1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với gấp lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trantoan2512, 18/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantoan2512

    trantoan2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu sơ qua, mình sinh năm 1996, đang là sinh viên năm nhất Đại học Đà Lạt, tình hình là vừa qua học kì 2 là bọn mình học thể dục môn tự chọn, mình chọn môn bóng bàn vì môn mình thích từ lâu rồi nhưng không có điều kiện chơi. vì cả trừơng ít người chơi môn này nên tất cả các khoa khác dồn vào 1 lớp 3x người thôi, và mình gặp e từ đây.......

    Từ hôm đầu đi học, thầy dạy đánh vài động tác cơ bản , thầy kêu 1 bạn gái lên đánh để mọi người xem ( em nó chơi câu lạc bộ với thầy ), woa,em nó đánh rất hay, nhìn chóng cả mặt rồi mình thấy ngưỡng mộ em nó, 1 cô bé nhỏ nhắn, đeo kính, không xinh lắm nhưng với mình thấy em rất duyên. cứ mỗi buổi đi học, em lại đứng bàn cho từng người vào đánh...mình rất muốn nói chuyện với em nhưng ngại không giám gần, mình rất nhát về chyện tình cảm, thật sự là vậy.cách đây 3 tuần, khi học xong em nó ở lại chơi câu lạc bộ trên trường, mình cùng thằng bạn cũng ở lại chơi, 1 lúc chán chê bọn mình về thì em nó kêu chờ đi cùng vì sợ, mình rất vui ( trường Đà Lạt nằm thẳng trên 1 ngọn đồi, 2 bên đường đi vào trường xung quanh cây thông, tối lắm ),rồi bọn mình đi cùng, mình trò chuyện rất vui vẻ,em cũng vậy, em rất thân thiện với mọi người, hôm sau đi học, gửi xe xong vô tình mình thấy em đi trước, mình chạy nhanh lại bắt chuyện nói chuyện, mình càng thấy thích em hơn. mấy tuần này hôm nào đi học về mình cũng đi cùng e ra ngoài cổng rồi chào nhau về, mình vui lắm, muốn xin sđt nhưng vẫn chưa giám bắt đầu thế nào. tình cờ hôm qua mình đi về cùng em rồi hỏi có câu lạc bộ nào cho người mới chơi hay ko,em chỉ chỗ gần nhà em, chỗ em rất thân và đã từng học, mình bảo e dẫn đi vì không biết đường, em nó dẫn mình tới phía ngoài hẻm, bảo sáng mai đứng đây em nó dẫn vào xin học cho ( co tằng bạn học cùng mình nữa) rồi bye em về và tình cờ xin được số điện thoại để mai đi xin học. tối đó về mình add zalo rồi nói chuyện trên đó, nói rất nhiều, chủ yếu về bóng bàn và thông tin em nó...mình càng thấy thích em hơn, nhưng vì khác lớp, không gặp nhau hàng ngày. chỉ 1 tuần 1 lần thôi nên không biết làm quen thế nào, mình mới nói chuyện được 1 tối qua thôi,mình biết em ấy còn độc thân, em nó "rất" giản dị, mình tin chắc em chưa có mối tình nào.
    CHỐT : bây giờ mình phải làm gì thêm, hôm nay rất muốn nói chuyện nhưng chưa thân lắm chả biết bắt đầu thế nào, nói chuyện gì. mình có đọc qua 1 vài tư vấn nên rủ em đi chơi nhưng rủ đi đâu hả các bác? ( Đà Lạt thì nhiều lắm nhưng ko thích hợp với lần đầu rủ đi chơi ),mình muốn tìm hiểu thêm, đi chơi, nói chuyện nhiều hơn trước khi bày tỏ tình cảm. nhưng chưa biết phải làm sao, ( hôm qua nói chuyện với em xong ko ngủ được, cứ nghĩ mãi về em thôi, ),anh em tư vấn giúp mình phải làm sao được không? :(( mình rất nghiêm túc, chân thành.
  2. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Chú cứ bình thường như mọi ngày thôi, khoan đã vội rủ đi chơi vội vì chú cũng gặp gái rồi cái đấy thừa, giờ chú cứ chat zl cho anh, tuần đầu chú chỉ nc từ t2-t6 thôi, cuối tuần bặt vô âm tín và mỗi lần nc thì chỉ 1h đồng hồ thôi, ko hơn ko kém, và chủ đề luôn là các chuyện vớ vẩn ko nên đưa chuyện tc trai gái vào nói thời gian này, chú phải trêu chọc gái cho anh, dìm hàng càng tốt, chỉ khi nào gái on zl mới bắt chuyện nhé, tạm thời cứ thế đã tuần sau post diễn biến lên cho anh, còn hẹn hò để sau nha em, cứ từ từ mà tiến thôi

Chia sẻ trang này