :)) giả dép anh về =))
  2. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không muốn lôi topic lên nhưng không kiềm chế được suy nghĩa nên viết đôi dòng:

    Vậy là mối tình đầu của em đã đi die rồi ạ vì cáo đã thừa nhận có người yêu. Vớ vẩn ở chỗ cáo nhiều lần cho em ăn dưa bở (giới thiệu với bạn bè cáo, cho nắm tay nắm chân, mua vớ đôi, cho biết ngày sinh nhật,...), sau đó cáo đề nghị làm bạn (kiểu vẫn liên lạc+đi chơi riêng bt) nhưng em kiên quyết từ chối[-X vì cũng lân la cái cốc này được vài tháng, nên thằng em cũng thấm nhuần tư tưởng "K phải ng yêu thì dek có bạn bè gì hết"[r23)]. Và cũng vì em chả thích cố đấm ăn xôi+phá hoại tình củm của người khác nên cắt đứt liên lạc rồi. Nhân tiện đây em cũng muốn thắc mắc các bác có kinh nghiệm chút:

    1. Cáo đã có người yêu nhưng vẫn còn đong đưa+đi chơi với thằng khác (là em đấy ợ! Và người yêu cáo ở xa)===> em nghĩ lại mà hãi cáo này thật (mặc dù bề ngoài trông cáo rất hiền lành)====>Không lẽ con gái bây giờ đều như vậy hay là thằng em này suy nghĩ quá tiêu cực khi vớ phải "loại" cáo này?~X
    2. Lúc cáo thừa nhận mình có ng yêu thì em chỉ hơi rối 1 chút, chứ k có cái cảm giác khó thở+ ngực thắt lại===> Vậy cảm xúc của em đối với cáo là ntn dù rằng em thấy rằng mình thật sự thích cáo!!!!!
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    1 . Đã lẽ ra , lúc mới bắt đầu quen hoặc có cảm tình , phải hỏi thẳng gái giống bác Quacker bảo đấy . Nếu e có bạn trai rùi thì a thì thôi, a k làm mất time 2 đứa nữa , vs cả a k muốn kua người đã có bạn trai....Nếu e chưa có thì có thể cơ hội sẽ là của a thì sao
    2 . Bối rối vì bất ngờ quá , cố gắng bao tháng qua chỉ là công cốc . Chứ k phải là ghen hay chạnh lòng thì mới tức ngực

    Ps : giờ bạn đã hiểu chưa ?
  4. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    1. Đã hiểu, vì trước đó em có nt vu vơ theo kiểu "nt nhiều ng yêu em ghen thì sao", mà cáo trả lời nước đôi quá nên em hơi bị lạc lối!^:)^===> bác vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của thằng em!!
    2. Đã hiểu, vậy chắc nó chỉ là say nắng bt thôi vì em chả thấy mình nhớ nhung gì cáo sau vài tuần k gặp:-??
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Trước giờ bạn đã bao giờ có người yêu chưa? Đã hôn môi hoặc đi xa hơn với ai chưa?
  6. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc không kĩ bài phía trên của em rồi, em in đậm chữ mối tình đầu (theo đuổi trong 3 tháng) thì sao có người yêu được hở bác?

    Câu hỏi thứ 2 thì chưa ạ[:P]!
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sorry vì không đọc kỹ bài của chủ topic.

    Có 2 trường hợp xảy ra:
    1. Gái xấu và đang làm nghề chăn bò.
    2. Gái thích ở bên cạnh bạn vì có thể bạn vui vẻ và hợp cạ hơn với gái. Thường với những gái lớn lớn tuổi tí, biết nghĩ tí, thì đã chẳng xảy ra việc "lộ hàng" là mình có người yêu. Tất cả sẽ được che đậy bằng một cách khéo léo hơn. Chủ topic trong trường hợp này cửa tán gái vẫn đang rộng mở, chẳng gì có thể cản được vó ngựa Mông Cổ [:D]

    Cảm giác a cay vì bị thua cuộc chứ gì nữa =)) tự ái từ oIo dồn lên não theo đường hormone đực rựa. >:)
  8. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    1. Cái này chắc không phải vì cáo có ngoại hình ưa nhìn.

    2. Em thấy khó hiểu với các bác trên này quá~X, em lân la các tồ píc thì các cao thủ khuyên là k nên cưa gái đã có người yêu vì nó KHOAI và CHUA , thì bây giờ bác lại bảo thằng em tiếp tục tán àh ( vì mất tgian, tiền bạc, cảm xúc,... mà chả có kết quả mịa gì):-??
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xấu là xấu tính chứ không phải là lacoste bạn ạ. Nhất cự ly nhì tốc độ, các cụ đã dạy rồi. Thằng người yêu nó đang ở xa thì hẳn đã thua về "cự ly", giờ ta tiếp xúc, cọ xát mạnh, đẩy tốc độ lên 10,000,000,000mph thì thằng kia có mà đỡ bằng mắt. Thế nhưng chủ topic có biết đẩy tốc độ không thì post cụ thể hơn đi, anh bày cho [r24)]
  10. angelofwar

    angelofwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic, lời của bác kensai làm thằng em này rối quá, vì tiêu chí "k phá hoại tình củm của ng khác" em luôn mặc niệm trong đầu ạh nên cắt đứt liên lạc với cáo oài:-w(mới tối hôm wa thoai)! (chả biết kua được rồi có lâu dài hem nữa!!)

Chia sẻ trang này