1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với.Gái câu giờ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 12/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em thực hiện phương châm nói ít làm nhiều như các cao nhân trên này.các cao nhân biết gì không,em ấy quát vào mặt em." Anh đi đi,anh làm như vậy là không tôn trọng em".Em xin lỗi nhưng nó không chịu.
    Sau đó nói em những câu đâu lòng như :Lâu giờ nó đùa giỡn với tình cảm của em,nó lừa dối em.Em cứ ghét nó nhiều vào,hận nó nhiều vào để quên nó đi(có lần em nói ở trên này là nó vừa biết là bị benh,nó bảo em đừng yêu nó vì yêu nó chỉ thiệt thòi thôi)
    Còn chuyện người yêu là có thằng người yêu cũ của nó vừa chia tay được vài tháng.Thằng kia cứ van nài,quỵ lụy ( hãm thật) đòi nó quay lại.
    Hôm qua cáo nói với em là lâu giờ cáo vẫn yêu thằng đó tại vì thằng đó chân thành,yêu cáo rất nhiều.Cáo không thế yêu ai khác được( Cáo nói trong tâm trạng bức xúc nên em không xác định được thông tin).
    Em nói nếu như vậy em sẽ không làm phiền cáo.không làm gì ảnh hưởng đến tình yêu của Cáo nữa.Cáo im lặng.
    Em không biết giờ làm thế nào các cao nhân ạ.
  2. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ rất dễ rời bỏ đàn ông trong giai đoạn đầu quen biết, hẹn hò, bởi lúc này cô ẫy vẫn chưa đầu tư nhiều thời gian, công sức vào mối quan hệ và cũng chưa yêu anh một cách điên dại , chắc bạn là người bộc lộ về bản thân quá nhiều , cho con gái biết là bạn đang yêu cô ta , kinh nghiệm của tớ là nên nói những điều mà nàng hỏi thôi , còn sau đó lại quay lại chủ đề chính - bản thân cô nàng , hãy là người đàn ông bí ẩn!
    Nghe như bạn nói thì bạn kiểm tra lại đi xem mình đã dành quá nhiều thời gian vào mối quan hệ này không? Còn trường hợp của bác bây giờ thì em không biết , trước đó thì em hành động như thế này , nàng nói không cần em nữa ( nhưng e biết là nàng yêu em ) , thì lúc đó là nàng đang yêu nhiều nhất đấy , em gọi điện cho nàng đúng một lần , gây sự nhé bác ạ , nói năng nặng nề kiều như là trách móc đó : chưa bao giờ anh cảm thấy mình yêu như vậy...... Anh thì anh rất yêu em, trước thế , bgiờ còn hơn thế , nhưng em đã không cần , không tôn trọng nó thì thôi , chúc em luôn hạnh phúc trong cuộc sống ( đừng nói chia tay ..... nói câu na ná như thế thôi ) . Nếu gái yêu bác thì sẽ liên lạc lại , còn không thì sau năm ngày , buổi đêm nhé , muộn muộn chút , gọi điện cho em nó , bịa ra : anh vừa mơ thấy em bị ốm ( hoặc tai nạn ) , giống thật quá em ạ , bây giờ anh vẫn chưa hoàn hồn , em đang ở đâu đấy , có bị sao không ??? ......Không sao à , may quá ..... nhưng công nhận mơ mà giống thật quá em ạ ,bây giờ anh yên tâm rồi, chúc em ......ngủ ngon nhé . Thế là hôm sau khoảng 6 giờ đi chơi thì gọi điện cho em nó lúc 5 giờ , bảo sau giấc mơ của anh hôm qua , anh tự nhiên rất muốn gặp em , em gặp anh một chút được không , anh đến tận nhà em đón ..... Lúc nào gặp thì bác nhớ hôn hít nhiệt tình vào nhé , càng hoang dại càng tốt , trường hợp của em thì oke rồi...
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em cũng tâm trạng như bác, nhưng chưa được hôn hít gì. Cáo em nó nói ngọt lắm, nào là em trân trọng, cảm động, hạnh phúc khi gặp bác. Cáo nó đi chơi với thằng kia, chắc là thằng đó quay lại. Nhưng bảo là em chưa quyết định gì cả, đang xem xét, đang mệt mỏi bla bla. Em bây giờ chẳng biết thế nào mà lần. To đầu rùi nhưng kết thật nên chẳng tỉnh táo gì cả.
    Lên đây chủ yếu cũng chia xẻ với bác cho vơi nỗi lòng. Thêm nữa xin các cao nhân có lời khuyên, thanks
  4. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Ợ, cầm tay, hôn môi, dưng mà hok yêu đâu, tây quá :|
  5. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    được 3 ngày sau cáo chủ động liên lạc lại với em.Cáo xin lỗi vì hôm đó em động tay động chân như vậy là không tôn trọng cáo nên cáo mới mất bình tĩnh và nói như vậy.Em cũng xin lỗi lại cáo.Thái độ của em sau đó cũng ko vồ vập( cao nhân cốc đã dạy), cư xử với cáo như cư xử với con bạn thân.Nhưng em vẫn bực mình vì thăng người yêu cũ của nó cứ đòi quay lại.Nó nói chấm dứt với thằng kia nhưng thằng kia nói ko quên được cáo và nói sẽ luôn chờ cáo.Cáo nói thấy tội nghiệp thằng kia nên giờ sợ chưa muốn yêu ai nữa.
