1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với gà sắp mất em rồi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 7072007, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7072007

    7072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với gà sắp mất em rồi.

    Gà mượn nick của bạn vào đây post bài nhờ tư vấn.
    Gà quen em từ hồi em học lớp 10.Nhà hai đứa thì không xa nhau lắm cách vài km thôi.Lúc đấy Gà đang học năm 2.Sau đó vì em bận ôn thi ĐH nên cũng bẵng đi một thời gian cũng ít qua lại.Gà cũng mối tình đầu thời SV kết cục cũng không đến đâu.Sau đó em đỗ ĐH nhưng học xa nhà gần trăm km.Lúc này Gà bắt đầu đi làm được vài tháng.Chỗ Gà làm cách nhà đến gần 4 chục km.Cái này là do ông cụ Gà : gian khổ phấn đấu để cơ cấu.Ngày ngày gà vẫn phi đi phi về.Hôm nào cơ quan nhậu,văn nghệ gì thì mới ngủ lại tập thể cơ quan thôi.

    Em học hết gần nửa năm nhất lúc này Gà lại quay lại em.Nhiều lúc phi xe cả trăm cây chỉ để gặp em 1 buổi chiều rồi lại phi về.Cưa xa thật là dã man.Sau gần 1 năm thì em cũng yêu Gà.Nói thêm là Gà phải dùng kinh nghiệm xua cả đống vệ tinh bay xung quanh em.Quả thực Gà chưa yêu ai như yêu em.Vì em học xa nhà nên lúc nào cũng có cảm giác em sắp vuột khỏi tay mình,sợ em bị lừa lọc,sợ cái đám bâu nhâu quanh em.Cái chủ nghĩa phang phập Gà cũng biết.Quả thực là Gà không làm được với em.


    Em với Gà như cánh chong chóng.Gọi là gần 1 năm yêu nhau nhưng thời gian Gà và em gần nhau chẳng có mấy.Thời gian em về nghỉ hè có lẽ là thời gian dài nhất.Nhiều khi Gà cũng cảm thấy nghi hoặc ty của mình.Có lúc Gà làm phép thử,đong vài em khác,nhưng đúng là Gà yêu em thật hơn tất cả.Giờ những tin nhắn đấy quay ra hại Gà rồi.Lúc đèo em đi chơi Gà thường đưa máy cho em nghe nhạc có lẽ.

    Gà mới nhận ra hôm nay.Hôm nay Em rủ chị họ gặp Gà.Gà thì dẫn thằng bạn đi cùng.Chị họ Em bồ kết thằng bạn Gà lắm.Nhưng mà thằng bạn Gà vẫn cho ăn bánh bơ.À về gia đình Em thì Gà cũng xác định khá lâu dài nên cưa cả bố mẹ họ hàng.Mẹ em thì coi gà gần như con trai rồi.Bà ngoại em thì cứ cháu rể đến nơi rồi.Về gia đình họ hàng thì không vấn đề gì cả.Nhờ cái đó cũng xua được đống thằng lớp cấp 3 cũ vo ve.

