1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với ,em xí trai hơn đối thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    giúp em với ,em xí trai hơn đối thủ

    Chả là thế này , cả em và thằng đấy đều thích một con đứa rất xinh , em có biết thằng đấy , nó đẹp trai lắm , giống như diễn viên vậy( em phải công nhận là cái mặt của nó con nào nhìn cũng thích) em thấy gái này cũng vậy nó có vẻ kết thằng kia. nhưng em học giỏi hơn nó , nó học trung cấp . điều kiện nhà em cũng khá . em thây nó có vẻ lăng nhăng lắm. lại dẻo mồm nữa . lúc nào cũng cảm thấy nó tự hào về ngoại hình lắm.
    em lại xấu hơn nó. em khoảng 4,5 điểm thôi. làm sao để con kia ghét thằng kia bây h ? chẳng nhẽ tạt axit cho thăng đấy hỏng hết mặt đi. bọn con gái bây h chẳng nhẽ đứa nào cũng háo sắc sao??? làm sao bây h
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy tại axít cho nó hỏng mặt
    không phải hoá sắc đâu con gái chủ yếu thích mấy thằng to xác kiểu bọ da đen
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu đọc của chú này bùn cứời quá
    đẹp trai ko bằng trai mặt
    nói vậy thôi chứ bây giờ giữa đẹp trai và nhà giàu con gái thích cái gì hơn nhỉ?(chú có cái thuận lợi hơn còn gì)
    sử dụng điểm mạnh của mình đánh vào điểm yếu của đối thủ
    nhưng mà cáo của em mà thích đẹp trai thì thôi rồi
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    thích lăng nhăng thì cứ thích em ạ, còn bọn con gái tuổi 87 như em thì vẫn còn mê hình thức lắm. Vài 3 năm nữa già hơn thì thực dụng thôi, xem anh nào nhà có điều kiện, công việc ổn định mà lại có vẻ dễ sai bảo là yêu ngay.
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chú này hỏi trẻ con thế.
    Nếu có cái mã đẹp sẽ có cái lợi hơn khi tiếp xúc lần đầu tiên. Về sau tiếp xúc nhiều nếu tính tình không hay thì vứt.
    Chú em không có sắc thì cố mà trau dồi kiến thức đi, đừng có ngồi đó mà so sánh. VD như nhà em điều kiện cũng khá, điều kiện này là về gì, nếu về kinh tế thì xin thưa có thể đấy là của bố mẹ em, chứ em thì đã làm đc gì chưa?
    Con gái đứa nào cũng háo sắc??? Tất nhiên, ai chẳng thích cái đẹp, nếu là em, trong 2 đứa con gái, nếu chỉ xét sắc đẹp thì tất nhiên em chọn em xinh roài, đúng không, ai lại chọn con gái xấu chứ?
    Chúc chú em đánh bại đc thằng đẹp mã kia bằng chính sự hấp dẫn vốn có của mình, nghiêm cấm tạt axit dưới mọi hình thức. ^^
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú chỉ còn 1 cách thôi:"Giới thiệu em xinh lắm đó cho anh. Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi hơn đứt thằng kia là cái chắc."
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Anh thì vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nhà lại giàu!
    Chú để anh vậy?
  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có đứa em gái sinh năm 87, phải nói la chị cũng thích ngắm nó : Xinh, mơn mởn ra , da trắng, hiện đại , cao ráo và trang điểm rất cừ..... Nhưng mà em biết không? Zai chẳng thích nó bằng đứa chị gái nó dù bà chị xấu hơn nó nhiều. Sống với nó một thời gian chị cũng hiểu tại sao
    Còn con chị nó : hình thức trung bình, ăn mặc trung bình nhưng học đại học, nấu ăn ngon, chu đáo, tâm lí và sống hết lòng với bạn bè, thuơng yêu các em và hiếu thảo với cha mẹ.... chị rất tự hào vì có nguời bạn như vậy em ạ.
    Đàn ông thì cũng vậy thôi! Cái đẹp làm cho em thích mắt nhưng cái đức tính con người mới là điều quan trọng. Nhất là những nguời mà chúng ta có ý định lấy làm chồng làm vợ....... Sống với nhau cả đời chứ đâu phải ngồi ngắm nhau một buổi chiều, đúng không em?
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nhưng nếu vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại vừa tốt tính thì vẫn tốt hơn, đúng không em?
  10. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em ơi, đừng tin chị ý lại ca bài cải lương em ạ, chị này ế chỏng ế chơ em ạ

Chia sẻ trang này