1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnpacifist, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnpacifist

    vnpacifist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với, gấp gấp

    Có bác nào giúp em với. Em đang học lớp 12, em thích một cô bé cùng lớp. Năm ngoái em đã tỏ tình với cô áy một lần qua Y!M, nhưng cô ấy từ chối vì lúc ấy cô ấy đã có bạn trai, một người cô ấy quen qua mạng. Cách đây mấy tháng, cô ấy bị bạn trai bỏ, cô ấy rất buồn. Valentine vừa qua em đã tỏ tình một lần nữa, cô ấy bảo cho cô ấy một tuần suy nghĩ. Sáng nay, cô ấy viết giấy cho em nói cô ấy không biết mình nghĩ gì, muốn gì nữa, cô ấy không muốn hành hạ bản thân nữa. Có đại cao thủ nào giúp em với. Cảm ơn các bác trước nha, các bác trả lời nhanh giùm em.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bảo em ý hok muốn hành hạ bản thân thì mang qua đây anh hành hạ cho, có khi lại chẳng
    Đuà chút thôi, có khi em ý đang buồn, chú ở đâu, nếu ở HN nhanh chóng làm đôi vé đi xem Nụ hôn thần chết , vào đó cười cho thỏai, sau đó tính tiếp, hãy để em nó relax thì mới tấn công vào đc
    cố gắng lên
  3. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    2 phương án lựa chọn.
    1: Chịu khó học đi, sắp thi rồi ku ạ.
    2: Im lặng, chờ đợi, makeno cho anh.Vì chú phạm phải 2 sai lầm rất lớn là tỏ tình và lại tỏ tình khi chưa cưa được nó.Hơn nữa lại qua Y!M và vào ngày 14-2.
    Chúc chú học tốt.
  4. vnpacifist

    vnpacifist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì lời khuyên, nhưng mà lần đầu là qua Y!M, lần hai là trực tiếp bác ạ.
  5. vnpacifist

    vnpacifist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhé, em sẽ thử một cách tương tự như thế. Phải cho cô ấy relax truớc đã.
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chờ đi bác , vội vàgn lại hỏgn hết bánh kẹo bây vờ . K khéo ng ta lại bảo "dậu đổ bìm leo " thì khổ
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    học đi em ơi.
    trót iu roài thì cũng bảo thía này này...cái tuổi này cũng chỉ thích nhau thoai....mà nhứt là cô bé đó mới chia tay ng iu, roài bảo em "cô ấy không biết mình nghĩ gì, muốn gì nữa, cô ấy không muốn hành hạ bản thân nữa" ...thì ...( hình như ngày xưa miềng cũng từng có nói thế )
    em đừng nghĩ rì nữa, coá j để nghĩ đâu. Cô bé lại mún iu tiếp dưng thật ra cô ý hok coá yêu, chỉ mún lấp khoảng trống thoai.( đại loại thía)
    chứ nếu ng ta thích chú, ng ta đã ''suy nghĩ'' từ khi vẫn có bạn trai cơ,
    thoai. chúc 2 đứa học tốt
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Không biết nên làm gì giúp đồng chí nữa, nhưng mà đồng chí xem thế nào, cưa xong đi, yêu để còn học, sắp thi rồi. Hoặc là học xong đi, tốt nghiệp sớm để còn yêu, ngại gì!!
  9. vnpacifist

    vnpacifist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết thế, nhưng làm người thế thân cũng được. Em tin em sẽ làm cô ấy thích em mà.
  10. vnpacifist

    vnpacifist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người ta cũng hỏi có phải em chỉ thương hại người ta hay không. Tất nhiên em trả lời không. Có bác nào có cao kiến gì nữa không. Giúp em với.

Chia sẻ trang này