    Hôm nay Em hỏi Gà gần như chuyện phiếm : Chân tình và chân thành khác nhau thế nào anh? .Nghe xong Gà giật mình .Gà bảo là anh hay bị nhầm hai khái niệm đó.
    Giờ anh nhờ bạn anh với hai em giải thích giùm anh.Nghe xong hai chị em bỏ vào nhà vệ sinh.Còn thằng bạn em chửi em là Gà.Hu hu em chẳng hiểu sao nói thế nữa.Sau đó hai chị em đòi về.Chẳng biết cô chị tư vấn kiểu gì.Cô chị này kém em có 1 tuổi thôi.Em thấy mình Gà rồi nhưng càng nghĩ lại càng rối.Chẳng biết phải nghĩ sao nữa.Em ấy cứ nghĩ em không còn ai ngoài em ấy.Giờ chắc em ấy nghĩ em là thằng đểu.Và em ấy giờ là số n trong n.Quả thực số 1 chỉ có mình em thôi.Giờ em làm sao phải giải thích sao bây giờ.3 ngày nữa em về trường học tiếp còn có 2 ngày để giải thích vụ này.Các bác giúp em với.Em sắp mất em ấy rồi.Hôm nay thức đêm mà chẳng nghĩ được gì.Gà lại hoàn Gà rồi.
  2. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Ối giời, cốt lại nội dung thì chỉ có như này chứ gì: Bác yêu em nhưng giờ đang lao đao vì bị em hiểu nhầm là bác là đểu do bác nt đong đưa với mấy em khác.
    Do bác kém nhiều mặt:
    1. Nt đong đưa cáo khác mà không biết phi tang chứng cứ (xoá tin nhắn), quá bất cẩn.
    2. Câu hỏi của em (Chân tình và chân thành khác nhau như nào?)..Bác học tới ĐH mà không ứng xử đc là bác kém.
    Để ứng xử và giải quyết triệt để 2 cái trên thì bác phải đi ngược lại..Tức trả lời câu hỏi của em rồi giải thích vấn đề thứ 1 (tại sao kua đứa khác?).
    Mình thì không phải cao thủ gì nhưng mình nghĩ Chân Tình & Chân Thành nghĩa chính xác của nó như này:
    + Chân Tình: Tấm lòng chân thật với người mình yêu, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì trong tim luôn có người mình yêu..
    + Chân Thành: Sự thành thật, không lừa dối, gạt gẫm,.
    Mình nghĩ em hỏi bác là muốn bác giải thích về mấy cái tin nhắn trong ĐT của bác chứ không phải để bác khắc nghĩa mấy chữ này. Sở dĩ em hỏi bác như vậy là để bác thấy được mình chưa thành thật với em, chưa thật sự hết lòng với em (nhưng bác kém quá không nhận ra).
    Em đã hỏi vậy thì bác cứ nói y như trong topic này bác đã viết thì cũng có vẻ ổn rồi..Cụ thể là " Có lúc Gà làm phép thử,đong vài em khác,nhưng đúng là Gà yêu em thật hơn tất cả".
    Bác nói thêm: "Anh không có ý lừa gạt em chuyện đó nhưng anh nghĩ nó chẳng phải là chuyện gì quan trọng cả, vì với anh, em vẫn là quan trọng nhất..Nếu anh thật sự có ý nghĩ đong đưa kưa kẩm đứa khác thì những tin nhắn đó anh không dại gì mà để y như vậy. Đó chỉ là phép thử tình cảm của anh, tuy nhiên giờ nghĩ lại thì thấy anh cũng hơi quá đáng vì để em phải buồn như này, anh xin lỗi!!!".
    Đấy, mình nghĩ chỉ cần nói vậy thôi thì mọi việc sẽ chuyển biến sang 1 hướng khác rồi..Nhưng bây giờ dùng nó để giải thích với em vẫn chưa muộn, chúc bác thành công!.
  3. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong loạn cả não lên mất, ai là gà ai là cáo. Dùng từ chuyên môn cho anh em nó dể hiểu đặng giúp đỡ hic
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chuyện chị này loằng phết nhể
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đọc xong đếch hiểu gì cả, bác viết khó đọc khó hiểu quá
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    ko hiểu nổi, nên đọc hết nổi, bác chủ viết lại đi, ngắn gọn, phân biệt rõ các đối tượng đi, chả hiểu ai vào với ai, chẹp chẹp...
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Tiêu đề với bài viết chả logic gì cả. "Giúp em với gà sắp mất em rồi" - nghe cứ như là cô gái nào kêu cứu là anh người yêu sắp mất cô ấy rồi - đọc tiêu đề chả hiểu gì cả. Đọc bài viết thì cứ loạn lên, chả rõ ai là em, ai là gà, ai là cáo. Đọc mãi mới biết chủ topic là nam chứ ko phải nữ
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong.......
    chả hiểu ai với ai. Ai yêu ai.... ai là gà.....
    nam viết hay nữ viết..........
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bác này viết tuồng à?
    đọc xong chả hiểu rì mà tư vấn,
    thế túm lại bác là gà hay cáo ?
  10. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu thì Gà có nghĩa là chủ topic và là Gà trống tức là con trai, đọc đến đoạn vàng vàng thì loạn
    Chủ topic cứ cưa cả 2 chị em luôn đi, biết đâu được 1 trong 2 mà không phải lăn tăn

Chia sẻ trang này