1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với => hắn đang nghĩ gi`???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babechick, 24/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người đừng tin tưởng mí cái tình cảm trên mạng nữa ah,hehhe...dưng nói thế thì cũng hơi phũ phàng,vì trên mạng như TTVN nhà mình thì cũng đáng tin. Còn mấy vụ chat chít ngoài đường ngoài phố thì các bác tránh xa ra dùm vì chẳng có ai tử tế gì cho cam,hic....chẳng hiểu seo cả dưng không thể tin được,chẹp.
     
  2. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    babechick, chuyện thứ nhất, phải công nhận là bề dày thành tích về học tập của chick thật đáng nể. Mình chẳng thể học giỏi được như chick nên rất lấy làm ngưỡng mộ.
    Tuy nhiên mình thấy cũng đáng tiếc khi cảm thấy chiều sâu kiến thức của chick lại không tương xứng với chiều sâu về tâm hồn. Xin lỗi nếu mình có nói sai.
    chick cũng đã 21 tuổi rồi, cũng nên tập suy nghĩ mọi chuyện theo chiều sâu một chút ha. Chuyện yêu cầu người khác tặng quà và $$$, ngay cả khi người đó rất thân thiết với mình, cũng là một điều tối kị. Rất mừng là chick đã hiểu ra được điều này. NGoài ra cũng nên thông cảm cho anh bạn kia, vì nếu mình không lầm thì nếu anh ta từ tiểu bang khác đến trường chick học thì tiền học phí sẽ bị tính theo mức "out-of-state" (thường thì mắc gấp đôi hoặc gấp 3), bởi vậy chuyện anh ta ngại khi phải make commitment về cái khoản tiền cellphone hàng tháng của chick cũng là điều dễ hiểu thôi.
    Theo mình biết thì ở Mỹ có nhiều hãng tặng không cellphone khi mình ký contract với họ trong 1 hoặc 2 năm mà. Chick thử vào www.attwireless.com coi thử xem sao. Tiền hàng tháng thì chỉ khoảng $40, với sức của chick thì chắc $40/tháng chỉ là chuyện nhỏ thôi, phải không ?
    Chuyện mua xe thì chick nên suy nghĩ kỹ. Tình cảm của hai người đã đủ lớn đến mức "góp gạo thổi cơm chung chưa", bây giờ hùn tiền mua xe, sau này có chuyện gì cũng khó xử lắm. Just a thought
    Còn chuyện chơi game và tóc vàng+khoen ru''n thì.. hihi.. hai người thật trẻ con. Chưa gặp nhau một lần, chưa có hứa hẹn chuyện gì, thế mà đã muốn áp đặt lối sống của mình cho người kia rồi. Từ từ thôi chick à. Take it one step at a time
    --------------------------------------------------------------------------
    to vvawawa: bạn nói thế thì tội nghiệp cho con gái Xì Gòn quá. bạn gái mình cũng dân Xì Gòn 101% nè. Có lần cô nàng thất nghiệp ngồi nhà chơi 3 tháng. Mình gửi thẻ ATM, cre*** card về năn nỉ xài dùm, thế mà không chịu xài đấy, lại suýt giận mình nữa chứ .
    thế thôi, không phải dân Xì Gòn thì ai cũng "ngây thơ" như babechick đâu ạ.
  3. wa_wawa

