1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ghen thái quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanhdvvt, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theanhdvvt

    theanhdvvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với ghen thái quá.

    Sau khi tìm hiểu 8 tháng, chúng em quyết định cưới nhau, đến nay được hơn 2 năm. Mới lấy nhau 2 tuần, anh ấy suốt ngày tra hỏi em là em đã yêu ai trước anh ấy và còn dùng vũ lực hành hạ.

    Từ khi kết hôn, anh ấy không cho em đi làm, cấm em liên hệ với bạn bè cũ, em nghĩ anh ấy quá yêu em nên mới ghen như vậy. Nhưng rồi càng ngày em càng không thể chịu nổi khi anh ấy vu oan cho em là em ăn nằm với bạn của em khi bạn ấy đã có vợ (bạn ấy là một trong những người bạn cùng học với em thời phổ thông, chúng em hay đi chơi và học ngoại ngữ chung lúc em chưa lấy chồng). Anh ấy nghi ngờ tất cả mọi việc em làm.

    Trước những trận đòn và bị hành hạ, em đã tìm đến những người thân trong gia đình anh ấy nhưng họ không giúp gì được. Không tìm được sự giúp đỡ của gia đình, em rất buồn và không biết phải làm thế nào cho anh ấy hiểu là em rất yêu anh ấy, em chưa bao giờ có ý phản bội anh ấy.

    Mặc dù rất ghen nhưng anh ấy lại rất thương và chìu em. Hai năm qua, em đã dùng tất cả các biện pháp từ quyết liệt đến mềm mỏng, thủ thỉ với anh ấy trong những lúc vợ chồng vui vẻ nhưng anh ấy vẫn không có gì thay đổi. Cách đây 6 tháng, em bỏ về nhà mẹ em và chúng em đã ký đơn ly hôn. Hiện nay thỉnh thoảng chúng em cũng gặp nhau nhưng anh ấy luôn nói em là kẻ phản bội.

    Khi về lại với gia đình, em cảm thấy tự tin hơn và cảm thấy kinh sợ khi nghĩ đến thời gian em sống bên chồng. Em đã nộp đơn rồi nhưng trong lòng em vẫn rất buồn vì trong trái tim em vẫn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng cuộc sống vợ chồng mà như địa ngục thì em không thể chịu nổi.

    Em cũng sợ nếu ly hôn sẽ bị mọi người dị nghị và nói là con gái đi bỏ chồng. Xin cho em một vài lời khuyên trong lúc em đang bối rối này.
  2. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ..bài này nên gửi sang TOPIC : hạnh phúc gia đình ! Hết
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi cái thời ngày xưa ấy, bây h nếu ko thoải mái bên nhau mà cứ cố thì chỉ khổ cho cả 2, thà dứt luôn cho nhanh, mỗi ng tìm 1 hạnh phúc riêng của mình.
  4. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    bac the anh 8 via chua bij lock nick ah
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    http://www6.24h.com.vn/news.php/64/145142 <= biết thế mình comment vào đây, đc hôm tốt tính thì lại
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này của 1 ông con zai viết, đã thê nghe qua biết là trên báo ròai
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ông anh yêu quý ca?u em ơi
    nafy em đi qua na?h anh
    thấy hi?nh như có tiếng đa?n ông trong nha? đấy
    vê? mau vê? mau

Chia sẻ trang này