1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với...gấp lắm rồi ạ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoalili, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em đã có cảm tình cả người con trai đó là rất tốt .Nhưng tốt hơn vì em đã dám nói ra tình cảm đó của mình .Mọi chuyện chưa bắt đầu ,nhưng ở hoàn cảnh của em ,anh nghĩ em nên để mọi chuyệ tự nhiên ,từ từ xem sao .Có thể cùng những người bạn đi chơi ,rủ cả cậu ta đi chơi luôn .Phải mất thời gian để kiểm nghiệm lại cảm nhận của mình .Biết đâu có điều mà ko được như mình mong muốn .Nói chung là ko nên vồ vập ,đặc biệt là con gái .Nhưng cũng ko thể né tránh mà mất đi cơ hội .Hãy thử từ từ gặm nhấm cảm giác sống trong tưởng tượng xem sao .Phải thử thì mới thấy cái hay ,cái ngọt và cả vị đắng .Nhưng hầu hết cái gì đến nhanh thường đi nhanh .Em nên cân nhắc kỹ ,tình yêu đích thực ko phải là 1 cuộc chơi đỏ đen .Mặc dù anh đã trải qua điều đó.Chúc em đạt được điều em mong muốn
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    áo xanh không iu bằng áo vàng đâu anh ơi ... cộng thêm đôi mắt ngây thơ của anh áo vàng thì.....chỉ có chít................
    @ hoalili : quên anh áo xanh đi
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh mặc áo tắc kè bông!
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nói chuyện dễ thương quá
    Thôi hãy cứ ngây thơ, vô tư mà chơi mà học đi em. Yêu sớm làm gì
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    E ạ, trong một trận oánh, sau khi đã xác định mục tiu fải thăm dò thám thính, fân tích oánh já mục tiu, sau đó mới đề ra các sách lực chín lực fưng fáp oánh mục tiu.
    E đã xác định đực mục tiu, bi jờ fải dò la thám thính để fân tích và oánh já mục tiu. A cũng chưa đi ... oánh một chú Zai nào nên a cũng ko bày cách cho e đực, nhưng a nghĩ là e có thể áp dụng các fưng fáp khác với Zai vẫn có thể đực chấp nhận ... như rình mò, nhắn tin, cợt nhả v.v...
    Vụ này, thú thực là khó cho a, bởi dù sao a cũng ghen tị với chú Zai cù lần kia, có Gái tình nguyện để thịt mà ko bít, nên a ko thể júp nó đực, e thông cảm.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 16/05/2006

Chia sẻ trang này