1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với (giai đoạn trước yêu đương)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiling114, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    giúp em với (giai đoạn trước yêu đương)

    anh đấy hiền lành dễ thương, hơi ít nói (anh ý thường hưởng ứng câu chuyện chứ không hay gợi chuyện). Tồi tệ là em cũng chỉ hay hưởng ứng chứ không biết gợi chuyện , bọn em rất khó nói chuyện

    thế mà lại có chuyện yêu đương được chứ em thích cảm giác ngồi cạnh anh ý (nói hoặc không nói đều được), dễ chịu, không ồn ào, không có những câu nói thừa, đặc biệt là anh ấy lúc nào cũng làm em cảm thấy mọi chuyện đang tốt đẹp, cảm thấy yên tâm.

    thường lúc nào em với anh ý gặp nhau cũng là với 1 hoặc hơn những người khác nữa, vì bọn em.. khó nói chuyện (nói với người thứ 3 thứ 4 gì đó thì ok). 1 phần lớn cũng vì sở thích khác nhau. anh ấy thích phim hành động, những giới thiệu mới về công nghệ, ứng dụng, cách các công ty hoạt động, hoặc cùng lắm là sắp về nhà thì nên mua gì (tính chàng thực tế). còn em thì chẳng bao giờ xem film, xem film tình cảm còn có khi chứ hành động thì.. . Giải trí của em là đọc thơ, học ngoại ngữ, nói chuyện với bạn bè. Em sống theo cảm giác và thỉnh thoảng có làm những chuyện kỳ cục trong mắt số đông, như năm ngoái em không rủ được ai nên xách balô đi du lịch Trung Quốc một mình chẳng hạn. Anh ấy không làm những việc như thế.

    Nhà em với anh ấy lại xa nhau. Đi tàu điện mất hơn 1 tiếng hic hic Em làm sao để gặp nhau đây huhuhu... Trước thì thường gặp ở nhà anh ý có vài người bạn bè anh ý và 1 em gái bạn em nhưng em bé này sau một hồi được em tẩy não đã.. thích luôn chàng và em thấy không thoải mái đi 3 người như thế nữa.

    Anh ấy hình như hơi hơi có cảm tình với em, nhưng chờ anh ý rủ em làm gì đấy để gặp nhau thì chắc 2 tháng em gặp anh ấy 1 lần quá Mọi người giúp em với, đến 2 năm rồi em mới có cảm giác nhớ nhung như thế.. em muốn giữ..
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    "Muốn ăn phải lăn vào bếp" bạn ạ . Bạn thừa biết vấn đề giữa 2 người là ko thể bắt đầu câu chuyện thì bạn nên củng cố điểm này chứ nếu chờ đợi thì chính bạn cũng rõ là ko có kết quả mà . Bạn là người muốn giữ tình cảm này, thế nên bạn cũng nên chịu khó bước 1 bước chứ đừng chỉ trông mong vào sự tự giác của đối phương
    Sự khác nhau nếu biết cân bằng thì ko phải là vấn đề lớn nhất là khi cả 2 ko có ý định thay đổi, uốn nắn lại đối phương . Phim hành động có cái hay của phim hành động và đôi khi mình cũng cần phải thử để biết thêm ngoài những thứ mình đã quen thuộc hàng ngày . Cả 2 vốn dĩ là 2 người khác nhau thế thì đừng lấy làm khó xử vì tính cách có khác , có chăng là hãy bổ sung cho nhau .Chúc bạn may mắn
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cô gái thích cầm cưa.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn smilling với tớ có vẻ hợp nhau đấy. Bạn không hợp với bạn kia đâu. Tớ cũng mấy lần quen với mấy bạn trai như thế, lúc đầu thì thích vì thấy người ta có nhiều điểm khác mình, nếu quen với họ thì họ có thể giúp mình cân bằng, học tập được nihều cái hay ở họ. Nhưng thật ra những người như thế mau làm cho mình chán lắm.
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thế người như thế nào mới làm cho chị ko chán? Họ tử tế vậy mà còn kêu chán. I can not believe!
  6. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    anh này giống mình
    tiến lên thôi em ơi
    hơ ở việt nam vưỡn còn tầu điện hoạt động hả
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó bỏ xiền ra mời anh ý đi ăn. Tới nhà chở anh ý đi chơi. Ngày lễ nhớ mua hoa với quà để tặng nhá. Buổi tối thì gọi đện thoại để tán.. nói chung là mạnh vào. Con gái cầm cưa cũng ghê fết ấy chứ. Anh em fải cẩn thận nhóa...
  8. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    có vẻ em còn bé nên chưa.. kinh nghiệm [:-p] chị critical_section nói đúng đấy, bạn chị tẻ nhạt lắm
    francy: hoàn toàn đồng ý nhưng mà.. làm thế nào để gặp nhỉ. Mình đã nghĩ rất lâu rồi mà vẫn chưa ra hichic kiếm cớ gì đây, xa xôi tít mù tự nhiên không giả vờ hẹn hò vớ vẩn được
    critical_section: lúc đầu mình cũng nghĩ là không hợp, hì, nhưng chả mấy khi có người thu hút mình như thế... lại nghĩ biết đâu... chúng mình giống nhau àh, thế người như mình hợp với kiểu người nào, cho mình tham khảo với
    batbunrieu: mình không ở VN, không có xe gắn máy, hoa thì mình nghĩ con trai tặng con gái mới đúng bạn có vẻ dũng cảm thế mình không dám bắt chước đâu
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    khổ, em thì lại chán mấy tay tính giống mình ấy . Ban đầu thì vui lắm, đi đâu chơi hay ăn gì cũng chả cần hỏi vì tính giống hệt mà .Nhưng rồi thời gian sau thấy chán vì chả còn mới mẻ nữa
    smilling : lý do thì thiếu gì, viện cớ đang buồn chán nên muốn kéo người đi lang thang cũng đc . Đừng lộ vẻ bối rối khó xử thì từ từ cái ngượng trong mình cũng biến mất thôi . Bác chỉ cần khắc phục cái chuyện nói qua nói lại làm sao cho ko cần đến người thứ 3,4 chứ ko thì hỏng ạ . Cố lên bác, con gái mà chịu cầm cưa thì 98% thành công . Nhưng nhớ khéo léo nhé, khi nào giai gà quá thì bật đèn xanh rõ rõ 1 tí
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi chơi, nghĩ ra vài tình huống để nói chuyện.
    VD như :
    8h - nói về xe máy (Dylan chẳng hạn: Hôm qua đi học em gặp một con Dylan trông *$*()$)#@ ... )
    8h15'' - nói về Dịch Cúm gà ( à, anh biết tin gì chưa !? ... )
    8h30'' - hỏi thăm về gia đình anh ( Bố anh có bị hói ko? Mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi ? Chó nhà anh nặng bao nhiêu cân ?)
    9h - nói về mình, em có cái sẹo ở ... to lắm nhé !!!
    ___________________________
    Nói đùa tý thôi, chứ bạn đã lên đây post cái bài này đc thì chắc cũng đủ can đảm để dẫn dắt hắn ta. Bằng cách tự vẽ ra câu chuyện và gợi ý để anh ta tự trả lời ... Cứ kiên trì vào. Chúc may mắn !

Chia sẻ trang này