1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với! Gấp!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi toosonet, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với! Gấp!

    Có bác nào chép hộ em bài Tiếng thu (Em có nghe mùa thu...) và mấy câu đầu bài thơ Đất nước (??? Nguyễn Đình Thi, mà có câu Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội...) với.
    Em cần gấp! Đến ngày mai các bác Mod có thể khoá chủ đề này lại.
    Em cảm ơn nhiều. Sẽ vote 5 sao

    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Thu
    Lưu Trọng Lư

    Em không nghe mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức?
    Em không nghe rạo rực
    Hình ảnh kẻ chinh phu
    Trong lòng người cô phụ ?
    Em không nghe rừng thu,
    Lá thu kêu xào xạc,
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô ?
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Dị bản 1:
    ...
    Em không nghe rừng thu
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Lừa cả bác thợ săn
    Dị bản 2:
    Em không nghe rừng thu
    Lá thu nghe xào xạc
    Có nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên xác con voi
    "em không nghe mùa thu"

    |^.^|​
    (^_^)
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đây là phần đầu bài thơ Đất nước - Nguyễn Đình Thi mà em tìm nè
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    Mùa thu nay khác rồi
    Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
    Gió thổi rừng tre phấp phới
    Trời thu thay áo mới
    Trong tiếng nói cười thiết tha...

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cảm ơn mọi người.
    2 cái dị bản kia còn hay hơn cả nguyên gốc
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising

Chia sẻ trang này