1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với ,em xí trai hơn đối thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chán quá mọi người ơi , bây h trên blog của em nó suốt ngày nhắc đến tên thằng đấy thôi, kô nhắc gì tới em cả. chán quá. thật là trớ trêu bây h em lại hơi hơi có cảm tình với bạn của em đấy nhưng đổi mục tiêu nhanh như thế thì cô bạn kia có đánh giá gì kô nhỉ .các bác cho em lời khuyên
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn đồng chí 1.65m không học khoa TDTT. Cái gì cũng có lý do của nó cả.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đi cua gái tất nhiên đẹp trai là một lợi thế (khá lớn) nhưng không phải là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định (chỉ nói đến những em yêu chỉ vì yêu chứ không phải cáo chỉ ngửi thấy mùi tiền) là phải cool. Làm thế nào để cool? -> Thiên cơ bất khả lộ.
  4. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để cool ạ ? bọn nó vẫn bảo em trẻ con lắm. em kô thể bắt chước mấy đứa dẻo mồm được ,cứ ngượng mồm thế nào ấy!!!
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh trân trọng thông báo với chú rằng Cáo đã yêu thằng kia rồi. Vì cáo suốt ngày nhắc tới thằng kia trong blog thì đã nói lên mọi thứ.
    Chú thử nghĩ, nếu bây giờ chú viết blog, chú sẽ viết về ai ? Có phải người yêu của chú không ? . Chấp nhận sự thật thôi. Con gái 1 khi gu của nó là đẹp giai thì nó sẽ ko đổi đâu. Đi kiếm con khác vậy.
    Cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp vững chắc, kiếm nhiều tiền, sau này đi Mỹ Viện tút lại, đẹp ra mấy hồi. Cái khoảng đẹp xấu nó tương đối lắm, chú mày khỏi phải lo.
    Bây giờ chú cứ làm bạn với nó, đừng nói gì yeeu đương nữa. Đương nhiên là từ tình yêu hạ xuống bạn bè rất khó. Nhưng khó mà mình làm được nó mới ớn. Lâu ngày, dần dần nó sẽ nhận ra chú tốt hơn thằng kia ( nếu sự thật là vậy) thì ắt hẳn nó sẽ thầm yêu lại chú. Khi đó, ta lại tán nó, và sẽ thành công hơn bay giờ.
    Tình yêu là mù quáng. Bây giờ nó yêu thằng kia rồi thì nó ko nghĩ gì tới chú đâu. Bởi vậy có than thân cũng vậy thôi. Cái khoản thất tình chắc ai cũng phải từng nếm qua, kể cả mấy đứa con gái đẹp. Anh không tin có thằng giai nào đẹp mà không đểu cả, trừ mấy thằng ít học. Bởi vậy chú cứ bình tĩnh, 1 ngày nào đó em nó ắt sẽ nhận ra chú yêu nó hơn thằng kia gấp 10 lần (nếu đúng là vậy) thì em nó sẽ yêu chú thôi.
  6. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    dạ . em đã chuyển mục tiêu sang bạn nó rồi ạ, có ổn kô ạ
  7. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tán chơi thì được, chứ tán thiệt thì anh nghĩ chú cũng sẽ out thôi. Ít nhiều con bạn em cũng sẽ "tâm sự" với nhỏ bạn của nó.

Chia sẻ trang này