1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với gà sắp mất em rồi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 7072007, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tóm lại để em cắt nghĩa lại cho bà kon vào tư vấn giùm anh Gà này:
    Anh Gà này đi làm rồi, có ng` yêu là 1 cô (mà anh í gọi là "Em"). Đại khái là 2 ng` tuy ở xa nhau, ko đc gặp nhau nhiều. Có lúc anh Gà cũng thấy cay đắng, buồn chán nên đong đưa (nhắn tin) thử cho 1 vài cô khác. Và ay đắng hơn là anh Gà càng đong càng phát hiện mình yêu ng` yêu mình hơn tất cả.
    Nhưng anh Gà lại vô ý để ng` yêu thấy tin nhắn đong đưa của mình trong điện thoại, và một lần cô í đã hỏi thẳng anh Gà "Chân thành với chân tình khác nhau thế nào?" Anh Gà lớ ngớ ko biết, nên chắc là cô í giận, và nghĩ anh Gà đểu, ko thật lòng với cô í.
    Nhưng thực sự là anh Gà rất yêu ng` yêu và đã nghĩ đến việc "sau này..."
    Hỏi làm sao giờ?
    -------------------------------
    Em thấy giải quyết như bác Trungnhut là ok rồi. Với lại, chỉ cần mình thật lòng thực sự thì rồi ng` ấy cũng sẽ hiểu thôi...
  2. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi tôi chả hiểu boy hay girl đang nói nữa đây
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Em ấy cứ nghĩ em không còn ai ngoài em ấy.Giờ chắc em ấy nghĩ em là thằng đểu.Và em ấy giờ là số n trong n.Quả thực số 1 chỉ có mình em thôi.Giờ em làm sao phải giải thích sao bây giờ.3 ngày nữa em về trường học tiếp còn có 2 ngày để giải thích vụ này.Các bác giúp em với.Em sắp mất em ấy rồi.Hôm nay thức đêm mà chẳng nghĩ được gì.Gà lại hoàn Gà rồi.
    [/QUOTE]
    sặc , viết toàn từ ngữ chuyên môn gì mà loạn xạ cả lên , hix , có lẽ bạn nên nói lại , dùng từ ngữ bình thường thôi

    Đoạn này lại tưởng là con gái
    Được ngoisaoli sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 21/08/2008
  3. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mẹ, văn như c... đọc chưa xong đã chóng hết cả mặt. éo hiểu trình độ nào mà lại viết một bài văn dốt đến thế này. D thèm tư vấn nữa, cũng phải phục mấy ông đọc xong còn tư vấn. Chữ Nhẫn to thật
  4. vitcotdn5

    vitcotdn5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu nói mà cũng làm Em giận sao? Có lẽ tình cảm cũng chưa được đậm cho lắm.
    Chia sẻ với bạn.
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Định vote 1* cơ mà đăng nhập ẩn, ko vote được. Tiếc thật
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bác này học văn chắc dc 8 phẩy đấy nhỉ
    Đọc mãi mới hiểu nhưng mà hết minh mẫn để tư vấn rồi
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    đọc xong hết sạch nơ-ron để tư vấn
    đầu óc mà viết được cái bài thế này thì chắc ko hiểu chân tình với chân thật là gì cũng đúng !!! +_+ bị đá là phải !!! tớ ghét con trai có người yêu rồi còn đong đưa
    thắp nhang cho mối tình của ban jchủ topic
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này mình thấy bâng khuâng lạ....một cảm giác xì tin lẫn lộn Yomost...Chân thành nó như xì tin, chân tình thì nó như Yomost thôi bạn ạh.
  9. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    em thề là em cũng ứ biết đâu là Cáo, đâu là Gà. Cứ Cáo Gà, Gà Cáo loạn hết cả lên
  10. hiproduction

    hiproduction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cậu không việc gì phải rối mù lên thế ! Chuyện đã lỡ rồi. Cứ nói những gì cậu vừa viết cho cáo nghe. Lúc này cậu cần dùng cái "chân thành" để cho cáo hiểu cái "chân tình" của cậu !

Chia sẻ trang này