    wa_wawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Suýt giận cơ à??, Tôi đang théc méc mà vì tui HN nên hơi théc méc tý, chứ có quy chụp gì đâu. Nhưng cũng phải công nhận... U vừa giúp tôi hiểu điều đó!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  4. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kô biết babe nghĩ sao nhưng mình thấy bạn hay nhắc đến chữ $, không biết đó có phải là trở ngại duy nhất của bạn không? Theo mình đó chính là nguyên nhân bạn phải suy nghĩ nhiều đấy. Bạn hiểu mình nói gì không?
    Pc
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chị xin lỗi vì đã hơi vội vàng khi nói với em những suy nghĩ còn quá vội vàng và nghiêm khắc.
    Tuy nhiên qua phong cách trình bày của em, chị bị hiểu sai đi nhiều:
    -em không nói rõ em sinh sống và học tập tại đâu, và em sống cùng gia đình hay du học.
    Theo chị, nếu quả thực với mức sống tại VN thì đòi hỏi của em là thiếu tế nhị và hơi quá đáng. Còn tại phương tây thì tuy nó là một vật rất nhỏ , nhưng nó lại thể hiện em là con người như sau :
    +một con người sống không tự lập và dựa dẫm vào cha mẹ (hoặc bè bạn).
    Theo chị nghĩ, đồng tiền mình làm ra mới là đồng tiền mình xứng đáng tiêu nhất. Nếu hiện tại em còn học tập, thì mọi nhu cầu vui chơi, từ Internet cho tới cái cell , có thì tốt mà không có cũng không phải là một vấn đề quá gấp thiết. Ðó chỉ là cách nhìn của chị để em thao khảo.
    Tất nhiên chị chỉ là một con nguòi ảo trên IT, chưa bao giờ gặp em trên thực tế. Tuy nhiên , các cụ VN ta dạy chị là, "khẩu cũng là nhân". Tất cả những suy nghĩ cùng cách nói chuyện, cách nêu vấn đề của em trên thể hiện một con người chưa đủ chín chắn và đủ độ chín cần thiết mà đáng lẽ ra 21 tuổi người ta đã có. Thực ra thì không phải ai cũng khuyên và nói nhau một cách nghiêm túc như vậy, cần dĩ hoà vi quý là hơn cả. Nhưng chị nghĩ ở cái độ tuổi đang định hình một nhân cách, thì việc góp ý thẳng thắn là vô cùng cần thiết.
    Chị cũng đồng ý với khiemtr tại cách điểm sau :
    +"chiều sâu kiến thức của chick lại không tương xứng với chiều sâu về tâm hồn"
    +"Chưa gặp nhau một lần, chưa có hứa hẹn chuyện gì, thế mà đã muốn áp đặt lối sống của mình cho người kia rồi."
    Chị nghĩ, việc mua xe, nếu hai em còn chưa xác định rõ tình cảm dành cho nhau, thì việc mua xe sẽ là cái xé toang tình bạn của hai đứa. Hai em đã nghĩ đến chuyện trả thuế đường, thuế bảo hiểm hàng tháng chưa? Trong khi đó tiền mua 1 cái cell hai đứa còn chưa có nổi. Em cứ nói thẳng với anh bạn kia về vấn đề này, em sẽ xác định được nhân cách và tình cảm anh bạn kia với em ngay thôi mà !
    [​IMG][​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cobehanoi bị lừa nhiều rồi chứ gì? Đúng lắm đấy!! Bị lừa một lần rồi lần sau khiếp! Ko dám nghe chứ nói gì đến tin
    Chuyện yêu nhau, cưới nhau qua net thì báo chí đăng tải nhiều rồi. Còn chuyện yêu nhau và muốn người yêu thay đổi theo ý mình là chuyện ko thể. Khi yêu là yêu cả tật xấu của người yêu nữa. Còn ko thể chấp nhận được những khuyết điểm của đối tượng được yêu thì làm sao gọi là yêu được?
    Chúc các bạn hạnh phúc!
  7. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô bé này tự đánh giá mình rất cao và có thói quen quy đổi mọi thứ ra tiền. Hy vọng cô bé sẽ kiếm được job tốt ở ngân hàng hay công ty tài chính nào đó sau khi tốt nghiệp và cũng tìm được một anh chồng giàu để cuộc đời luôn có màu ...đồng.
    Vui nhé.
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Toàn $$...khiếp quá...
    Em choáng.

    NOTHING ELSE MATTER
  9. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hê cái đầu tiên tui thấy buồn cười là.. chưa hề gặp mắt nhau đã .. yêu rồi ... rất là vô lý ... yêu cái gì khi chưa gặp mặt cơ chứ .. nó hoang đường quá.... ít cũng phải gặp 1 lần.phải biết tính cách của nhau thế nào chứ... mà cái thằng con trai ít hơn tuổi thì nên nghỉ đi .. bạn babechick 21 tuổi rồi mà sao "trẻ con" thế hả trời, tôi nói thật đấy
    Được ghetboncongai sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 29/03/2004
  10. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Câu này hay nha. làm quả feedback rồi đo sai số cho tớ phát bạn hiền.

Chia sẻ trang này