1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với.Gái câu giờ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    :-ss em quen biết gì cáo của bạn kia đâu , xui dại làm rì [:D] bác đừng nói thế kẻo gây mất đoàn kết nội bộ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ;)) em thấy câu đấy đáng yêu mà :)):)):)) như kiểu em í xấu hổ , ngại ngùng sau khi đã phạm tội ấy =))
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Con gái đứa nào chả thế. Nói anh yêu em thì em lại bảo để cho em suy nghĩ, he he
    Gái nó suy nghĩ gì kệ nó. Miễn là nó cứ cho bác hôn, cầm tay, tấn tới.... là được rùi[:D]
    Ngày trước em cũng yêu một gái ngoan (lần đầu). Gái nó cũng nói thế. Nhưng rủ đi chơi công viên (không vào nhà nghỉ nhé) mấy lần. Sau đó hỏi lại: em có yêu anh không (thời đó cũng ngu) nó bảo: em chả nghĩ gì nữa[:D] (quen rùi mừ)
  3. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Với cái kiểu cho em thời gian thì chưa có gì chắc chắn đâu bác ạ :)
    Đừng có hỏi em ý nhiều quá, cứ đi chơi rồi hôn hít nhiều vào :))
  4. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Làm theo cái đỏ đỏ đi nhé chủ thớt :D
  5. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [:D] hưởng ứng phương châm sống : nói ít - làm nhiều
  6. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    ôi mjnh thích đc như cậu ấy
  7. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa yên tâm vì em thấy khó dụ cáo ra khỏi nhà.Thường câu em nhận được là "em ngại lắm".Thỉnh thoảng cáo lại gán ghép em với con bé gần nhà mà theo cáo là xinh hơn cáo.Đôi khi còn nói sau này em sẽ ở vậy,không lấy ai cả :(
    Thỉnh thoảng vẫn có vài tín hiệu bất lợi nên em vẫn phân vân đấy các bác ạ.
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cũng trải qua trường hợp của bác này rùi , đừng nhìn thấy khó khăn trong cơ hội mà hãy nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, bác phải tự tin lên . Bác là bác đang không tự tin đấy , một khi đã vác đao đi là có kẻ ngã xuống......Tự tin là chiến thắng 80% rồi . Cứ bình tĩnh thôi , thở đều nào.....
  9. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc đó bác làm thế nào và sau đó thế nào ạ
  10. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi cách , nhưng cách của em với hai em lại khác nhau , tuỳ từng tính nết các em đó . Một khi như bác đã biết tỏng em đó thích mình rồi , thì lét chốt thôi , em kể luôn chuyện của em cho bác tham khảo ... Em đầu thì mình hay rủ được đi chơi , nói chung là được cái nhất cự li nhì tốc độ thì mình được cả hai , đi chơi buổi tối em ý hay dắt đứa bạn gái đi cùng cho an toàn , nhưng được hai hôm đầu , hôm thứ ba em cứ đùa cợt , cầm tay rồi ôm ấp , em ý cử đẩy ra, mình càng làm tới , về sau cứ để yên rồi không rủ đứa bạn gái đi cùng nữa.... yêu nhau được gần 1,5 năm . Em thứ hai thì khoảng cách hơi xa , mình nhắn tin với điện thoại ít thôi , lúc nào trời nó đẹp , trăng nó sáng hay gió nó man mác ý bác ạ , cách một hai tiếng trước khi đi chơi gọi điện thoại rủ đi chơi luôn , được cái rủ lần nào lý do nó cũng chuẩn nên em nó đi ngay , đi chơi khoảng 3 4 lần thì em cầm tay được em nó , rồi đi chơi em nó cũng ôm eo mình , nhưng dãy hàng kinh lắm , lúc nào cũng anh em mình chỉ là bạn thôi , một hôm em rủ đi chơi , em nó nhất quyết không đi , em nói đúng một câu : thế thôi , rôi dập máy , bỏ đấy đúng 3 ngày , gọi lại , hỏi thăm sức khoẻ ....... Em nó nói đang nhớ mình lém..... em nói không tin , được lúc sau thì em gái đến tận chỗ mình .........yeu nhau được gần 2 năm rồi . Được em thứ ba thì bác đọc trên forum thấy bải của em đăng thì biết , do không bình tĩnh nên nhắn tin với gọi điện hơi nhiều , nên toạch rồi , kinh nghiệm là cứ bình tĩnh thôi , bình tĩnh thì cái đầu nó nghĩ được nhiều điều hay ho lắm [r2)]

Chia sẻ trang này