    Nhưng em có thắc mắc là:
    + Nếu cáo không có gì với em sao ko cắt đứt hẳn luôn sau vụ em động chân động tay đi.Sao lại chủ động liên lạc lại.
    Thỉnh thoảng cáo nắn gân em nhưng em khá tỉnh táo nên cáo bực mình và ko reply lại tin nhắn của em.( Ví dụ như ẩn ý là cáo nói sẽ làm một bó hoa cho em tặng người yêu em.Em nói "cảm ơn em".
  6. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hiền chỉ có 5% dân số và ở quê hết 4,5% ,tp chỉ 0,5% .Hiền,xinh 0 tới lượt chú đâu .Về nghe nó đay nghiến ,chì chiết .Xinh thì nó lấy thạc,tiến sĩ hay GIÁM ĐỐC, ĐẠI GIA .Chả lẽ bọn ĐO đó nó ngu lấy gái xấu à ? 0 có phần các chú
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cáo nào mà chả ngoan lúc đầu
    Hiền chỉ có 5% dân số và ở quê hết 4,5% ,tp chỉ 0,5% .Hiền,xinh 0 tới lượt chú đâu .Về nghe nó đay nghiến ,chì chiết .Xinh thì nó lấy thạc,tiến sĩ hay GIÁM ĐỐC, ĐẠI GIA .Chả lẽ bọn ĐO đó nó ngu lấy gái xấu à ? 0 có phần các chú
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh nghĩ vấn đề không ổn là nằm ở hành động của chú. Có lẽ cáo không thích! Chú nên thay đổi lại thành người nho nhả lịch sự hào hiệp tử tế, chắc ngon nghẻ thôi!
  8. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, chú nói tới mấy vụ hôn hít làm a thấy thèm quá he he. A thấy thế này, thứ nhất: chú muốn cưới vợ rồi hay sao mà nhất nhất phải đòi em nó nhả lời bằng được thế? Nếu đúng thế thì cung cấp thêm thông tin mạnh vào để a e còn tư vấn (kiểu như chiều cao cân nặng, số đo ba vòng. v..v..) Còn nếu ĐANG TÁN thì chú ngu tới 3 lần mất roài, lần 1, 2 thì như chú đã nói. Lần 3 thì như a e ở đây đã nói, nó đỏng đảnh õng ẹo gì thì kệ xác nó chớ, miễn là vẫn đi chơi, vẫn hôn hít, miệng thì hát còn tay vẫn được bát ngát bao la có pải sướng đời chú không??
    Việc của chú bây giờ là: gọi điện bảo a muốn gặp em nói chuyện, kiểu gì a cũng phải gặp, tối nay a chờ em ở chỗ X Y Z vẫn hay đứng (ngồi/nằm) đấy. Không gặp không về. Nó mà đến thì chú cứ gọi là cho nó "biết tay" bõ công mấy ngày ngồi SMS tòe đầu ngón cái ra.
    Tối về báo cáo kết quả cho anh em nhé. Hêê
    P/S: còn mà nói kiểu gì cũng không được, hẹn gặp không đến. Thì nó coi chú ra KƯT gì đâu, nghỉ cho nhanh. kiếm em khác cho lành. ta là zai, gái vừa mắt thì a lê hấp, xông vô tới tấp. Gái không vừa mắt, thì OK, chia tay thì chia tay. Thế thôi, nghĩ cho thoáng em ạ.

    CÒN NỮA, nhớ là nếu đây là đối tượng xác định lấy làm vợ thì không được manh động nhé, từ tốn thôi, xin lỗi cũng vừa phải, không hạ thấp quá, chân thành, tự tin, chững chạc, để cho gái có thời gian tiêu hóa kiểm định chất lượng hàng họ của chú chứ:P
  9. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lần em hôn nó là lúc tâm trạng đang cao trào.Đè nó ra hôn khi nó chưa kịp phản ứng.
    Hôm sau đè ra hôn tiếp thì bị đẩy ra ko thương tiếc.Còn bị mắng té tát nữa
    Hôm sau nó lại nhắn tin xin lỗi.Nó nói lúc đó nói nó không bình tĩnh nên mới mắng em như vậy.
    Rủ nó đi chơi tiếp nó lại nói ngại.Mình k rủ nữa thì nó lại xin lỗi và sẽ đi vào dịp khác.Mình muốn lúc nào là đi lúc đó
    Ức chế lắm các bác ạ.Chắc em nghỉ thôi.
  10. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ,,,,,đừng có nghỉ .... Bác giống em lắm , tóm lại là con người yêu bác như con người yêu em ấy , hay là trùng nhau ?? cho em xin cái y!M

Chia sẻ trang này